Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hết lòng chăm lo cho bệnh nhân

Nghề y là một nghề đặc biệt bởi gắn với sứ mệnh cao cả chữa bệnh, cứu người. Lựa chọn công việc này là lựa chọn dấn thân, chấp nhận đối diện với mất mát và cả những hy sinh quên mình. Sự lựa chọn để được chứng kiến tiếng khóc vỡ òa của mỗi em bé chào đời, tiếng thở phào khi ca mổ thành công, là nụ cười hạnh phúc của người bệnh được ra viện.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng02/10/2025

Kỹ thuật y Lê Thị Hồng Nhung chăm sóc, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các bài tập. Ảnh: L.H

Xem bệnh nhân như người thân

Cũng giống những nhân viên y tế khác, kỹ thuật y Lê Thị Hồng Nhung, Khoa Phục hồi chức năng nhi (Bệnh viện Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng) luôn được người bệnh, người nhà bệnh nhân tin tưởng, quý mến. Với hơn 12 năm công tác, chị Nhung đã can thiệp và chăm sóc cho hàng trăm trẻ em mắc các hội chứng như: rối loạn phổ tự kỷ, tăng động - giảm chú ý, rối loạn phát triển ngôn ngữ, chậm phát triển tâm thần trí tuệ, chậm phát triển vận động...

Hằng ngày, phải chứng kiến các hành vi bất thường của bệnh nhi: la hét, đập đầu, cào cấu…; tiếng khóc là âm thanh đặc trưng tại khoa cả ngày lẫn đêm; thậm chí mùi nước tiểu, mùi nôn trớ của trẻ cũng không có gì xa lạ. Chứng kiến những khiếm khuyết của trẻ em và những khó khăn mà cha mẹ trẻ phải trải qua từng ngày cùng con, chị Nhung đã có nhiều hơn sự cảm thông và thấu hiểu với gia đình bệnh nhi.

Đó cũng là lý do khiến chị muốn gắn bó với bệnh viện, muốn góp một phần sức lực đồng hành cùng gia đình và bệnh nhi trên con đường đưa các con trở lại hòa nhập với cộng đồng dù không ít đồng nghiệp không chịu nổi áp lực công việc, áp lực tâm lý mà chọn rời đi.

Chị Nhung chia sẻ: “Làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng nhi thường xuyên tiếp xúc với những em bé phải chịu nhiều nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần nên chúng tôi luôn ân cần như một người mẹ, người thân với bệnh nhân nhỏ tuổi”.

Công tác trong môi trường có độ lây nhiễm cao nhưng điều dưỡng trưởng Vũ Thị Thanh Tâm, Khoa Nội I (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chị chu đáo chăm sóc, động viên bệnh nhân, không ngại bệnh dễ lây, được bệnh nhân hết lòng tin yêu. Hằng ngày tiếp xúc với bệnh nhân bệnh lao và lao kháng thuốc với khả năng lây lan rất cao, nhưng chị luôn làm việc với tinh thần gương mẫu, gần gũi và thận trọng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, điều dưỡng Vũ Thị Thanh Tâm luôn có tinh thần tự nguyện trong công việc, không ngại việc khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, điều dưỡng Tâm luôn ân cần, tận tâm với bệnh nhân. Cũng như xử lý tình huống tốt khi tư vấn chế độ chăm sóc, giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân lao để bệnh nhân và người nhà nắm rõ yên tâm điều trị.

San sẻ cùng bệnh nhân

Làm việc trong bộ phận huyết học - truyền máu, nhận thấy sự cấp bách và tầm quan trọng của việc cung cấp máu và tiểu cầu kịp thời cho bệnh nhân, kỹ thuật y Hồ Phú, Khoa Xét nghiệm (Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng) đã tích cực, chủ động tham gia hiến máu tình nguyện, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp nhằm kịp thời cứu sống bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Anh đã hơn 20 lần hiến máu cứu người.

Kỹ thuật y Hồ Phú hiến máu cứu người. Ảnh: L.H

Theo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, không chỉ đóng góp cá nhân, anh Phú còn tích cực vận động, kêu gọi tình nguyện viên hiến máu, tiểu cầu trong các trường hợp khẩn cấp; qua đó lan tỏa giá trị nhân văn hiến máu cứu người trong cộng đồng. Ngoài ra, anh Phú còn là thành viên nòng cốt trong đội lấy mẫu lưu động theo lệnh điều động của Sở Y tế.

Cũng giống như anh Hồ Phú, kỹ thuật y trưởng Hồ Ngọc Dương, Khoa Xét nghiệm - truyền máu (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) luôn sẵn sàng hiến máu khi bệnh nhân cần. Chỉ tính riêng trong năm 2024, anh đã nhiều lần tham gia hiến máu toàn phần cấp cứu cho bệnh nhân. Đến nay, anh Dương có hơn 20 lần hiến máu cứu người…

Hơn 15 năm công tác tại Khoa Sơ sinh cấp cứu - hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), điều dưỡng Kiều Thị Minh Yên hiểu rất rõ nỗi đau của các bậc cha mẹ có con không may mang bệnh lý khi mới chào đời.

Với lòng yêu nghề sâu sắc và thấu hiểu nỗi lòng của những người làm cha mẹ, chị Yên luôn đặt mục tiêu, nhu cầu người bệnh lên hàng đầu; giúp đỡ, quan tâm và giải thích cho gia đình người bệnh một cách chu đáo, tận tình để họ an tâm tin tưởng vào kết quả điều trị của y, bác sĩ.

Bên cạnh đó, chị còn có sự đồng cảm với nỗi đau bệnh tật của bệnh nhân; sẵn sàng hỗ trợ, kêu gọi giúp đỡ về vật chất cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mang lại niềm vui, niềm tin yêu lạc quan trong cuộc sống cho những người xung quanh...

Ngoài những công việc đơn thuần của người điều dưỡng, chị đã không ngừng tự học tập để nâng cao khả năng giải quyết công việc. Nhờ đó, chị luôn được phân công thực hiện các kỹ thuật cao, chuyên sâu trong lĩnh vực sơ sinh, bệnh nặng; góp phần không nhỏ vào việc cứu sống người bệnh.

Theo chia sẻ của lãnh đạo Khoa Sơ sinh cấp cứu - hồi sức tích cực và bệnh lý, khoa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi bệnh lý, đặc biệt là chăm sóc trẻ cực non tháng nhẹ cân, các trẻ sơ sinh bệnh nặng phải điều trị dài ngày. Vào những thời điểm bệnh nhân đông, điều dưỡng Yên sẵn sàng tham gia làm việc tăng cường ngoài giờ, tích cực hỗ trợ đồng nghiệp và chăm sóc cho bệnh nhi...

Còn rất nhiều những tấm gương khác vẫn ngày đêm cống hiến hết mình cho ngành y, cho người bệnh. Những tấm gương sáng ngời như màu áo blouse là tinh thần trách nhiệm, là sự cống hiến hết mình vượt qua những khó khăn để mang lại niềm tin cho cuộc đời.

Nguồn: https://baodanang.vn/het-long-cham-lo-cho-benh-nhan-3305184.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu
Có một đồi hoa Sim tím ngát vùng trời Sơn La

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;