BHG - Đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 1976, 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang được sáp nhập với tên gọi là Hà Tuyên. Hai từ Hà Tuyên thân thương ấy được gọi trong suốt 16 năm, từ 1976 – 1991 với bao ký ức tự hào, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng chung lưng, đấu cật, chia ngọt, sẻ bùi. Để rồi, khi tái lập trở lại thành 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, tên gọi Hà Tuyên luôn sâu đậm trong trái tim.
Trong quãng thời gian hợp nhất 2 tỉnh, mây trời cùng hòa quyện, tình cảm được sẻ chia qua quá trình sản xuất, chiến đấu của hậu phương và tuyến đầu. Người dân, cán bộ, đảng viên cũng được xen ghép, bổ sung, luân chuyển… Qua đó, người dân 2 tỉnh dần hòa chung một tình cảm đoàn kết nghĩa tình. Đặc biệt, trong thời gian hợp nhất ấy, những gắn kết đời sống, những lần sơ tán Nhân dân từ tuyến đầu về hậu phương, rất nhiều gia đình với một nửa Hà Giang, một nửa Tuyên Quang như có cơ duyên được xây dựng cho đến nay. Giờ đây, sau hơn 30 năm chia tách tỉnh từ 1991 đến nay, trên địa bàn 2 tỉnh, có rất nhiều gia đình có vợ hoặc chồng là người Hà Giang, chồng hoặc vợ là người Tuyên Quang.
Có một con phố mang tên Hà Tuyên ở thành phố Hà Giang, gợi lại bao ký ức thân thương. |
Những sự đồng cam, cộng khổ trong suốt quá trình hợp nhất 2 tỉnh để chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc đã khắc vào tâm hồn nhiều người vô vàn tình cảm đồng chí, anh em. Để từ đó, thế hệ được sinh ra trong giai đoạn Hà Tuyên là sự hòa trộn Hà Giang – Tuyên Quang hoặc những cặp vợ chồng sinh sống ở Hà Tuyên sinh con thời gian này cũng đặt tên con có liên quan đến tỉnh Hà Tuyên. Vì thế, hiện nay ở Tuyên Quang và Hà Giang, có rất nhiều người sinh ra từ năm 1976 đến nay mang tên Hà Tuyên hoặc Tuyên Hà, hoặc gia đình có 2 người con đặt tên lần lượt là Hà và Tuyên. Trên mạng xã hội facebook, zalo, rất dễ để bắt gặp những nick name ở Hà Giang và Tuyên Quang có tên là Hà Tuyên, Tuyên Hà…
Gia đình chị Nguyễn Thu Hà, ở tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang là một trong số không ít gia đình có những dấu ấn ký ức một thời Hà Tuyên thông qua cách đặt tên cho con cái. Chị Hà chia sẻ, mẹ em tên là Tuyên, đi lấy chồng xa bên Cao Bằng và khi sinh em mẹ đặt tên là Hà với lý do lúc đó tỉnh ta có tên là Hà Tuyên. Ý của mẹ đặt tên em là Hà để khi ghép với tên 2 mẹ con sẽ là Hà Tuyên cho đỡ nhớ quê hương.
Còn với chị Nguyễn Thị Tuyên Hà, hiện đang công tác ở Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh, chia sẻ: Bố mẹ chị sinh đôi 2 chị em gái, đến năm 1977, sau khi sáp nhập tỉnh, bố chị mới đi làm khai sinh cho chị. Bố chị quê ở Hải Phòng, lên Hà Tuyên lập nghiệp nên ông khai sinh 2 con một người tên là Tuyên Hà (Tuyên Quang, Hà Giang), một người tên là Thanh Hải (Hải Phòng) để nhắc nhở trong gia đình luôn có 2 quê hương.
Những năm tháng hợp nhất tỉnh, với nhiệm vụ đặc biệt là thành đồng bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, sau khi chia tách tỉnh, cái tên Hà Tuyên đã in đậm trong tâm thức của không chỉ người dân 2 tỉnh. Rất nhiều lớp cán bộ, chiến sỹ từng có những năm tháng chiến đấu, công tác trên tuyến đầu Hà Tuyên sau khi trở về các miền quê cả nước, mỗi khi nhắc đến miền địa đầu cực Bắc Tổ quốc với ký ức về cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, họ đều nhắc đến tên mặt trận Hà Tuyên, không ít người đặt con là Hà Tuyên, hoặc tên liên quan đến tỉnh Hà Tuyên.
Thật xúc động, ngay tại nơi trung tâm của tỉnh, trước cổng trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang hiện có một con phố được đặt tên Hà Tuyên, để nhắc nhở rằng Hà Tuyên vẫn luôn trong tim người Hà Giang. Tấm biển trên một con phố yên bình, nhưng thực sự đủ để nhắc nhớ về một thời kỳ lịch sử sáp nhập 2 tỉnh, cùng tạo nên sức mạnh nơi tuyến đầu đất nước. Nói về tấm biển tên con phố Hà Tuyên, không ít người dân, đặc biệt là những người từng sống những năm tháng thời kỳ Hà Tuyên ngày trước đều bày tỏ sự xúc động và chia sẻ rằng, mỗi lần đi qua con phố Hà Tuyên, lại nhắc về nhiều ký ức rất đẹp và tự hào một thời.
Chỉ còn ít thời gian nữa, người dân 2 địa phương Tuyên Quang, Hà Giang sẽ lại được về chung một nhà như xưa. Những ký ức một thời hoa lửa, một thời gắn bó máu thịt, sẻ chia tình cảm sẽ là sợi dây kết nối, để chúng ta cùng thêm đoàn kết, chung sức vun đắp quê hương giàu mạnh hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: Huy Ba
Nguồn: https://baohagiang.vn/van-hoa/202505/ha-tuyen-than-thuong-mot-mien-ky-uc-fc15fd0/
Bình luận (0)