![]() |
Anh Lư Hoàng Thông luôn nhấn mạnh, đi “phượt” quan trọng nhất là trang bị đầy đủ đồ bảo hộ như: nón fullface, áo dài tay, giày cao cổ. Đồ đạc được buộc chặt trong các túi chống thấm nước, chống sốc và chất liệu bền. Ảnh: NVCC |
Văn hóa “phượt” chỉ thực sự bền vững khi người trẻ biết tuân thủ những quy tắc cần thiết để mỗi chuyến đi trở thành hành trình đáng nhớ thay vì lựa chọn
mạo hiểm.
Những cung đường thử thách
Đồng Nai từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của những bạn trẻ mê xê dịch bằng xe 2 bánh. Không cần đi quá xa, các “phượt thủ” có thể dễ dàng tìm thấy những cung đường hội tụ đủ yếu tố: thử thách tay lái, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và những khoảng lặng bình yên hiếm thấy sau nhịp sống tất bật nơi phố thị.
Trong danh sách “phải đi” của giới trẻ, hồ Trị An, rừng Nam Cát Tiên, thác Mai, bàu Nước Sôi hay núi Chứa Chan, đá Ba Chồng, rừng Bù Gia Mập luôn chiếm vị trí hàng đầu. Đặc biệt, hồ Trị An những buổi sớm tinh mơ để lại nhiều ấn tượng khó quên.
Trên chiếc mô tô phân khối lớn, bạn trẻ Phạm Quang Anh (ngụ phường Tam Hiệp) chia sẻ: “Điều tôi thích nhất khi “phượt” ở Đồng Nai là chỉ cần hơn một giờ chạy xe đã thoát khỏi sự ồn ào của thành phố. Cung đường ven hồ Trị An sáng sớm thật sự rất đẹp: một bên rừng xanh, một bên mặt hồ trong vắt. Vừa chạy xe vừa như được nạp lại năng lượng”.
Nếu hồ Trị An mang đến sự thư thái thì núi Chứa Chan ở xã Xuân Lộc lại đem đến cảm giác chinh phục. Anh Nguyễn Thành Đạt (ngụ phường Long Bình) cho biết: “Những đoạn dốc quanh co buộc mình phải tập trung cao độ. Nhưng khi vượt qua, phóng tầm mắt xuống dưới, thấy cả cánh đồng xanh trải dài thì thật sự rất thích thú. Mình nghĩ “phượt” khác biệt ở chỗ đó: vừa là thử thách tay lái vừa thưởng ngoạn cảnh đẹp”.
Không chỉ dành cho những người yêu thích mô tô phân khối lớn, Đồng Nai còn có nhiều cung đường nhẹ nhàng hơn cho nhóm bạn đi xe tay ga hoặc xe côn tay. Những rừng cao su ở xã Trảng Bom hay xã Long Thành là gợi ý lý tưởng. Vào mùa thay lá, cả cánh rừng nhuộm màu vàng rực, thảm lá phủ kín mặt đất, biến hành trình thành một trải nghiệm lãng mạn chẳng khác gì khung cảnh trong phim.
Điểm thú vị của những chuyến “phượt” ở Đồng Nai chính là sự đa dạng lựa chọn. Người ưa khám phá có thể thử sức với rừng Nam Cát Tiên, một trong những khu rừng nguyên sinh lớn nhất còn lại ở miền Nam. Người thích nghỉ dưỡng nhẹ nhàng có thể dừng chân ở thác Mai, bàu Nước Sôi để hòa mình vào làn nước mát lành. Mỗi điểm đến đều mang đến cho người trẻ một cảm giác riêng, từ phấn khích, tò mò đến thư giãn, bình yên.
Từ những trải nghiệm cá nhân, anh Lư Hoàng Thông cho thấy “phượt” không chỉ là một cuộc chơi tốc độ mà còn là hành trình rèn luyện ý thức, tính kỷ luật và khả năng đối diện thử thách. Chính sự kết hợp giữa niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm đã khiến những chia sẻ của anh trở thành “kim chỉ nam” cho nhiều bạn trẻ trước mỗi chuyến đi.
![]() |
Nhóm bạn trẻ ở Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh trên hành trình “phượt” về điểm cắm trại tại Đồng Nai với phương tiện đầy đủ đồ bảo hộ. |
Sự tự do gắn với trách nhiệm
Anh Lư Hoàng Thông là một Travel Motor Vlogger (nhà sáng tạo nội dung về “phượt” bằng xe mô tô) được cộng đồng yêu thích bởi những chuyến “solo camping” độc đáo, ghi dấu bằng những bức ảnh đậm chất nghệ thuật.
Chia sẻ về trải nghiệm bằng xe 2 bánh, anh Thông cho biết: Đồng Nai luôn nằm trong danh sách những nơi anh thường xuyên
ghé đến.
“Cung đường ven hồ Trị An hay xuyên rừng Nam Cát Tiên vừa đủ thử thách nhưng cũng rất giàu cảm hứng sáng tác. Tôi chọn đi một mình để tận hưởng trọn vẹn sự tĩnh lặng. Tuy nhiên, để “phượt” an toàn, đặc biệt, khi đi solo thì sự chuẩn bị phải thật kỹ lưỡng” - anh Thông kể.
Theo anh Thông, nhiều bạn trẻ mới bắt đầu “phượt” thường xem nhẹ khâu bảo dưỡng xe và trang bị bảo hộ. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo vệ bản thân. “Xe máy phải được kiểm tra phanh, lốp, đèn đầy đủ. Trang bị đồ cá nhân như: mũ bảo hiểm, găng tay, giáp bảo hộ là không thể thiếu. Ngoài ra, nên có thêm bộ sơ cứu y tế và kỹ năng xử lý tình huống trên đường. Tự do chỉ thực sự ý nghĩa khi đi kèm với trách nhiệm và sự an toàn” - anh Thông nhấn mạnh.
Một điểm đáng chú ý mà anh Thông luôn khuyến cáo là yếu tố thời tiết. Mùa mưa, nhiều cung đường đất đỏ ở xã Bù Gia Mập hay xã Định Quán trở nên trơn trượt, rất dễ gây tai nạn. Vì vậy, người đi “phượt” nên ưu tiên đi vào mùa khô hoặc lên kế hoạch cẩn trọng.
“Đồng Nai đẹp nhất vào những ngày nắng nhẹ, lúc đó cảnh sắc hồ, rừng và núi mới bộc lộ hết vẻ quyến rũ của nó” - anh Lư Hoàng Thông chia sẻ thêm.
Không chỉ là những lời khuyên kỹ thuật, anh Lư Hoàng Thông còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng yêu “phượt”. Anh khẳng định: “Phượt là tự do, nhưng tự do đó chỉ bền vững khi đi cùng sự chuẩn bị chuyên nghiệp. Một hành trình an toàn mới có thể mang lại trải nghiệm trọn vẹn, giúp người trẻ tìm thấy bản lĩnh và tình yêu thiên nhiên”.
Lê Duy
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/van-hoa-phuotva-nhung-quy-tac-danh-cho-nguoi-tre-107047b/
Bình luận (0)