Inter Milan có màn trình diễn đáng thất vọng khi thua 0-5 trước đại diện của nước Pháp trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) rạng sáng 1/6.
Hàng phòng ngự yếu kém là nguyên nhân khiến đoàn quân HLV Simone Inzaghi phải chịu thất bại cay đắng này. Với 5 bàn cách biệt, đây là trận chung kết Champions League được ghi nhận là có khoảng cách về mặt tỷ số lớn nhất trong lịch sử.

HLV Simone Inzaghi cảm thấy đau đớn khi không thể cùng Inter Milan vô địch Champions League (Ảnh: Getty).
Thất bại này đánh dấu một mùa giải đáng buồn dành cho Inter Milan, đội đã có phong độ tốt từ đầu mùa giải nhưng lại trắng tay trên mọi đấu trường.
“Tôi không thấy một hình ảnh của Inter Milan như mọi ngày, các cầu thủ phải là người cảm nhận rõ điều đó. Cả đội đã chơi không đúng với phong độ của mình. PSG xứng đáng là đội giành chiến thắng. Tôi thất vọng khi các chàng trai của chúng tôi đã làm rất tốt từ đầu mùa giải nhưng hiện tại họ phải chịu cảnh trắng tay.
Là HLV trưởng của đội bóng, tôi vẫn rất tự hào về các cầu thủ. Mặc dù chúng tôi đã tiếp cận trận đấu theo cách tệ hại nhưng dù sao tôi cũng cảm ơn những con người ấy, những người đã cố gắng hết mình”, HLV Inzaghi chia sẻ sau trận đấu.
Năm 2023, HLV Inzaghi cũng Inter Milan cũng từng chịu nỗi đau khi thua Man City ở trận chung kết Champions League tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Khi đó, đại diện Italy chơi ấn tượng, dứt điểm 14 lần với 6 cú trúng đích - so với 7 và 4 của Man City.
Tuy nhiên, đội bóng nước Anh giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Rodri. Phút 68, tiền vệ người Tây Ban Nha băng lên sút căng vào sát cột dọc bên phải từ đường chuyền vào của Bernardo Silva, giúp Man City lần đầu vô địch Champions League.

Trận thua đậm tại chung kết Champions League khiến tương lai của HLV Simone Inzaghi tại Inter Milan trở nên không chắc chắn (Ảnh: Getty).
“Lại một thất bại nữa, các cầu thủ Inter Milan đã tỏ ra mệt mỏi hơn so với đối thủ. Chúng tôi phải chiến đấu để giành chức vô địch Serie A cho đến tận tuần cuối cùng, trong khi PSG họ đã vô địch Ligue 1 cách đây vài tuần.
Về mặt kỹ thuật, chúng tôi là những người tỏ ra lép vế hơn, điều đó không có gì để bàn cãi vì nó đã thể hiện qua kết quả trận đấu. Thất vọng này quá đau đớn nhưng tôi cùng những chàng trai của mình sẽ luôn ngẩng cao đầu vì biết rằng chúng ta đã đối đầu với một đội mạnh hơn và chỉ khuất phục trước đội vô địch”, HLV Inzaghi nói.
Inter Milan hiện tại cần buông bỏ nỗi đau và tập trung cho FIFA Club World Cup tại Mỹ vào tháng 6 sắp tới. HLV Inzaghi cho biết ông không quan tâm mình còn có thể ở lại Inter Milan sau trận thua tại chung kết Champions League hay không. Nhưng nhà cầm quân 49 tuổi nhấn mạnh, ông đang hạnh phúc và có mọi thứ cần thiết để làm tốt công việc tại nơi đây.
Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/hlv-simone-inzaghi-that-vong-khi-inter-milan-trang-tay-mua-giai-nay-20250601073138737.htm
Bình luận (0)