Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Khoảnh khắc chụp cổng chào "Thái Bình hẹn gặp lại" tạo nhiều cảm xúc

(Dân trí) - Trong những ngày qua, bộ ảnh chụp cảnh cổng chào với dòng chữ “Thái Bình hẹn gặp lại”, thu hút lượng tương tác lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Báo Dân tríBáo Dân trí30/06/2025

Được biết, vị trí đặt cổng chào vốn nằm ở địa phận xã Vũ Thư (tỉnh Thái Bình cũ), cách cầu Tân Đệ không xa.

Khoảnh khắc chụp cổng chào Thái Bình hẹn gặp lại tạo nhiều cảm xúc - 1
Cổng chào đặt tại vị trí cách cầu Tân Đệ không xa.

Bộ ảnh lập tức gây sốt bởi không ít người cho rằng đã chạm tới cảm xúc của nhiều trái tim.

Theo tìm hiểu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Sơn (28 tuổi, quê ở Hưng Hà, Thái Bình) là người trực tiếp ghi lại điều này vì muốn lưu giữ kỷ niệm của quê hương.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Sơn cho biết đã có ý tưởng từ cách đó gần một tháng, nhưng ngày 27/6 mới thực hiện được.

Từ ngày 1/7 tới, cái tên Thái Bình sẽ chính thức dừng lại, sáp nhập với tỉnh Hưng Yên để tạo thành tỉnh mới, nhường chỗ cho giai đoạn mới phát triển hơn.

Vốn sinh ra ở huyện Hưng Hà, anh Sơn không muốn bỏ lỡ cơ hội giữ lại khoảnh khắc cuối với tên gọi thân thương – Thái Bình.

“Tôi tới chụp cũng là thời điểm hoàng hôn với bóng chiều chạng vạng đổ xuống quê hương. Những hình ảnh được chụp lại rất nhanh, là cách để tôi bày tỏ tình cảm với nơi mình sinh ra lớn lên”, nhiếp ảnh gia bộc bạch.

Với anh Sơn, cổng chào này vốn là nơi chào đón bao thế hệ người dân và du khách trở về cũng như tiễn bước ra đi. Giờ đây, nơi này trở thành điểm đến check-in không thể bỏ lỡ trước khi địa phương và người dân sẵn sàng chuẩn bị bước sang một trang mới với nhiều hy vọng về tương lai mới.

Bộ ảnh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít người dân địa phương bày tỏ cảm xúc của mình với hình ảnh vốn từng rất quen thuộc.

Khoảnh khắc chụp cổng chào Thái Bình hẹn gặp lại tạo nhiều cảm xúc - 2
Nhiều người dân đã tới đây lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

“Sẽ có nhiều tiếc nuối về một cái tên đã gắn liền với biết bao thế hệ. Tất cả chúng ta sẽ giữ mãi cái tên Thái Bình như một phần đẹp đẽ nhất trong tâm thức mỗi người. Hai chữ Thái Bình thân thương sẽ là động lực để mảnh đất này phát triển vững bền và giàu đẹp hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình”, tài khoản có tên Mai Nguyễn chia sẻ.

Chị Mai Hương (hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội), cho biết trước kia mỗi khi về quê và đi qua cổng chào, chỉ cần nhìn thấy dòng chữ “Thái Bình kính chào quý khách”, chị biết mình đã trở về nhà.

“Vô số lần đi qua nơi này và chiếc cổng chào cũng thành quen thuộc. Sắp tới, hành trình sẽ khép lại nhường chỗ cho giai đoạn rực rỡ hơn, nhưng trong tim tôi quê hương dù ở đâu, vẫn là một phần máu thịt”, vị khách 32 tuổi chia sẻ.

Khoảnh khắc chụp cổng chào Thái Bình hẹn gặp lại tạo nhiều cảm xúc - 3

Cổng chào được ví như cột mốc chào đón và tiễn người dân, du khách mỗi chuyến ra đi hay trở về.

Theo Nghị quyết 60 NQ TW 2025, hai địa phương Thái Bình và Hưng Yên sau sáp nhập tỉnh sẽ là tỉnh Hưng Yên. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Như vậy, tỉnh có diện tích hơn 2.500km2. Dân số trên 3,5 triệu người với 104 phường, xã.

 Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn, Tâm Nguyễn

Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/khoanh-khac-chup-cong-chao-thai-binh-hen-gap-lai-tao-nhieu-cam-xuc-20250630134344838.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bầu trời sông Hàn 'tuyệt đối điện ảnh'
Hoa hậu Việt Nam 2024 gọi tên Hà Trúc Linh, cô gái Phú Yên
DIFF 2025 - Cú hích bùng nổ cho mùa du lịch hè Đà Nẵng
 Đi theo bóng mặt trời

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm