Ngày xưa, tại vị trí đường Nguyễn Huệ là con rạch nhỏ, được đào, cải tạo thành kinh Chợ Vải để tiện giao thương từ sông Sài Gòn vào thành Gia Định cũ (tòa thành lớn nhất Nam kỳ, bố trí theo nguyên tắc phòng ngự kiểu châu Âu, có mặt giáp đường Lê Thánh Tôn hiện nay). Khi đó, kinh Chợ Vải tấp nập thuyền bè, là một trong những tuyến giao thương quan trọng nhất của khu vực. Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ban đầu nằm bên bờ con kinh này (tại vị trí tòa nhà Sunwah ngày nay) và tồn tại đến năm 1868.
Đường Nguyễn Huệ là một trong những con đường mang nhiều câu chuyện lịch sử nhất TP.HCM - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng
Năm 1887, kinh Chợ Vải bị lấp để làm đại lộ Charner và cũng nhanh chóng trở thành con đường nhộn nhịp nhất Sài Gòn bấy giờ. Theo nhà nghiên cứu Cù Mai Công, thời đó người dân không chỉ tới đây để đi chợ (hồi đó chợ Bến Thành cũ nằm giáp đường này) mà còn để ăn sáng, ngồi uống cà phê, đọc báo tại vô số quán quanh đây. Con đường này là đầu mối thông tin quan trọng bậc nhất của báo chí Nam kỳ từ cuối thế kỷ 19. Tòa soạn nhiều tờ báo chữ Quốc ngữ lẫn tiếng Pháp được đặt trên con đường này.
Đầu đường Nguyễn Huệ là trụ sở UBND TP.HCM hơn 100 năm tuổi - ký hoạ của Nguyễn Vũ Minh Tùng, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Trục đường Nguyễn Huệ nay đã trở thành phố đi bộ nhộn nhịp
Giải quần vợt của Pháp nổi tiếng thế giới ngày nay là Roland Garros. Đó là tên của viên phi công đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Có điều thú vị ít ai biết là ông Roland Garros từng sống với cha mẹ trên con đường này đến năm 12 tuổi và học tại trường Chasseloup Laubat (Trường THPT Lê Quý Đôn ngày nay). Thời Pháp, tên Roland Garros được đặt cho đường Thủ Khoa Huân ngày nay.
Trước đây nhà thờ Đức Bà nằm bên bờ kinh Chợ Vải (ngay vực tòa nhà Sunwah ngày nay) - ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo
Năm 1955, đại lộ Charner được đổi tên thành đại lộ Nguyễn Huệ và giữ nguyên cho đến ngày nay.
Thương xá Tax nổi tiếng một thời nay đã không còn - ký hoạ của KTS Trần Xuân Hồng
Chợ Bến Thành (cũ) trước đây nằm sát kinh Chợ Vải (bị lấp năm 1887) - ký hoạ của KTS Bùi Hoàng Bảo
Từ năm 2004, vào dịp Tết Nguyên đán, đường Nguyễn Huệ được trang trí thành đường hoa rực rỡ sắc màu. Năm 2015, đường Nguyễn Huệ - phố đi bộ đầu tiên của VN - được khánh thành, dài 670 m, rộng 64 m, với đài phun nước, quảng trường lát đá granite. Nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, giải trí thường xuyên được tổ chức tại đây.
Nguồn: https://thanhnien.vn/goc-ky-hoa-pho-di-bo-nguyen-hue-185250531212857004.htm
Bình luận (0)