Đóng viện phí cho người không “máu mủ, ruột rà”
Đầu tháng 8-2025, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Long Khánh tiếp nhận một trường hợp đặc biệt, bé T.Đ., 5 tháng tuổi, (ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vào viện do áp xe vùng lưng khó lành. Mẹ bé bị tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi nên để lại em cho bà ngoại và dì ruột nuôi dưỡng. Bà ngoại đã già, không còn đi làm, không có thu nhập, trong khi đó, dì bé Đ. phải đi làm thuê nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
“Chúng tôi đã liên hệ với địa phương và xác nhận hoàn cảnh gia đình bà ngoại nuôi bé Đ. rất khó khăn. Do đó, chúng tôi đã đưa thông tin hoàn cảnh của bé lên mạng xã hội để nhờ các mạnh thường quân hỗ trợ. Nhờ vậy, ngoài viện phí, khi xuất viện các mạnh thường quân còn gửi thêm nhiều lon sữa bột, tã và 2,5 triệu đồng cho bé Đ. để tiếp tục bồi bổ sức khỏe” - anh Trần Hữu Phát, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công tác xã hội, BVĐK khu vực Long Khánh cho hay.
Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thay mặt mạnh thường quân trao hỗ trợ cho bệnh nhân. Ảnh: Hữu Phát |
Đây không phải là trường hợp hi hữu ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điển hình như ngày 4-8 vừa qua, BVĐK khu vực Long Khánh đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Vũ Thị Thanh, sinh năm 1969, ở trọ tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Bà Thanh quê ở tỉnh Nam Định (cũ, nay là tỉnh Ninh Bình), hiện sống một mình, không chồng con và không còn người thân bên cạnh, bà phải bán vé số để mưu sinh hằng ngày. Ngày 4-8, bà Thanh bị đau ngực đột ngột, được người dân sống cùng xóm trọ đưa vào cấp cứu tại BVĐK khu vực Long Khánh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị tràn dịch màng phổi và phải phẫu thuật cấp cứu đặt ống dẫn lưu.
Bệnh nặng lại không nhà cửa, không nơi nương tựa, nên chi phí chữa trị 14 triệu đồng là quá sức đối với bà Thanh. Do đó, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kêu gọi sự hỗ trợ của mạnh thường quân.
“Tôi khá bất ngờ và cảm động khi có những người dù không quen biết nhưng đã đến thăm, tặng tiền và quà. Ngoài ra, phía bệnh viện cũng thông báo có nhiều người chuyển khoản ủng hộ tôi để đóng viện phí dù họ không biết tôi là ai cũng như tôi không biết họ. Đây là điều khiến tôi ấm lòng nhất trong những năm tháng xa quê” - bà Thanh tâm sự.
Chị Quỳnh Nga (bên phải) trao hỗ trợ viện phí hỗ trợ cho ông Nguyễn Hữu Phước, 82 tuổi, bị suy hô hấp và viêm phổi nặng. Ảnh: BVCC |
Vừa qua, chị Quỳnh Nga, người dân sinh sống ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai đã đại diện Nhóm thiện nguyện Quỳnh Nga đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thăm trực tiếp bệnh nhân Nguyễn Hữu Phước, 82 tuổi, bị suy hô hấp và viêm phổi nặng, phải điều trị hồi sức tích cực nhiều ngày liền. Mặc dù chị Nga và ông Phước không họ hàng thân thích, không quen biết nhau nhưng chị cùng các thành viên trong Nhóm thiện nguyện đã cùng chung tay giúp đỡ ông vượt qua cơn bạo bệnh.
Lần đầu vào ngày 16-7, chị Nga đã đóng tạm ứng viện phí 5 triệu đồng cho ông Phước. Đến ngày 21-7, chị Nga trực tiếp quay lại thăm ông và đóng thêm 16 triệu đồng để ông Phước tiếp tục chữa bệnh.
“Khi thấy bệnh nhân lớn tuổi, xung quanh là ống truyền, dây máy chằng chịt, hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa trị, tôi rất xót xa. Sau khi đến thăm lần đầu, tôi đã bàn lại với các thành viên trong nhóm và tiếp tục đóng góp mỗi người một ít để hỗ trợ ông” - chị Nga chia sẻ.
Không chỉ là “trend” - xu hướng nhất thời
Đây không phải là lần đầu mà chị Nga và các thành viên trong nhóm quyên góp hỗ trợ người nghèo, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh nặng, lớn tuổi. Nhóm thiện nguyện Quỳnh Nga thường đến các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai để giúp đỡ bệnh nhân, người ít, người nhiều tùy vào hoàn cảnh cụ thể.
Tất cả những bệnh nhân này đều không hề có mối quan hệ “máu mủ ruột rà” với bất cứ thành viên nào của nhóm nhưng ai cũng sẵn sàng “dang tay” sẻ chia và cảm thấy vui mỗi khi giúp được người khác… Khoảng 100 thành viên của nhóm đã duy trì hoạt động này được hơn 10 năm qua.
Các em học sinh lớp 11A3, Trường THPT Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cùng thầy cô chủ nhiệm vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tặng quà cho bệnh nhân. Ảnh: Hữu Phát |
Hành động đẹp này không phải xu hướng nhất thời, trong thời gian qua, nhiều bạn trẻ đã đến trực tiếp các bệnh viện, thăm hỏi và chia sẻ với người bệnh.
Vừa qua, các em học sinh lớp 11A3, Trường THPT Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cùng thầy cô chủ nhiệm vào BVĐK khu vực Long Khánh tặng quà gồm bánh, sữa cho bệnh nhi và bệnh nhân cao tuổi điều trị tại đây. Đây là năm thứ 2 nhà trường duy trì hoạt động này nhằm nuôi dưỡng lòng yêu thương của các em học sinh và lan tỏa hình ảnh đẹp đến mọi người.
Cũng theo anh Trần Hữu Phát, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều mạnh thường quân từ khắp nơi trên cả nước, nhưng chủ yếu là ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Trong đó, nhiều người đã “âm thầm” giúp đỡ, đóng tạm ứng viện phí cho bệnh nhân và gửi thông tin lại cho Phòng Công tác xã hội thống kê…
Khoảng 10 năm nay, đơn vị này đã kết nối, kêu gọi sự hỗ trợ của mạnh thường quân cho bệnh nhân nghèo. “Chúng tôi có những mạnh thường quân “ruột” ủng hộ mỗi tháng với số tiền cố định từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng… để đóng viện phí hoặc góp vào quỹ nồi cháo tình thương của bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân…
Ông Lê Đình Hạnh, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác xã hội, BVĐK Đồng Nai bày tỏ: “Đóng tiền viện phí cho người lạ” không chỉ là "hot trend" tạm thời mà việc làm này còn lan tỏa bền bỉ, dài lâu, thể hiện tấm lòng nhân ái, trắc ẩn của nhiều mạnh thường quân trong cuộc sống.
Tại bệnh viện, với mỗi hoàn cảnh, Phòng Công tác xã hội sẽ quan sát, xác minh và kết nối mạnh thường quân đến thăm, hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân, đúng người - đúng hoàn cảnh. Tất cả các khoản hỗ trợ đều được công khai, minh bạch, có hình ảnh và danh sách bệnh nhân ký nhận.
Ngoài ra, "Đóng viện phí cho người lạ" còn được chính nhân viên y tế trực tiếp hưởng ứng, họ là những mạnh thường quân thường xuyên, bền bỉ. Điển hình như ông Nguyễn Công Bằng, từng là tài xế xe cứu thương của BVĐK khu vực Long Khánh. Tuy đã nghỉ hưu nhưng mỗi tuần ông vẫn đều đặn ủng hộ 50kg gạo cho mô hình "Nồi cháo tình thương” của bệnh viện để nấu và phát cho bệnh nhân tại bệnh viện.
Ông Lê Đình Hạnh, Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Công tác xã hội, BVĐK Đồng Nai cho biết thêm: Do hiệu ứng của hot trend “"Đóng viện phí cho người lạ” mà từ đầu tháng 8 đến nay, số lượng mạnh thường quân đến liên hệ hỗ trợ bệnh nhân nghèo tăng hơn những tháng trước từ 15-20%, trong đó có khá nhiều các bạn trẻ.
Theo đó, khi tiếp nhận thông tin về những bệnh nhân cần giúp đỡ từ các khoa, Phòng Công tác xã hội sẽ xác minh và lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, từ đó kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân. Có nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm và đóng tạm ứng viện phí ngay cho bệnh nhân. Không chỉ vậy, nhiều người còn gửi tiền, quà hằng tuần, hằng tháng cho bệnh nhân đang chữa trị tại các khoa ung bướu, chạy thận nhân tạo…, nơi mà các bệnh nhân phải "gắn bó" lâu dài trong hành trình chữa bệnh.
“Ngày 15-8, chúng tôi đã tiếp nhận 9 phần quà của mạnh thường quân, tương ứng với 9 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho các bệnh nhân đang nằm chữa bệnh tại các khoa bệnh nặng. Cùng với đó, một mạnh thường quân (xin giấu tên) ở phường Biên Hòa đã trao đổi với chúng tôi, và "chốt" mỗi tháng ủng hộ đều đặn 5 triệu đồng cho bệnh nhân” - ông Hạnh cho hay.
Bích Nhàn
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/dong-nai-ro-trao-luu-dong-vien-phi-cho-nguoi-la-khi-nguoi-dung-bong-hoa-nguoi-than-538183e/
Bình luận (0)