Tham gia 2 đội hình, hỗ trợ 32 căn nhà
Năm 2022, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Lợi làm Phó bí thư Xã đoàn Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Qua hơn 4 năm công tác Đoàn, anh thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khốn khó. Vì vậy, khi phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát được phát động, anh tích cực tham gia.
Anh Lợi tham gia cùng lúc 2 đội hình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Thành đoàn Vị Thanh và Xã đoàn Vị Tân. Với đội hình cấp TP, anh là tình nguyện viên, góp sức di dời đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa, khiêng gạch, trộn hồ... Đến nay, anh đã hỗ trợ được 10 căn nhà (có căn trong nội ô, có nhà phải đi bộ qua đồng ruộng mới tới).
Trong khi đó, với đội hình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Xã đoàn Vị Tân, trách nhiệm của anh Lợi có phần nặng nề hơn vì là đội trưởng. Đội có 22 thành viên, lực lượng chủ chốt là đoàn viên, thanh niên và dân quân tự vệ. Theo anh, xã Vị Tân có 49 căn nhà tạm, nhà dột nát trong diện cần xóa; trong đó 22 căn có nhu cầu cần được hỗ trợ sửa chữa, xây mới và căn nào anh cũng có mặt góp sức.
Anh Lợi cho rằng trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, tinh thần làm việc nhóm rất quan trọng. Mọi người phải đoàn kết, truyền năng lượng tích cực và niềm vui cho nhau. Bởi công việc này vất vả, nặng nhọc, có nơi phải hỗ trợ liên tục 1 - 2 ngày mới xong, nhất là khi dấn thân vào phong trào này thì phải chấp nhận "đội nắng" làm việc, có những ngày nắng nóng gần 40 độ C, nếu không đủ quyết tâm sẽ rất dễ nản chí.
Hiểu điều đó, anh Lợi luôn cố gắng phát huy vai trò đầu tàu, truyền cảm hứng cho các bạn. "Thời gian qua, tôi luôn ưu tiên cho hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát. Điển hình là thay đổi thời gian chăm sóc 700 gốc mít Thái trong vườn nhà. Đi giúp bà con cả ngày nên tôi chỉ có thể ra vườn tưới nước vào chiều tà hoặc ban đêm. Như thế thì vất vả và đuối sức hơn, nhưng tôi cảm thấy vui vì đã làm việc có ích cho cộng đồng", anh chia sẻ.
Hết lòng giúp bà con có chỗ an cư tử tế
Những ngày đầu lập đội xóa nhà tạm, nhà dột nát Xã đoàn Vị Tân, anh Lợi tạo nhóm chat Zalo để các thành viên trao đổi thông tin, kế hoạch. Theo anh, hoạt động này hướng đến những người yếu thế trong cuộc sống như hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, bệnh tật, khuyết tật, gia đình chính sách… Vì thế, mục tiêu của đội là cố gắng hỗ trợ tối đa để bà con bớt nỗi lo trong quá trình sửa sang nhà cửa.
Anh Lợi chia sẻ dù hoàn cảnh khó khăn nhưng bà con rất có lòng. Nhiều người chu đáo chuẩn bị phần ăn sáng cho cả đội. "Để người dân không bận tâm vấn đề này, tôi đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ bánh mì lâu dài cho các thành viên. Ngoài bánh mì, chúng tôi tự đem theo thùng nước để uống. Cả đội không muốn làm phiền, vì biết bà con chật vật trong mưu sinh", anh tâm sự.
Bên cạnh đó, anh Lợi còn thấy nhiều gia đình lúng túng do không có dụng cụ tháo dỡ nhà cửa. Thế là anh huy động các dụng cụ cần thiết như len, xà beng, búa, kìm… để đến địa điểm là có thể bắt tay vào việc ngay. Cũng từ phong trào này, anh bắt đầu vận động những món quà như quạt máy và nồi cơm điện cho các gia đình còn thiếu để họ có chỗ an cư lạc nghiệp tử tế hơn.
"Đến nay, tôi đã giúp 5 hộ có nồi cơm điện, quạt máy; đồng thời vận động tặng nhiều phần nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, nước tương, nước mắm… Món quà tuy nhỏ nhưng nhiều bà con rơi nước mắt khi nhận vì theo họ nó rất cần thiết trong cuộc sống", anh bộc bạch.
Ông Trần Văn Nguyên (51 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vị Tân) bày tỏ sự biết ơn đến đội tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát của Xã đoàn Vị Tân. Với căn nhà vừa được sửa sang, 5 người trong gia đình ông không còn phải thuê trọ nữa. Nhưng lúc này, mọi người chưa thể dọn về ở, vì chưa có nhà tắm, nhà vệ sinh. Ông rất mong các bạn trẻ hỗ trợ thêm phần việc này. Bởi làm một mình rất tốn thời gian, trong khi ông là trụ cột kinh tế gia đình, phải đi làm thêm mỗi ngày mới có đủ miếng ăn.
Nói về việc hỗ trợ của Đoàn thanh niên, ông Nguyên cho biết nhà ông cách lộ lớn khoảng 100 m, đường đi nhỏ nên xe tải không vào được. Ngày đó, các bạn trẻ đã tự trang bị nhiều xe rùa, thay phiên nhau chở vào từng chuyến một. Trời nắng chang chang, chiếc áo thấm đẫm mồ hôi nhưng ai cũng nhiệt tình. "Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là Lợi. Em ấy không chỉ tham gia cùng đội tình nguyện mà sau đó còn trở lại hỗ trợ thêm một số việc trong nhiều buổi nữa", ông nói.
Chị Võ Thị Thúy Băng, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh, cho biết trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Lợi có đóng góp tích cực về ngày công và vận động xã hội hóa để chăm lo cho các hộ dân. Tới đây, khi tổng kết phong trào, Thành đoàn Vị Thanh sẽ tuyên dương để khích lệ, động viên tinh thần cống hiến, tình nguyện của anh.
Vũ Hương (theo thanhnien.vn)
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/126713/Chang-trai-chuyen-sua-nha-cho-nguoi-dan
Bình luận (0)