Năm nay, Lễ hội Katê tổ chức từ ngày 20 đến hết ngày 21-10, không gian lễ hội diễn ra tại các đền, tháp Chăm và các làng Chăm theo đạo Bà La Môn tại địa phương.
Trước đó, từ sáng 20-10, nhân dân và chức sắc tôn giáo Bà La Môn đã tập trung về tháp Pô Sah Inư tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, các thầy cúng đã thực hiện nghi lễ tống ôn và lễ cầu an để xua đi những điều xui xẻo của năm cũ và cầu mong mọi sự tốt lành trong năm mới, chuẩn bị mở đầu cho việc đồng áng, cầu mong một mùa bội thu.
![]() |
Nghi lễ tắm tượng thần Linga-Yoni tại tháp Pô Sah Inư, tỉnh Lâm Đồng. |
Tiếp theo là các nghi lễ mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga-Yoni, đại lễ cúng tạ ơn nữ thần Pô Sa Pô Sah Inư. Cùng với đó là các lễ hội dân gian Chăm như hội thi thổi kèn Saranai, đội bầu nước vượt chướng ngại vật, thi giã gạo, biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm.
![]() |
Rễ rước tại tháp tháp Pô Sah Inư. |
Phát biểu lại chương trình khai mạc Lễ hội Katê 2025 tại tháp Pô Sah Inư, đồng chí Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, lễ hội Katê năm nay của đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng không chỉ là dịp để bà con thể hiện tín ngưỡng, nét đẹp văn hóa dân gian mà còn là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị chức sắc tôn giáo, các trí thức, nghệ nhân, đồng bào Chăm và nhân dân, du khách về tham dự Lễ hội Katê lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Lễ hội Katê của đồng bào Chăm đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.
![]() |
Người dân và chức sắc thực hiện các nghi lễ trong lễ hội Katê 2025 dưới chân tháp Pô Sah Inư. |
Tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Riêng đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh có trên 43 ngàn người, sinh sống tập trung ở các xã thuộc khu vực tỉnh Bình Thuận cũ.
Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng lại từ năm 2005 và tổ chức thường xuyên hàng năm đã đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm và trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo. Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, chuyển biến nhanh chóng và hòa nhịp cùng với sự phát triển chung của đất nước.
Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/dong-bao-cham-lam-dong-tung-bung-vui-hoi-kate-889036
Bình luận (0)