Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hành trình vượt khó vươn lên của bà Thị Huỳnh

Dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, nhưng bà Thị Huỳnh (dân tộc Khmer), ngụ ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, rất chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, giúp cuộc sống gia đình dần trở nên khấm khá, có điều kiện nuôi con ăn học tới nơi, tới chốn và được nhiều người quý mến.

Báo Hậu GiangBáo Hậu Giang28/03/2025

Ngoài 15 công ruộng, bà Thị Huỳnh còn nuôi heo, góp phần giúp kinh tế gia đình thêm khấm khá.

Vừa đi thăm ruộng lúa Hè thu hơn 10 ngày tuổi về đến nhà, bà Thị Huỳnh uống vội cốc nước, liền chạy ra xem đàn heo nuôi sau nhà. “Gia đình đơn chiếc, nên mọi việc lớn nhỏ tôi gánh hết, dần dà cũng quen rồi”, bà Huỳnh lý giải và kể thêm về hoàn cảnh gia đình mình.

Theo đó, năm 1992, bà lập gia đình, rồi được cha mẹ hai bên cho 5 công ruộng để làm của riêng. Có ruộng, vợ chồng bà tập trung canh tác và nuôi heo nái. Những lúc rảnh rỗi, còn làm thuê, giăng lưới, cắm câu. Nhờ vậy, không lâu sau, vợ chồng bà có của ăn của để, sang thêm đất. Đến năm 2009, vừa đất nhà và thuê đã lên đến 15 công ruộng.

Tưởng cuộc sống gia đình êm đẹp, nhưng cũng trong năm 2009, chồng bà qua đời, để lại 4 mẹ con. Nhiều người nghĩ, bà khó nuôi con ăn học tới nơi, tới chốn và kinh tế gia đình khó tiếp tục phát triển khi không có đôi vai của người chồng gánh vác. Thế mà, bà vẫn nỗ lực vượt qua, từng bước giúp cơ ngơi dần ổn định hơn.

Để có kiến thức, kinh nghiệm làm nông, bà tham gia nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh trên lúa. Khi phát hiện đồng ruộng của gia đình mình có biểu hiện bệnh thì hỏi những người xung quanh và cán bộ khuyến nông xã để hướng dẫn phòng trị, chăm sóc kịp thời.

“Nói thật, lúc đầu tôi không biết cách chăm sóc lúa, nên rất lo lắng, nhưng qua tập huấn, rồi chỉ dẫn của mọi người xung quanh, dần dà tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Đến nay, nhìn lúa của mình bị bệnh hay thiếu chất dinh dưỡng gì là tôi biết ngay để chữa trị, bổ sung liền”, bà Huỳnh bộc bạch.

Từ đó, nhiều năm qua, ruộng lúa của bà cho năng suất không thua gì so với những ruộng lúa của bà con xung quanh. Cụ thể, vụ lúa Đông xuân vừa rồi, bà sạ giống đài thơm, sau khi thu hoạch hơn 900kg/công, trừ chi phí bà lời khoảng 4 triệu đồng/công. Ngoài làm ruộng, bà Huỳnh còn nuôi heo nái và heo thịt.

 Bà Huỳnh cho biết, từ năm 2015 đến nay, hàng năm, bà nuôi 2 heo nái, mỗi con đẻ 2 lứa/năm. Số heo con đẻ ra bà không bán mà để nuôi heo thịt. Để có kiến thức trong việc nuôi heo, bà chủ động tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, nên nhiều năm qua, dù có không ít người xung quanh bỏ chuồng nhưng bà vẫn duy trì.

“Muốn nuôi heo đạt hiệu quả cao, trước nhất phải chọn con giống chất lượng. Trong quá trình nuôi, cần tiêm ngừa định kỳ, thường xuyên vệ sinh, sát trùng chuồng trại”, bà Huỳnh chia sẻ và nhẩm tính, sau khi trừ chi phí canh tác lúa và nuôi heo, mỗi năm, gia đình bà thu về khoảng 80 triệu đồng, thuộc dạng khá ở địa phương.

Ngoài làm ruộng, nuôi heo, những lúc rảnh rỗi, bà Huỳnh còn giăng lưới, cắm câu, bắt ốc, sửa quần áo thuê. Tuy thu nhập không nhiều nhưng góp phần đáng kể trong việc chi tiêu hàng ngày cho gia đình. Chưa kể, bà Huỳnh còn chủ động tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động ý nghĩa tại địa phương.

Cụ thể, khi chính quyền, đoàn thể phát động sửa cầu, vá đường, trồng cây hay làm công tác an sinh xã hội, bà đều có mặt, đóng góp. Trong khoảng 10 năm qua, bà ủng hộ hơn 2 triệu đồng mỗi năm, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào, hoạt động phát triển nông thôn.

Ghi nhận những đóng góp của bà, UBND các cấp và hội đoàn thể trong huyện đã biểu dương, tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bà Huỳnh cũng được nhiều người biết đến trong việc nuôi dạy con ăn học tới nơi, tới chốn. Bởi 2 trong số 3 người con của bà đã tốt nghiệp đại học và đang có việc làm ổn định tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Hoàng Khâm, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên, đánh giá: “Tuy là phụ nữ, gia đình đơn chiếc nhưng bà Thị Huỳnh rất chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất, nuôi dạy con ăn học nên người. Đồng thời, chấp hành rất tốt các quy định pháp luật và phong trào thi đua tại địa phương. Đây thật sự là tấm gương phụ nữ vượt khó để nhiều người học hỏi”.

NHẬT TÂN

Nguồn: https://baohaugiang.com.vn/xa-hoi/hanh-trinh-vuot-kho-vuon-len-cua-ba-thi-huynh-140520.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng
Hình ảnh Việt Nam "Bling Bling" sau 50 năm thống nhất đất nước

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm