Hoa sưa, như một nốt trầm xao xuyến giữa bản nhạc ồn ào của cuộc sống hiện đại, nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, cảm nhận và yêu thương nhiều hơn. Hoa đẹp nhất là khi các cành chưa ra lá, chỉ có hoa trắng nổi trên những thân gỗ nâu xám, xù xì.
Hoa bền bỉ tích tụ dòng nhựa sống suốt mùa Đông, đợi mưa Xuân về đánh thức là bung mình muốt trắng. Không phô trương, hoa lặng lẽ điểm tô cho phố phường bằng vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết.
Công viên Bách Thảo và công viên Thống Nhất là hai địa điểm quen thuộc cho những người yêu thích và muốn săn tìm chụp ảnh hoa sưa. Ngoài ra khu Ngoại giao đoàn trên đường Đặng Văn Ngữ, cạnh hồ Xã Đàn cũng có một dãy hơn chục thân cây trải dài.
Hoa sưa cũng nằm rải rác trên phố Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, đoạn gần vòng xuyến khu Lăng Bác và trong ký túc xá một số trường đại học.
Cận cảnh vẻ đẹp của những bông hoa trắng muốt rời cành. Dù rời cành, hoa vẫn ngời lên sắc trắng thuần khiết.
Hoa sưa góp cho Hà Nội tháng 3 bản tình ca dịu dàng của tuyết trắng. Mỗi mùa hoa kéo dài trong khoảng từ 2-3 tuần. Khi hoa rụng hết cũng là lúc vòm lá xanh um một màu cốm non dịu dàng.
Trên những mái nhà cổ hiếm hoi còn sót lại, hoa như níu giữ một khoảng trời với những nét riêng văn hiến của Hà Nội tự ngàn xưa.
Sắc trắng của loài hoa này có sức cuốn hút đặc biệt. Bất kỳ ai khi vô tình bắt gặp, đều háo hức giơ điện thoại lên chụp, lưu lại chút tình với Hà Nội bình yên.
Hoa nở trắng trong sân Ký túc xá Mễ Trì (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn).
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/tin-tuc/ha-noi-luu-luyen-mua-hoa-sua-1477715.html
Bình luận (0)