Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Lão nông” hơn 40 năm làm “báo nói” ở làng

Trong nhịp sống hối hả hiện nay, giữa rất nhiều loại hình báo chí, truyền thông, từ truyền hình đến phát thanh, báo in, báo điện tử…, vẫn còn một kênh thông tin đặc biệt vang lên mỗi ngày giữa những xóm làng - đó là tiếng loa "đài xã". Hơn 40 năm qua, ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, ông Tạ Như Đinh được ví như "nhà báo làng" thầm lặng, âm thầm góp sức xây dựng đời sống thông tin cho cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Hà Nội MớiHà Nội Mới20/06/2025

40 năm làm “báo nói”

ong-dinh.jpg
Ông Tạ Như Đinh chuẩn bị cho một buổi phát thanh trên "đài xã". Ảnh: Minh Phú

Mỗi sáng sớm, khi nhiều người còn say giấc, ông Tạ Như Đinh (72 tuổi) đã có mặt tại phòng làm việc ở UBND xã để chuẩn bị bản tin đầu ngày. Đã hơn 40 năm kể từ khi ông bắt đầu làm công tác văn hóa và truyền thanh xã, từ những ngày còn dùng loa cuốn tôn chạy pin cầm tay, máy ghi âm thủ công, đến nay là kỹ thuật số hiện đại, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của ông chưa bao giờ thay đổi.

Trong ký ức làm nghề “báo nói” với ông Đinh, vẫn còn đậm nét những ngày mưa lũ năm 1971. “Khi đó, xã Thượng Mỗ chia thành hai vùng trong và ngoài đê. Ngoài đê là vùng phân lũ sông Đáy, nước ngập trắng xóa. Tôi là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, xung phong cầm loa tay đi thuyền thông tin, vận động nhân dân phòng chống lũ. Khó khăn, nguy hiểm, nhưng tôi thấy tự hào, khi sau đó được Tỉnh đoàn Hà Tây khen thưởng. Có lẽ "duyên nghề" bắt đầu từ đó”, ông Đinh kể.

Xuất ngũ trở về quê năm 1980, ông công tác tại hợp tác xã, sau đó là cán bộ văn hóa xã, phụ trách truyền thanh. “Ngày đó, đài là kênh thông tin quý giá, người dân nghe hàng giờ mỗi ngày, từ đài trung ương đến thành phố, huyện và xã. Nói sai, nói nhanh là người dân gọi nhắc liền. Làm công việc này phải cẩn trọng từng câu chữ”, ông Đinh chia sẻ.

Không chỉ đọc tin, ông còn biên tập, chắt lọc thông tin từ các nguồn, viết lại theo ngôn ngữ đời thường, dễ hiểu, gần gũi với người dân nông thôn. Đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, loa phát thanh xã là công cụ tuyên truyền hữu hiệu, cập nhật nhanh chóng các chỉ đạo phòng, chống dịch, danh sách cách ly, lịch tiêm vắc-xin… đến từng thôn, xóm.

Nhiều người bảo phát thanh là việc đơn giản, chỉ cần đọc bản tin. Song, thực ra, phải mất nhiều giờ mỗi ngày để chọn lọc, viết lại, cập nhật thông tin cho phù hợp với tình hình địa phương. Có những hôm mưa gió, mất điện, loa hỏng, vẫn phải tìm cách khắc phục để không bị gián đoạn.

Yêu nghề, vượt khó

ong-dinh-2.jpg
Phụ trách "đài xã", ông Tạ Như Đinh đảm nhận tất cả các khâu: Viết, đọc đến kiểm tra kỹ thuật… Ảnh: Minh Phú

Với ông Đinh, phát thanh là phương thức tuyên truyền nhanh nhất đến người dân. “Báo viết còn cần thời gian, chứ phát thanh lên loa bà con nghe được luôn. Mưa bão, dịch bệnh, họp thôn, họp xã, đài xã phát người dân “nắm bắt tình hình” được ngay.

Hiện tại, Đài Truyền thanh xã phát sóng 2 lần mỗi ngày: Buổi sáng từ 6h đến 6h45 phút, buổi chiều từ 17h đến 17h45 phút, tiếp sóng từ đài trung ương, thành phố, huyện và phát tin tức của xã. Một mình ông Đinh đảm nhận tất cả các khâu: Viết, đọc, kiểm tra kỹ thuật, thu âm, chỉnh sửa…

Dù công việc vất vả, mức phụ cấp khiêm tốn, chỉ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng, nhưng ông vẫn gắn bó bởi lòng đam mê. “Thượng Mỗ có truyền thống trồng bưởi tôm vàng. Gia đình tôi cũng có vài sào trồng bưởi, nên có thu nhập. Hơn nữa, cũng đã nhiều lần xin nghỉ để xã tuyển người trẻ có chuyên môn, nhưng vì thu nhập thấp nên không ai nhận. Cứ thế, tôi lại tiếp tục công việc”, ông Đinh cười nhẹ.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên cho biết: “Huyện có 16 xã, thị trấn, nơi nào cũng có hệ thống truyền thanh và cán bộ phụ trách. Dù không được đào tạo bài bản như phóng viên chuyên nghiệp, nhưng họ là "bộ lọc thông tin" hiệu quả, truyền tải chính sách đến với người dân một cách gần gũi nhất”.

Theo bà Bùi Thị Quyên, những người làm phát thanh xã thường không có giờ hành chính cố định, không biên chế, thiếu điều kiện làm việc, song vẫn bền bỉ gắn bó, vì tâm huyết với cộng đồng. Để động viên lực lượng này, hằng năm huyện đều tổ chức Liên hoan phát thanh xã, thị trấn và có kế hoạch đầu tư thêm thiết bị hiện đại, cũng như chính sách hỗ trợ hợp lý hơn.

Những người làm phát thanh xã như ông Đinh không có thẻ nhà báo, không nhuận bút, không biên chế…, nhưng vẫn là những “nhà báo thầm lặng”, kiên trì giữ gìn mạch thông tin nông thôn, kết nối người dân với chính quyền, xã hội.

Giữa dòng chảy ồn ào của mạng xã hội, báo chí số, vẫn còn đó những con người lặng lẽ, miệt mài mỗi sớm chiều, giữ cho tiếng loa làng quê vang xa, mộc mạc mà đầy trách nhiệm.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/lao-nong-hon-40-nam-lam-bao-noi-o-lang-706280.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm