Trong những ngày tháng 4, không khí cả nước đang tưng bừng hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các hoạt động, chương trình, tác phẩm liên quan đến đề tài này luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Tính riêng ở địa hạt điện ảnh, sau hiện tượng “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn năm 2024, năm nay, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đang tạo nên một cơn “địa chấn” trên phòng vé nội địa khi lần đầu tiên một tác phẩm chiến tranh vượt cột mốc trăm tỷ doanh thu.
Với sự quan tâm của công chúng, cộng hưởng sự ủng hộ, tinh thần tự hào dân tộc dịp 30/4-1/5, “Địa đạo” sẽ đạt mục tiêu 150 tỷ trong tuần này và sẽ trụ rạp trong thời gian dài. Sau “Địa đạo”, “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” của Lý Hải là tác phẩm tiếp theo được chú ý khi có cảnh quay tái hiện bom đạn thời chiến.
![]() |
Lý Hải đầu tư cho đại cảnh thời chiến ở “Lật mặt 8”. Ảnh: NSX |
Trong buổi quảng bá phim vào cuối tuần qua, nam đạo diễn cho biết, cảnh quay được anh đầu tư thực hiện, dù bối cảnh cháy nổ trong rừng dừa chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn, nổi bật với hình ảnh gia đình 3 người và dân làng đang chạy trong bom đạn.
Theo dõi đoạn giới thiệu phim có thể thấy được nỗ lực của Lý Hải khi tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh với những hàng dừa gãy đổ, những ngôi nhà không còn nguyên vẹn, và bom rơi liên tục như muốn thiêu rụi tất cả. Giữa khói lửa chiến tranh, sự sống thật mong manh, vì vậy những ước mơ, đam mê cá nhân dường như cũng trở nên nhỏ bé trước thời cuộc.
Để tìm được bối cảnh quay, Lý Hải và ê-kíp đã rong ruổi rất nhiều nơi. Không chỉ đơn giản là chọn một khu vực rừng dừa để dựng cảnh, với anh, đây còn phải là một cảnh quay mang tính chân thật đến từ chính địa danh đó. Ban đầu, đoàn phim tìm được một số khu vực có rừng dừa ở miền Trung nhưng đều không khả thi, do địa điểm hoặc không được phép quay, hoặc không mang tính lịch sử cách mạng.
Sau rất nhiều lần tìm kiếm, địa điểm được chọn là xã Thiện Nghiệp, phường Hàm Tiến, tỉnh Bình Thuận. Đây cũng chính là một nơi đã chứng kiến nhiều trận đánh ác liệt giữa quân ta và quân địch trong những giai đoạn đấu tranh giành độc lập. “Ngay tại đây từng xảy ra những trận đánh, trận thả bom y như bối cảnh trong phim. Có rất nhiều cây dừa ở đây còn lại vết tích của bom đạn ngày xưa” - nhà sản xuất Minh Hà cho biết.
![]() |
![]() |
Nhà làm phim đọc nhiều sách, nhờ chuyên gia tư vấn cho cảnh quay liên quan đến lịch sử. Ảnh: NSX |
Theo Lý Hải, để thực hiện phân cảnh này, anh sử dụng 5 chiếc camera, gồm 3 máy quay lớn và 2 thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, trong lúc kích nổ, có một chiếc máy quay trên không bị cháy xém.
Bên cạnh cảnh người dân chạy trốn bom rơi được quay với nhiều góc máy để mang đến một bức tranh toàn cảnh về sự sống và khát vọng sống trong lửa đạn bom rơi, nhà sản xuất cũng hé lộ các cảnh bệnh viện dã chiến thiếu thốn, y bác sĩ căng thẳng giành giật sự sống cho người dân giữa những đợt không kích của kẻ thù.
Sự đầu tư của Lý Hải cho một cảnh quay xuất hiện với thời lượng ngắn cho thấy tâm huyết của nhà làm phim, cùng với đó là tâm huyết tái hiện chất “Việt” trên màn ảnh. Với anh, điện ảnh không chỉ thuần túy mang tính giải trí mà còn là nơi lan tỏa bản sắc dân tộc, là cách để văn hóa Việt Nam được kể lại, được gìn giữ và chạm tới trái tim khán giả.
“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” do Lý Hải viết kịch bản, đạo diễn. Phim bắt đầu mở bán vé từ ngày 18/4 và có các suất chiếu đặc biệt cả ngày 27, 28 và 29/4 trước khi chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 30/4.
Nguồn: https://baophapluat.vn/khi-lich-su-tro-thanh-nguon-cam-hung-dien-anh-post545454.html
Bình luận (0)