Trưa ngày 24-3, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều thực khách vẫn xếp hàng chờ mua bánh mì bất chấp trời nắng nóng. Nhiều gian hàng vẫn đông nghẹt khách.
Khách xếp hàng chờ mua bánh mì tại một gian hàng trong lễ hội. Khung cảnh này diễn ra trong suốt 4 ngày qua, nhiều người cho biết phải xếp hàng 1-2 tiếng mới mua được 1-2 ổ bánh mì, nhưng rất vui vẻ mà không hề than phiền
Quan sát của phóng viên, đến khoảng 14 giờ chiều, do là ngày cuối một số gian hàng bắt đầu hết sản phẩm để bán nên chuẩn bị dọn dẹp. Nhưng ở cổng ra vào, nhiều người dân và du khách vẫn tiếp tục đến với mong muốn hòa vào không khí, trải nghiệm lễ hội bánh mì.
Ổ bánh mì béo ngậy với patê và phô mai, chà bông của thương hiệu Huynh Hoa. Giá bán được niêm yết là 73.000 đồng/ổ nhưng khách không ngớt và luôn có hàng dài chờ mua trước quầy.
Ban tổ chức lễ hội cho biết đã phối hợp chặt chẽ với Sở An toàn Thực phẩm TP HCM tập huấn việc chấp hành an toàn vệ sinh thực phẩm. Khách mua bánh mì được phát phiếu chờ nhận bánh mì.Chị Xuyến (ngụ quận 4) cho biết rất thích ăn bánh mì nên tranh thủ ngày cuối của lễ hội ghé mua vài ổ về cho gia đình. Giá ở lễ hội không tăng so với tiệm bán bên ngoài, lại tập trung nhiều thương hiệu nên có nhiều sự lựa chọn.
Giữa trưa nắng, không chỉ khách trong nước mà rất nhiều khách quốc tế cũng tới lễ hội, mua và thưởng thức bánh mì tại chỗ với vẻ thích thú, hào hứng.
Bánh mì Nguyên Sinh Bistro được thành lập từ năm 1942, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập giá trị tốp các thương hiệu lâu đời nổi tiếng Việt Nam.
Một nhóm bạn làm việc ở Đà Lạt, cuối tuần tranh thủ về nhà tại TP HCM và thưởng thức bánh mì ở lễ hội. Nhóm bạn cho biết đi buổi trưa, dù nắng nhưng lại... vắng và có cơ hội mua được nhiều món bánh mì. Theo thống kê sơ bộ của ban tổ chức, lượng khách tới lễ hội tăng khoảng 30-40% so với dự kiến ban đầu là khoảng 150.000 lượt khách trong 4 ngày diễn ra.
Nguồn: https://nld.com.vn/khach-doi-nang-xep-hang-giua-trua-cho-mua-banh-mi-tai-le-hoi-o-tp-hcm-196250324160505672.htm
Bình luận (0)