Tiếp tục cập nhật
Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik không giấu nổi sự buồn bã: "Đầu tiên, với tư cách là HLV trưởng của toàn đội, tôi cảm thấy có lỗi với các cổ động viên Việt Nam đã đi một quãng đường xa tới xem đội tuyển thi đấu tại Malaysia, cũng như người hâm mộ theo dõi trên truyền hình.
Ở nửa đầu trận đấu, chúng tôi vẫn có thể triển khai đội hình như kế hoạch, nhưng ở nửa sau trận đấu, với chấn thương của Tiến Dũng, Thành Chung, đội tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn trong việc triển khai đội hình. Đó cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi thất bại".

HLV KIm Sang Sik xin lỗi người hâm mộ Việt Nam (Ảnh: VFF).
Trước thềm trận tái đấu trên sân nhà vào tháng 3/2026, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra tự tin: "Về cách chuẩn bị cho trận lượt về ở Hà Nội, đầu tiên, tôi nghĩ chúng tôi cần chấp nhận sự thật rằng đội tuyển Malaysia đã mạnh lên nhờ vào những cầu thủ nhập tịch mới.
Tuy nhiên bóng đá thì vẫn luôn có chỗ cho những kỳ tích xảy ra. Nếu đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt cho trận Hà Nội, tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội để bù đắp được 4 bàn thua ngày hôm nay".
Hành quân đến sân Bukit Jalil, HLV Kim Sang Sik thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Khi trận đấu diễn ra, đội tuyển Việt Nam liên tiếp tổn thất lực lượng khi Bùi Tiến Dũng, Thành Chung lần lượt rời sân.
Đội bóng áo đỏ bị ép sân và Nguyễn Filip liên tục có các pha cứu thua xuất sắc, giúp đội tuyển Việt Nam giữ được tỷ số hòa 0-0 sau hiệp 1. Hiệp 2 bắt đầu được 4 phút, Joao Figueiredo giành bóng từ chân Ngọc Quang lao xuống, anh sút bóng đập chân Duy Mạnh, bóng vọt lên đi qua đầu Nguyễn Filip đi vào lưới, giúp Malaysia dẫn 1-0.
10 phút sau, Xuân Mạnh trượt chân và các cầu thủ Malaysia đã dễ dàng áp sát cầu môn đội tuyển Việt Nam, Holgado vượt qua Nguyễn Filip rồi sút bóng vào lưới từ góc hẹp, nhân đôi cách biệt. Đến phút 67, Arif Aiman đã kiến tạo để Lawrence Corbin-Ong dễ dàng ghi bàn ở gần phía cột dọc trái, giúp Malaysia dễ dàng dẫn 3-0.
Đội tuyển Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng Tiến Linh và Tuấn Hải đều dứt điểm không thành công. Đến phút 89, Endrick tạt bóng từ cánh phải, Dion Cools bật cao đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm khiến Nguyễn Filip đành bất lực, ấn định chiến thắng 4-0 cho Malaysia.
Với dàn cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu và Nam Mỹ, Malaysia đã thể hiện thế trận áp đảo hoàn toàn trên sân Bukit Jalil và chiến thắng này giúp họ có được 6 điểm, vươn lên dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam rơi xuống thứ hai với 3 điểm và phải nỗ lực ở 4 lượt trận còn lại để cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-kim-sang-sik-toi-bat-ngo-ve-chat-luong-cau-thu-nhap-tich-malaysia-20250610220835567.htm
Bình luận (0)