Liên quan đến vụ hiệu trưởng bị giáo viên tố "sàm sỡ, quấy rối", chiều 13/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trang Công Cường, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy vừa có quyết định kỷ luật ông V.T.D., Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Quốc Thái.
Ông D. bị xác định là nhắn tin quấy rối tình cảm nhiều nữ giáo viên đang công tác tại trường, phần lớn là người có gia đình.
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy An Phú nhận định, ông D. với vai trò là Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường nhưng quá trình quản lý, điều hành đã vi phạm quy trình, quy định công tác, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Ông D. cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn dến đơn vị mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc tài chính trong thực hiện các nguồn thu và nguồn xã hội hóa; vi phạm quy định về đạo đức, nếp sống văn minh; trách nhiệm nêu gương và những điều Đảng viên không được làm.
Cạnh đó, quá trình viết kiểm điểm, ông D. chưa nhận hình thức kỷ luật xứng đáng.
Từ những cơ sở trên, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật ông D. bằng hình thức cảnh cáo.

Trường tiểu học Quốc Thái A (huyện An Phú, tỉnh An Giang) (Ảnh: QD).
Trước đó Dân trí đã đưa tin, ngày 9/5, Huyện ủy An Phú có kết luận về việc ông D. có nhiều sai phạm trong quá trình quản lý Trường Tiểu học A Quốc Thái.
Cụ thể, trong quá trình vận động tài trợ cũng như thực hiện các khoản thu hộ, ông D. đã chỉ đạo không đúng quy định, không công khai minh bạch, sử dụng nguồn tài trợ theo quy định.
Theo cô L.T.P. (35 tuổi, giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái), người tố cáo ông D. cho biết, tình trạng ông D. nhắn tin quấy rối cô đã kéo dài từ tháng 7/2023 đến tháng 4/2024.
Theo nữ giáo viên này, ngày 11/11/2023, khi cô vào trường làm vệ sinh lớp được ông D. mời qua phòng làm việc để ăn sáng. Tại đây, ông D. đã có hành vi sàm sỡ, sờ vào vùng "nhạy cảm" của cô. Khi cô phản ứng thì bị đe dọa.
"Ông D. gọi tôi vào phòng ăn sáng cùng. Tôi nghĩ thầy là lãnh đạo nên cũng vào ăn cùng. Trong lúc ăn, thầy D. bày tỏ tình cảm rồi ôm, sờ soạng vùng nhạy cảm của tôi. Hoảng sợ, tôi xô thầy ra rồi chạy ra khỏi trường, đến nhà một đồng nghiệp để nhờ hỗ trợ", cô P. cho biết thêm.
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/ky-luat-hieu-truong-bi-to-sam-so-quay-roi-nhieu-giao-vien-20250513171909481.htm
Bình luận (0)