
Triển lãm trưng bày 100 tác phẩm, gồm 50 tác phẩm về cảnh quan đô thị và 50 tác phẩm về sự kiện xã hội - đời sống - văn hóa như một sự chung tay đóng góp, ghi lại dấu ấn đầy tự hào, yêu thương nơi thành phố mang tên Bác.

NSNA Ngô Thị Thu Ba chia sẻ: “Cách đây 10 năm, vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đã tổ chức triển lãm cùng chủ đề. Lần thứ 2 này, tiếp tục trưng bày hình ảnh về thành phố mình. Dù là một thành phố đã quá quen thuộc trong từng nhịp sống, nhưng khi cầm máy lên và nhìn lại thành phố qua ống kính, mọi thứ trở nên rất thú vị và sống động. Tôi tin rằng, khi mình nhìn mọi thứ bằng sự rung cảm và yêu thương, thì kể cả những điều bình dị nhất cũng trở nên đặc biệt và có hồn trong khung hình”.

Trong quá trình sáng tác, NSNA Thu Ba luôn tìm một góc nhìn mới, nữ nhiếp ảnh thường sử dụng ánh sáng tự nhiên vào những thời điểm đặc biệt trong ngày như sáng sớm hoặc hoàng hôn, để tạo nên chiều sâu và không khí đặc trưng cho từng bức ảnh, hay thiết bị flycam để có được sự bao quát toàn cảnh từ trên cao.


“Góc máy là yếu tố tôi đặc biệt quan tâm. Tôi thường hạ thấp hoặc nâng cao góc nhìn, hoặc chọn bố cục lệch, phá cách, nhằm tạo sự bất ngờ và mới mẻ cho người xem. Để thể hiện sự phát triển đa dạng đầy sắc màu của thành phố thì sử dụng góc máy trên cao của flycam và cả với kỹ thuật panorama”, NSNA Thu Ba chia sẻ.
>>>Một số hình ảnh trưng bày trong triển lãm:








Nguồn: https://www.sggp.org.vn/goc-anh-dac-sac-cho-nhung-dieu-than-quen-post790785.html
Bình luận (0)