Bài 2: Cộng đồng trách nhiệm
Bằng tinh thần trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim đối với những mảnh đời yếu thế trong xã hội, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã chung tay tiếp sức, trao niềm tin, cơ hội cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Mái ấm sẻ chia
Đối với người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc có được căn nhà khang trang, không còn cảnh “mưa tạt, gió lùa” là niềm khát khao lớn nhất nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ này.
Bà Trần Thị Lệ Nga (ngụ xã Cần Đước) nghẹn ngào: “Không nghề nghiệp ổn định, thu nhập ngày có, ngày không nên gia đình dành dụm mãi vẫn không đủ tiền xây lại căn nhà mới. Hai bên vách và máy tôn đã hư hỏng, nền lại thấp nên khi mưa lớn, nước tràn vào ngập nhà. Năm 2023, được hỗ trợ 50 triệu đồng, cộng với số tiền dành dụm, gia đình tôi mới có điều kiện xây căn nhà mới với diện tích 60m2”.
Bà Trần Thị Lệ Nga (ngụ xã Cần Đước) giờ đây có căn nhà khang trang từ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm
Việc được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết với người nghèo không đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia của các cấp, các ngành. Thời gian qua, tỉnh Long An (cũ) và Tây Ninh (cũ) đều có những cách làm hiệu quả để thực hiện tốt Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Qua đó, tỉnh Tây Ninh (cũ) hoàn thành 594 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo (xây mới 464 căn, sửa chữa 130 căn). Tỉnh Long An (cũ) hoàn thành việc xây dựng 330 căn nhà Đại đoàn kết (xây mới 310 căn, sửa chữa 20 căn) cho người nghèo, tổng kinh phí hơn 25,6 tỉ đồng.
Gia đình bà Lê Thị Mộng (ngụ xã Vĩnh Hưng) là hộ cận nghèo, được hỗ trợ xây dựng nhà từ Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát". Theo đó, bà được “tiếp sức” 80 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, đồng thời được lực lượng dân quân địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng. Bà Mộng nói: “Năm nay, tôi 80 tuổi mới được sống trong căn nhà khang trang, sạch đẹp như vậy. Đó giờ mơ tôi còn không dám, bởi lo ăn hàng ngày còn chưa xong thì lấy tiền đâu xây nhà. Có được căn nhà khang trang, tôi vui lắm!”.
Bà Lê Thị Mộng (ngụ xã Vĩnh Hưng) là hộ cận nghèo, được hỗ trợ xây dựng nhà từ Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"
Điểm đáng ghi nhận trong hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Long An (cũ) và Tây Ninh (cũ) còn là việc huy động được sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Điển hình, Liên đoàn Lao động với mô hình Mái ấm Công đoàn đã vận động, xây dựng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 22 căn nhà trị giá 1,08 tỉ đồng; Đoàn Thanh niên vận động xây tặng 10 căn nhà Nhân ái và 7 căn nhà Khăn quàng đỏ, tổng trị giá 1,4 tỉ đồng; Hội Nông dân với mô hình Mái ấm nông dân đã vận động, xây tặng 24 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 2,35 tỉ đồng;...
Hội Nông dân với mô hình Mái ấm nông dân đã vận động, xây tặng 24 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 2,35 tỉ đồng,…
Mỗi căn nhà được hoàn thành đồng nghĩa một ước mơ thành hiện thực. Để rồi, niềm vui của các gia đình chính sách, người nghèo được sống trong căn nhà mới, khang trang, sạch đẹp cũng là niềm vui chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đây là cách tiếp thêm nghị lực, ý chí để những mảnh đời yếu thế cố gắng vươn lên trong cuộc sống.
Đồng vốn nghĩa tình
Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bàu Nâu, xã Vĩnh Hưng, bà Lê Thị Hương nắm rõ từng hoàn cảnh hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Từ đó, bà luôn trăn trở, tìm giải pháp giúp người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Bà Hương bộc bạch: “Tùy từng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, chúng tôi sẽ có cách hỗ trợ khác nhau.
Cụ thể đối với người nghèo neo đơn, bệnh tật, không còn sức lao động thì sẽ tặng quà, xây nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết. Đối với người nghèo còn sức khỏe sẽ tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để mua phương tiện, con giống sản xuất. Thời gian qua, Chi hội đã duy trì được mô hình Nuôi heo đất, Góp vốn xoay vòng, Giúp nhau mua bảo hiểm y tế,... Thông qua các mô hình, hằng năm, Chi hội giảm ít nhất 1 hộ nghèo. Đến nay, Chi hội có 37 hội viên, trong đó 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo”.
Dù chăm chỉ, siêng năng làm việc nhưng gia đình có người mắc bệnh nan y, 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, cộng với việc vợ thường xuyên đau ốm nên gia đình anh Trần Phước Xuyên (ngụ xã Long Hiệp (cũ), nay là xã Mỹ Yên) luôn trong tình trạng “thiếu trước, hụt sau”.
Chia sẻ với hoàn cảnh này, xã bình xét gia đình anh Xuyên vào diện hộ nghèo để hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước dành cho người nghèo như thẻ bảo hiểm y tế, miễn, giảm tiền điện, học phí, vay vốn tín dụng chính sách xã hội,... Và nhờ chính sách ưu đãi này, chị Nguyễn Thị Thâm (vợ anh Xuyên) có điều kiện mua máy may, xe nước mía làm kế sinh nhai.
Ông Nguyễn Chí Công (bên trái, ngụ xã Trà Vong) vươn lên thoát nghèo bằng ý chí, nghị lực và sự tiếp sức kịp thời của các ngành chức năng
Thương cho đôi vợ chồng nghèo, hiền lành, hàng xóm thường lui tới hỗ trợ, giúp đỡ, có khi là vài ba kilôgam gạo, lúc lại thùng mì hay vài bộ quần áo mới cho mấy đứa nhỏ vào đầu năm học mới. Xã còn vận động một hộ gần nhà cho anh Xuyên mượn mặt bằng để mở tiệm sửa xe, sửa quần áo, nhờ đó, anh tiết kiệm được khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Anh Xuyên cho biết: “Có được cuộc sống ổn định và thoát nghèo, gia đình cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng. Chính sự hỗ trợ và những tình cảm đó giúp gia đình tôi có thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo”.
Tương tự anh Xuyên, ông Nguyễn Chí Công (ngụ xã Trà Vong) vươn lên thoát nghèo bằng ý chí, nghị lực và sự tiếp sức kịp thời của các ngành chức năng. Ông Công cho hay: “Ở vùng đất Trà Vong, nông dân chủ yếu từ trồng mì và nuôi bò. Mấy năm qua, giá mì xuống thấp, gia đình tôi thua lỗ nặng. Đang lo lắng không có vốn để tái sản xuất thì gia đình được Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay 50 triệu đồng. Từ số vốn mồi này, gia đình đầu tư chăn nuôi bò, cải tạo đất, nhờ vậy mới có cuộc sống ổn định như hôm nay”.
Huy động nhiều nguồn lực chung tay chăm lo cho người nghèo với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau là phương châm xuyên suốt trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững ở các địa phương. Qua đó, không chỉ người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống mà còn xuất hiện nhiều lá đơn xin thoát nghèo. Điều này càng minh chứng các chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống, khơi gợi được ý chí, nghị lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo./.
Mỗi căn nhà được hoàn thành đồng nghĩa một ước mơ thành hiện thực. Để rồi, niềm vui của các gia đình chính sách, người nghèo được sống trong căn nhà mới, khang trang, sạch đẹp cũng là niềm vui chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đây là cách tiếp thêm nghị lực, ý chí để những mảnh đời yếu thế cố gắng vươn lên trong cuộc sống". |
(còn tiếp)
Lê Ngọc
Bài cuối: Những lá đơn của lòng tự trọng và sẻ chia
Nguồn: https://baolongan.vn/giam-ngheo-tu-chinh-sach-den-cuoc-song-cong-dong-trach-nhiem-bai-2--a202631.html
Bình luận (0)