Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người gieo nắng ấm giữa vùng gió Lào

Giữa nhịp sống hiện đại đầy tất bật, khi con người dễ bị cuốn theo vòng xoáy hối hả của công việc và lo toan, vẫn còn đó những tấm lòng lặng lẽ gieo mầm yêu thương, thắp lên ánh sáng hy vọng bằng sự chân thành và nhân hậu.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên31/07/2025

Cô Võ Thị Thu Hiền - giáo viên tiếng Anh tại Trường THPT Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - chính là một người như thế. Hơn 14 năm qua, cô không chỉ truyền đạt kiến thức để vun đắp tương lai cho học sinh, mà còn âm thầm lan tỏa tình yêu thương qua những bát cháo nghĩa tình và những việc làm thiện nguyện đầy nhân văn.

Sinh ra từ vùng đất cát, lớn lên bằng nghị lực phi thường

Võ Thị Thu Hiền sinh năm 1988 tại vùng quê Triệu Phong - nơi được biết đến với những cơn gió Lào bỏng rát, với đất cát bạc màu và những trận lũ dữ dội. Lớn lên trong một gia đình thuần nông, Hiền gắn bó tuổi thơ với đồng ruộng, gùi củi, trồng cây và phụ cha mẹ từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Dáng người nhỏ nhắn, nước da rám nắng như thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của một thời thơ bé thiếu thốn, cô học trò ngày ấy đã sớm nuôi dưỡng trong mình nghị lực mạnh mẽ cùng một trái tim đầy yêu thương.

 - Ảnh 1.

Cô giáo Võ Thị Thu Hiền

ẢNH: NVCC

Không để nghèo khó níu chân ước mơ, Hiền vươn lên bằng học lực xuất sắc và sự quyết tâm đáng khâm phục. Năm 2003, cô thi đỗ vào lớp chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - một ngôi trường danh giá của tỉnh Quảng Trị. Suốt 3 năm học, Hiền là học sinh ưu tú, khiêm nhường và biết quan tâm đến bạn bè. Năm 2006, Hiền tiếp tục đỗ Đại học Ngoại ngữ Huế - nơi chắp cánh cho khát vọng trở thành người gieo chữ.

Một trái tim chọn về quê hương

Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2010, khi bạn bè cùng trang lứa chọn ở lại thành phố để lập nghiệp, Hiền lại lặng lẽ quay về Quảng Trị - trở về nơi mình đã lớn lên, không phải để "trả ơn" mà là để "gieo yêu thương".

Ngay từ khi còn là sinh viên, cô đã bắt đầu bén duyên với các hoạt động thiện nguyện. Chương trình "Nồi cháo yêu thương" và diễn đàn "Người tôi cưu mang" chính là những bước khởi đầu để cô rèn luyện đôi tay biết làm, đôi chân biết đi và trái tim biết chia sẻ. Để rồi ngày 3.7.2011 - một ngày nắng đổ lửa ở vùng đất Triệu Phong - nồi cháo thiện nguyện đầu tiên xuất hiện tại Trung tâm Y tế huyện. Ngày hôm ấy đã mở ra một hành trình dài đầy ý nghĩa.

 - Ảnh 2.

Cô giáo Võ Thị Thu Hiền phát cháo cho bệnh nhân

ẢNH: NVCC

Gieo yêu thương bằng hành động

Mỗi sáng chủ nhật, khi nhiều người còn đang say ngủ, Hiền đã thức dậy từ lúc tinh mơ để cùng các thành viên nhóm chuẩn bị từng nguyên liệu, bắc bếp, nêm nếm từng nồi cháo. Dù mưa hay nắng, khỏe mạnh hay đau ốm, cô chưa một lần vắng mặt.

Với Hiền, mỗi bát cháo trao đi không chỉ chứa đựng chất dinh dưỡng, mà còn là sự động viên, là lời thì thầm: "Bạn không một mình giữa hành trình chữa bệnh". Bắt đầu từ vài chục suất cháo nhỏ bé, đến nay nhóm đã phát hàng trăm suất mỗi tuần. Và "nồi cháo cô Hiền" - như cách người dân gọi thân thương - đã trở thành điểm tựa ấm áp cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo.

 - Ảnh 3.

Cô giáo Võ Thị Thu Hiền trong buổi trao tặng ngôi nhà mơ ước

ẢNH: NVCC

Không dừng lại ở đó, Hiền và nhóm thiện nguyện còn tổ chức hàng loạt chương trình ý nghĩa: Xây dựng nhà tình thương, trao tặng sách vở, áo ấm những dịp tết đến, xuân về. 

Với chương trình "Đông ấm xã Thanh", Hiền đã cùng các nhà hảo tâm đưa hàng trăm chiếc áo ấm đến với học sinh nghèo vùng cao. "Tết ấm no" là cơ hội để người nghèo có thêm gạo, thêm bánh, thêm cả niềm vui sum họp. Vừa là người tổ chức, vừa kết nối các nhà hảo tâm, vừa âm thầm bù đắp khi thiếu kinh phí, nhưng khi nào cũng thấy nụ cười nở trên môi Hiền. 

Cô tâm sự: "Tôi từng là người nghèo, nên tôi hiểu cảm giác phải đắn đo cho từng bữa ăn. Một bát cháo ấm bụng, một chiếc áo lành lặn… có thể chẳng nhiều, nhưng đôi khi lại là cả một niềm hy vọng".

Là một giáo viên, Hiền không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là một người truyền cảm hứng sống. Những bát cháo thiện nguyện mà Hiền cùng nhóm bạn mang đến bệnh viện mỗi chủ nhật không đơn thuần là một bữa ăn. Đó là cách cô dạy học sinh bài học đầu tiên về lòng trắc ẩn - bài học không có trong sách giáo khoa nhưng sẽ theo các em suốt cuộc đời. 

Nhận ra rằng việc giáo dục không dừng lại ở tri thức, cô Hiền đã khơi gợi và nuôi dưỡng trong học sinh tinh thần tình nguyện, lòng đồng cảm. Đã có nhiều thế hệ học sinh trở thành tình nguyện viên cho "Nồi cháo yêu thương". Nhờ tham gia các hoạt động, những em học sinh vốn rụt rè, khép kín đã mạnh dạn hơn, biết quan tâm đến người khác. Có những em học trò ngày nào được cô dắt đi phát cháo, nay đã là sinh viên, vẫn quay về tiếp sức cho các chương trình thiện nguyện. Cô đã dạy các em một bài học không lời: "Lòng tốt, một khi được gieo đúng cách, sẽ lớn lên như cây xanh - dù lặng lẽ nhưng bền bỉ, dù vô hình nhưng mãnh liệt. Lòng tốt không cần ồn ào. Cứ âm thầm gieo, rồi một ngày sẽ nở hoa".

 - Ảnh 4.

Cô giáo Võ Thị Thu Hiền bên nhóm thiện nguyện trong chương trình "Đông ấm xã Thanh"

ẢNH: NVCC

Người gieo nắng ấm giữa vùng gió Lào

Có người từng hỏi Hiền: "Vì sao chị lại kiên trì suốt hơn 14 năm như thế, không thấy mệt mỏi sao?". Cô cười dịu dàng: "Tôi không nghĩ đó là điều gì lớn lao. Tôi chỉ đang sống đúng với lương tâm và tình cảm của mình. Tôi từng là người được giúp đỡ, nên khi có thể, tôi muốn san sẻ lại cho đời".

Dẫu cuộc sống còn lắm gian nan, cô vẫn vững vàng như cánh cò vượt bão, vẫn nhẹ bước trên những con đường đất đỏ để mang yêu thương đến với những phận đời kém may mắn. Giữa vùng đất khô cằn bởi nắng gió, những hạt mầm yêu thương mà cô gieo đã bắt đầu đâm chồi. Và cứ thế, hành trình gieo nắng của Hiền chưa từng dừng lại. Như một đốm lửa nhỏ giữa vùng gió Lào dữ dội, cô giáo Võ Thị Thu Hiền âm thầm sưởi ấm biết bao trái tim, thắp lên niềm tin vào lòng nhân ái - điều tưởng như nhỏ nhoi, nhưng lại là cội rễ giữ cho xã hội này còn nguyên vẹn sự dịu dàng.

 - Ảnh 5.

 

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguoi-gieo-nang-am-giua-vung-gio-lao-18525071709305312.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm dàn trực thăng diễn tập giữa trời Hà Nội chuẩn bị Quốc khánh 2/9
U23 Việt Nam rạng rỡ mang cúp vô địch U23 Đông Nam Á về nhà
Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm