Cho đến tận bây giờ, người hâm mộ Việt Nam vẫn nhớ mãi kỳ tích vô địch đồng đội nam môn bóng bàn mà các hảo thủ Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa và Trần Cảnh Được giành được tại ASIAD Tokyo 1958. Đó cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử tham dự Á vận hội của thể thao Việt Nam.
Danh thủ Lê Văn Tiết xếp hạng 6 đơn nam thế giới năm 1958 - Ảnh tư liệu
Cũng với đội hình này (chỉ thay Trần Cảnh Được bằng Trần Văn Liễu), đội tuyển bóng bàn miền Nam Việt Nam một năm sau đó đã vào đến bán kết Giải Vô địch thế giới 1959 tổ chức tại Dortmund - Tây Đức.
Toàn thắng ở bảng đấu có 10 đội, bao gồm cả ê-kip Tiệp Khắc từng 6 lần vô địch thế giới, đội tuyển miền Nam vào bán kết để gặp đương kim vô địch thế giới Nhật Bản. Dẫn trước đối thủ 3-1 nhưng sự mong manh nơi vị trí tay vợt số 3 khiến đội thua ngược 3-5, đành chấp nhận vị trí đồng hạng 3 thế giới năm ấy.
Hai cựu danh thủ Lê Văn Tiết (thứ nhì, từ trái) và Lê Văn Inh (thứ tư, từ trái) - Ảnh: NQ-NVCC
Nhắc lại chiến tích thuở xưa để thấy, bóng bàn Việt Nam từng có vị trí rất trang trọng trên bản đồ bóng bàn thế giới từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Một trong ba nhân vật chính mang lại chuỗi kỳ tích ấy, tay vợt Lê Văn Tiết, sau đó không lâu ngược dòng đánh bại tay vợt Murakami (đương kim vô địch Nhật Bản) tại giải Pháp mở rộng và được chính báo chí Nhật Bản tôn vinh là "kỳ quan bóng bàn thế giới".
Sinh năm 1939 tại Sài Gòn, ông Lê Văn Tiết được xưng tụng là tay vợt hay nhất lịch sử bóng bàn Việt Nam, người Việt đầu tiên và duy nhất đến nay xếp vị trí số 6 đơn nam bóng bàn thế giới. Ông là người đầu tiên sáng tạo lối đánh phản công, khai mở một trường phái chiến thuật mới (trước đó chỉ có hai trường phái là tấn công hoặc cắt bóng để phòng thủ) mà sau này trở thành nền tảng về kỹ thuật của nhiều tay vợt nổi tiếng.
Ông Lê Văn Tiết tại một chương trình giao lưu về thể thao - Ảnh tư liệu
Sau năm 1975, Lê Văn Tiết tiếp tục gắn bó với bóng bàn, làm huấn luyện viên cho đội tuyển quận Tân Bình, TP HCM cho đến năm 1986. Khi ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy", cựu danh thủ Lê Văn Tiết chưa một ngày rời xa niềm đam mê lớn nhất của cuộc đời. Ông tham dự sự kiện lớn Giải Bóng bàn lão tướng châu Á - Thái Bình Dương 2015, xách vợt giao lưu với những VĐV trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu mình, dành thời gian để dạy bóng bàn cho trẻ em hoặc viết sách truyền thụ kỹ thuật bóng bàn cho đời sau.
Người đàn ông ấy đã trút hơi thở cuối cùng sáng 2-6, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu thể thao nước nhà. Trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng viết trên trang cá nhân: "Chúng ta mất đi một con người, nhưng lịch sử bóng bàn Việt Nam không mất ông. Những chiến công, những bước chạy trên sàn đấu, những cú phản công thần tốc, và cả tinh thần không khuất phục của ông, sẽ mãi là bài học sống động cho lớp những VĐV trẻ hôm nay và mai sau. Vĩnh biệt " tượng đài " Lê Văn Tiết. Gia đình và bao người yêu bóng bàn Việt Nam sẽ luôn nhớ ông, một ngọn lửa của lòng đam mê, của kiêu hãnh và của niềm tin chúng ta có thể vươn tầm ra thế giới".
Nguồn: https://nld.com.vn/ky-quan-bong-ban-the-gioi-le-van-tiet-roi-coi-tam-196250602171544448.htm
Bình luận (0)