Câu chuyện bắt đầu khi một “con quái vật biển” khổng lồ gây náo loạn các tuyến hàng hải trên khắp thế giới. Chính phủ Mỹ tổ chức một chuyến đi để truy tìm sinh vật bí ẩn, với sự góp mặt của nhà sinh vật học Aronnax, người hầu trung thành Conseil và chàng thợ săn cá voi gan dạ Ned Land. Nhưng “quái vật” kia hóa ra lại là tàu ngầm Nautilus - một phát minh phi thường vượt xa công nghệ thời đó, do thuyền trưởng Nemo điều khiển. Từ giây phút 3 nhân vật bị giữ lại trên con tàu lạ, họ đã bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú kéo dài hai vạn dặm, khám phá mọi bí mật dưới đáy biển sâu.
Những nhân vật để lại dấu ấn với từng trang sách: Giáo sư Aronnax - một người yêu khoa học và luôn háo hức với những điều kỳ lạ của tự nhiên. Ông là “con mắt” của người đọc, ghi lại mọi quan sát và cảm xúc trong chuyến hành trình đầy biến động. Conseil - người hầu tận tụy và điềm tĩnh. Với tính cách nhẫn nại và trung thành, Conseil là điểm tựa đáng tin cậy cho giáo sư trong những thời khắc cam go. Ned Land - chàng thợ săn cá voi dũng cảm, mạnh mẽ và không thích bị giam cầm. Là người duy nhất luôn nung nấu ý định trốn khỏi tàu Nautilus, Ned đại diện cho tinh thần tự do và bản lĩnh con người trước thiên nhiên. Thuyền trưởng Nemo - người bí ẩn, uyên bác, trầm lặng và có phần cô độc. Nemo là linh hồn của câu chuyện - một người đàn ông đầy mâu thuẫn, vừa yêu thiên nhiên sâu sắc, vừa mang trong lòng nỗi giận dữ và thất vọng với thế giới loài người.
Cuốn sách dẫn dắt người đọc đến những cảnh tượng tuyệt đẹp và cũng đầy rùng rợn của biển sâu. Bạn sẽ được khám phá rừng san hô phát sáng trong bóng tối, đáy biển Nam Cực phủ đầy băng tuyết, một nghĩa địa tàu đắm ẩn chứa bí mật và cả thành phố Atlantis huyền thoại bị chôn vùi dưới nước. Cũng không thiếu những pha căng thẳng qua trang sách: Cuộc chiến dữ dội với bạch tuộc khổng lồ, thoát khỏi lớp băng dày ở Nam Cực, hay những lần bị cuốn vào xoáy nước tử thần. Mỗi biến cố đều được miêu tả bằng ngôn ngữ sống động, khiến độc giả nhỏ tuổi như bị cuốn vào chính những làn nước sâu thẳm ấy.
“Biển cả là tất cả. Nó bao phủ bảy phần mười trái đất. Hơi thở của biển trong lành và tinh khiết. Biển là một thế giới vô tận của sự sống, chuyển động và tự do”. Đoạn trích này chính là tuyên ngôn của thuyền trưởng Nemo, cũng là tâm hồn của cả cuốn sách - một bản tình ca gửi đến đại dương xanh thẳm.
Dù được viết cách đây hơn 150 năm, “Hai vạn dặm dưới biển” vẫn giữ nguyên sức hút nhờ trí tưởng tượng siêu phàm, lối kể chuyện lôi cuốn và kiến thức khoa học phong phú. Jules Verne đã biến những khái niệm khô khan thành những cuộc phiêu lưu sống động, làm bùng cháy trí tò mò và đam mê khám phá trong trái tim trẻ thơ. Đấy không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một chuyến tàu ngầm đưa bạn vào giấc mơ màu xanh, nơi lòng dũng cảm, tình bạn và khát vọng tự do cùng nhau tỏa sáng. Hãy mở sách ra và để những trang giấy đưa bạn lặn sâu vào đại dương kỳ diệu mà tuổi thơ nào cũng từng ao ước chạm tới.
TRÀ MY
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/van-hoa/202504/hai-van-dam-duoi-bien-cuoc-phieu-luu-dai-duong-cua-tuoi-tho-e6d2bac/
Bình luận (0)