Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giọt máu sẻ chia - Nhịp sống nối dài

Với tinh thần “Giọt máu sẻ chia - Nhịp sống nối dài”, phong trào hiến máu nhân đạo ở Thái Nguyên ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ nông dân, sinh viên đến cán bộ, giảng viên, chiến sĩ… tất cả đều chung một tấm lòng nhân ái, lặng lẽ hiến tặng những giọt máu nghĩa tình. Họ đang góp phần lan tỏa lối sống giàu nhân văn trong cộng đồng, nối dài sự sống và hy vọng cho những mảnh đời cần được cứu giúp.

Báo Thái NguyênBáo Thái Nguyên18/06/2025

Đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong troà hiến máu tình nguyện.
Đồng chí Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong troà hiến máu tình nguyện.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Câu nói ấy không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành phương châm sống của rất nhiều người dân Thái Nguyên trong những năm qua. Phong trào hiến máu tình nguyện phát triển sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong hành trình ấy, có những con người đáng được nhắc tên, bởi chính họ đang truyền đi ngọn lửa yêu thương bằng những việc làm âm thầm mà ý nghĩa.

Vũ Mạnh Tường, chàng trai 24 tuổi, Chi hội phó Chi hội Thanh niên Chữ thập đỏ (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên) là một trong những người như thế. 16 lần trực tiếp hiến máu, hơn 500 người được anh Tường vận động tham gia phong trào ý nghĩa này. Không dừng lại ở con số, điều đáng quý ở Tường là sự bền bỉ, trách nhiệm, lan tỏa tinh thần thiện nguyện bằng chính trải nghiệm của mình.

Hiện nay, toàn tỉnh có 9 đội vận động hiến máu đến từ các trường đại học, cao đẳng với hơn 2.000 tình nguyện viên thường xuyên hoạt động, trong đó không ít bạn trẻ được truyền cảm hứng từ những người như anh.

Không chỉ có thanh niên, phong trào còn ghi nhận những gia đình đã gắn bó với hiến máu như một “nếp nhà”. Như gia đình ông Bùi Văn Đồng, Chi hội trưởng Nông dân xóm Cầu Gỗ, xã Bảo Lý (Phú Bình) đã có tổng cộng 20 lần hiến máu, trong đó bản thân ông hiến 9 lần, vợ ông hiến 4 lần và con gái hiến 7 lần Ông Đồng chia sẻ mộc mạc: “Mình khỏe mạnh, cho đi một ít máu để cứu người cũng là phúc đức cho gia đình”. Với ông, hiến máu không chỉ là hành động, mà còn là lối sống đẹp cần được nuôi dưỡng hằng ngày.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương động viên người hiến máu tình nguyện.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương động viên người hiến máu tình nguyện.

Hay như gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, phường Ba Hàng (TP. Phổ Yên). Từ năm 2009 đến nay, các thành viên trong gia đình hiến tổng số 23 lần với tổng lượng máu đạt 7.850ml; gia đình bà Đinh Thị Thuỷ, xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương (Phú Bình) hiến 20 lần; gia đình bà Trần Thị Thu Hiền, tổ 4 phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) hiến 20 lần. Đây đều là các gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện trong chương trình “Hành trình đỏ Thái Nguyên Ngàn trái tim hồng” tổ chức mới đây.

Trong lực lượng vũ trang, nhiều cán bộ, chiến sĩ không chỉ giữ trọn vai trò bảo vệ cuộc sống bình yên, mà còn là những người lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người.

Anh Bùi Quang Sang, Công an thị trấn Hương Sơn (Phú Bình) đã 26 lần tình nguyện hiến máu; anh Lê Kim Nam, Phó Trưởng Công an phường Thắng Lợi (TP. Sông Công) đã hiến hơn 10 lần. Không quản ngại giờ giấc, xa gần, những người chiến sĩ Công an Nhân dân đến với tâm thế sẵn sàng và lòng tin: máu mình trao đi, là hy vọng người khác có thêm cơ hội sống.

Trong khối giáo dục và y tế, nhiều thầy cô giáo, cán bộ, viên chức cũng tích cực tham gia và vận động hiến máu tình nguyện. Họ không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng. Tiêu biểu như cô giáo Nguyễn Thị Phương Dung, giáo viên Trường Tiểu học Nga My II (Phú Bình), đã 14 lần hiến máu; cô Đỗ Thị Minh Huệ, giáo viên Trường Tiểu học Vô Tranh (Phú Lương), luôn nhiệt tình trong các đợt vận động; hay anh Nguyễn Ngọc Tuệ, viên chức tại Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội huyện Phú Lương đã hiến 20 lần hiến máu cứu người.

Đại diện các gia đình, tấm gương người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình Hành trình đỏ- Thái Nguyên ngàn trái tim hồng tổ chức mới đây.
Đại diện các gia đình, tấm gương người hiến máu tiêu biểu được tôn vinh tại chương trình "Hành trình đỏ- Thái Nguyên ngàn trái tim hồng tổ chức mới đây".

Những con số biết nói đã minh chứng cho hiệu quả phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính trong 5 năm trở lại đây, Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 150.000 đơn vị máu; riêng năm 2024 đạt gần 37.000 đơn vị, mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ dân số hiến máu năm 2025 tăng lên 2,35% (tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2008).

Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chia sẻ: “Những tấm gương hiến máu tiêu biểu đã góp phần không nhỏ vào công tác điều trị, cứu người. Nhưng hơn thế, họ còn truyền cảm hứng, giáo dục lòng nhân ái cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Trong cuộc sống đầy tất bật, những người lặng lẽ hiến máu, cứu người, thực sự là những bông hoa đẹp giữa đời thường. Và chính họ đang âm thầm viết nên câu chuyện đẹp của lòng nhân ái, bằng máu, bằng tim, và bằng cả tình yêu thương dành cho những người chưa từng quen biết.

Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/giot-mau-se-chia-nhip-song-noi-dai-ba302de/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành
Ngắm ngôi chùa độc đáo được kết từ hơn 30 tấn mảnh sành tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm