Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn giao lưu cùng các văn nghệ sĩ, độc tấu guitar cổ điển ca khúc của Trịnh Công Sơn. Ảnh: N.V.C.C |
Dù đã rời xa cõi tạm 24 năm nhưng triết lý trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm hồn biết bao thế hệ.
Di sản âm nhạc bất hủ
Nhắc đến Trịnh Công Sơn không thể không nhắc đến những ca khúc đầy chất thơ, triết lý và tình người. Ông để lại cho đời hơn 600 ca khúc, trong đó nhiều bài đã trở thành bất hủ, sống mãi trong lòng công chúng như: Diễm xưa, Biển nhớ, Cát bụi, Còn tuổi nào cho em, Hạ trắng, Một cõi đi về…
Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn, Ban Âm nhạc, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, cho biết ông và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có duyên gặp gỡ, cùng giao lưu, biểu diễn âm nhạc. Trịnh Công Sơn có gia tài âm nhạc đáng ngưỡng mộ, viết rất nhiều về tình yêu, nhưng đó không phải là những bản tình ca ngọt ngào thông thường, mà mang một nỗi buồn man mác, một nỗi nhớ khôn nguôi... Nhiều nhạc phẩm của nhạc sĩ đầy ắp chất vô thường, tính triết lý, khiến người nghe không khỏi trăn trở, càng nghe càng hấp dẫn.
“Âm nhạc của Trịnh Công Sơn không ồn ào, không hào nhoáng, mà nhẹ nhàng, thấm sâu vào lòng người như một lời nhắc nhở: hãy sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Mỗi ca khúc đều là một thế giới riêng, mở ra những cung bậc cảm xúc khác nhau trong lòng người nghe” - nhạc sĩ Cao Hồng Sơn chia sẻ.
Sau hơn 2 thập kỷ từ khi Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, di sản âm nhạc của ông vẫn sống mãi trong lòng công chúng. Đặc biệt, nhiều người trẻ hôm nay vẫn tìm đến nhạc Trịnh như một chốn bình yên giữa cuộc sống xô bồ. Họ hát nhạc Trịnh theo phong cách mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt trong từng ca từ, từng giai điệu.
Anh Trần Việt Liêm (ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) là một kỹ sư cơ khí nhưng anh có niềm đam mê với nghệ thuật, trong đó có nhạc Trịnh. Anh Liêm kể, anh nghe nhạc Trịnh từ những ngày còn bé. Cha mẹ anh thường xuyên mở radio những bài hát như Diễm xưa, Cát bụi… Mặc dù nghe chưa hiểu hết lời ca nhưng anh cảm nhận được sự dịu dàng và sâu lắng trong từng giai điệu.
“Từ nghe nhiều, tôi yêu nhạc Trịnh lúc nào không hay. Lớn lên, tôi tự học đàn guitar để có thể tự đệm hát tất cả những ca khúc của Trịnh Công Sơn mà mình yêu thích. Nghe nhạc Trịnh, tôi có cảm giác như đang sống chậm lại, suy tư nhiều hơn về cuộc đời và những điều giản dị xung quanh mình. Âm nhạc của Trịnh cũng là nguồn cảm hứng để tôi sáng tác những ca khúc mới, sâu lắng và giàu chất thơ” - anh Liêm nói.
Chiều 1-4, tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Chương trình Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với chủ đề: Đồng dao hòa bình 2025. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, Cẩm Vân, Đức Tuấn, Viết Thu, Tấn Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh…
Lan tỏa tình yêu nhạc Trịnh tại Đồng Nai
Người yêu nhạc Trịnh ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước hàng năm vẫn duy trì đều đặn những đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm ngày ông mất. Tại Đồng Nai, Hội quán Trấn Biên (thành phố Biên Hòa) là một trong những địa điểm quen thuộc, nơi trưng bày tượng chân dung của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Không gian ấy nhiều năm qua còn trở thành địa chỉ để những người yêu nhạc Trịnh, những tâm hồn đồng điệu cùng nhau hát lên những ca từ đã đi vào lòng người.
Ở nhiều nơi trên vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, từ những sân khấu lớn đến những quán cà phê nhỏ như: cà phê Twins Corner nằm ẩn mình trong khu Amber Court (phường Thống Nhất), cà phê Lộc Phát (phường Tân Hiệp), cà phê Kim Nguyên (phường Trảng Dài)… những tâm hồn đồng điệu cùng nhau cất lên những giai điệu quen thuộc của Trịnh Công Sơn.
Thạc sĩ Phan Thanh Tuấn, giảng viên Trường đại học Công nghệ Đồng Nai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Âm nhạc và nghệ thuật Đồng Nai, cho biết hàng năm, cứ đến ngày 1-4, các thành viên của câu lạc bộ thường tập hợp nhau tại các quán cà phê trên địa bàn thành phố Biên Hòa, cùng giao lưu, biểu diễn các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Phần lớn những người tham gia không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, mà chỉ là những trái tim đồng điệu với nhạc Trịnh, cùng nhau chia sẻ và hoài niệm về một người nhạc sĩ tài hoa.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Tôi chỉ là tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo”. Và chính những giai điệu, lời ca ấy đã chạm đến trái tim của bao thế hệ, để rồi dù ông rời xa cõi tạm nhưng nhạc của ông vẫn mãi mãi ở lại như một “cõi đi về” cho những ai
trót yêu…
Ly Na
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202503/lan-toa-nhac-trinh-o-dong-nai-1a95feb/
Bình luận (0)