9h30: Lưu luyến giây phút tạm biệt
Sau màn diễu binh, diễu hành mãn nhãn, đầy tự hào, người dân không vội ra về mà nán lại để tạm biệt các đoàn chiến sĩ. Những hình ảnh ấm nồng tình quân dân, tình đoàn kết quốc tế được ghi nhận giây phút chia tay.
Khối quân nhân Nga vẫy chào tạm biệt người dân Việt Nam. Ảnh: Tô Thế
Khối chiến sĩ Phòng hóa đưa tay ra chào những người dân với tình cảm yêu mến. Ảnh: Tô Thế
Nụ cười tạm biệt của khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Tô Thế
Người dân vẫy chào tạm biệt những đoàn xe làm nhiệm vụ. Ảnh: Tô Thế
Người dân vẫy tay chào tạm biệt chuyến xe chở khối nữ dân quân. Ảnh: Tô Thế
8h50: Người dân rạng rỡ đón chào các khối diễu binh, diễu hành
Các cựu chiến binh háo hức chào đón các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Vũ Linh
Nụ cười rực rỡ của người dân khi được tận mắt chứng kiến các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Vũ Linh
Các khối đi qua khu vực nhân dân với cử chỉ đáng yêu.
Những nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Ảnh: Tô Thế
Cử chỉ đáng yêu của các chiến sĩ thuộc khối xe đặc chủng Công an Nhân dân dành cho người dân. Ảnh: Tô Thế
8h45: Người dân giao lưu với các chiến sĩ tham gia diễu binh A80 tại điểm tập kết Công viên Thống Nhất
Ảnh: Nguyễn Đạt
8h25: Các khối diễu binh, diễu hành đi giữa nhân dân trên phố Tràng Thi
Người dân chào đón Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Ý Yên
Khối Dân quân tự vệ đi giữa nhân dân. Ảnh: Ý Yên
Chiến sĩ trong đoàn diễu binh giao lưu với nhân dân. Ảnh: Minh Dân
Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành đi giữa nhân dân trên phố Tràng Thi. Ảnh: Minh Dân
8h15: Các khối Công an Nhân dân đi qua Ga Hà Nội, chào người dân và trở về điểm tập kết
Ảnh: Cường Ngô
8h15: Nhân dân hò reo, chào đón đoàn khí tài quân sự
Sau nhiều giờ chờ đợi, thời khắc các khối diễu binh, diễu hành A80 đi vào vòng tay nhân dân đã đến. Niềm hân hoan cùng tiếng hò reo, những tràng pháo tay, ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng rỡ... rồi đây sẽ trở thành khoảnh khắc đi vào trái tim người dân, trở thành lịch sử.
Dàn khí tài quân sự thể hiện sức mạnh của quốc gia được lớp lớp nhân dân chào đón bằng những tiếng hò reo đầy yêu mến, tự hào.
Những khí tài tối tân hiện đại là niềm kiêu hãnh, tự hào của toàn dân tộc về sức mạnh quân sự quốc gia. Ảnh: Tô Thế
Play Video
Video dàn khí tài, xe pháo quân sự diễu binh.
8h05: Người dân rộn rã chào đón các khối nước ngoài
Quân đội các nước Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia đi trên phố Tràng Thi trong tiếng reo hò, vỗ tay của người dân Việt Nam.
Đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gồm 120 quân nhân. Đoàn diễu binh Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm 33 quân nhân.
Đoàn diễu binh Quân đội nhân dân Lào gồm 120 quân nhân. Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 quân nhân.
Play Video
Khối quân nhân nước ngoài sải bước trong tiếng chào đón nồng nhiệt từ người dân Việt Nam. Video: Ý Yên
8h00: Khí tài quân sự diễu hành trên đường phố Hà Nội
Các khí tài quân sự diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Vũ Linh
Các chiến sĩ vẫy tay chào người dân.
Các chiến sĩ chào nhân dân Thủ đô. Ảnh: Vũ Linh
7h30 - 7h50: Các khối diễu binh tiếp tục di chuyển qua đường Hùng Vương - rẽ Nguyễn Thái Học
Đi đến đâu, người dân cũng chào đón các đoàn diễu binh nồng nhiệt, những cánh tay vẫy chào, những tiếng hò reo rộn ràng của nhân dân đã khiến cho bầu không khí của buổi diễu binh diễu hành trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Play Video
“Đi trong lòng nhân dân” - là những ngôn từ đẹp có thể miêu tả về cuộc diễu binh diễu hành với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Thùy Linh
Hùng tráng các khối diễu binh, diễu hành
Các khối diễu binh, diễu hành tiến bước trong lớp lớp vòng tay nhân dân trong ngày lễ trọng đại - đó là khoảnh khắc kết nối toàn quân với trái tim của đồng bào cả nước. Tiếng hò reo, nụ cười, ánh mắt chan chứa niềm tin và tự hào của nhân dân như tiếp thêm sức mạnh, biến từng bước chân diễu binh, diễu hành thành nhịp đập của lịch sử, thành ký ức khó phai trong tâm thức nhiều thế hệ.
Trong giây phút thiêng liêng, trong niềm hân hoan, những hàng quân chỉnh tề đi qua đã thể hiện được khí phách của dân tộc trong vòng tay mở rộng chào đón. Khoảnh khắc này sẽ còn vang vọng mãi, như một bản hùng ca bất tận trong trái tim người Việt Nam.
Khối sĩ quan Biên phòng. Ảnh: Vũ Linh
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Ảnh: Vũ Linh
Khối Tác chiến Không gian mạng. Ảnh: Vũ Linh
Khối Cảnh sát biển. Ảnh: Vũ Linh
Khối nữ Quân y diễu hành từ Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Vũ Linh
Khối Quân chủng Hải quân. Ảnh: Vũ Linh
Khối sĩ quan Lục quân. Ảnh: Vũ Linh
Ảnh: Vũ Linh - Thiều Trang.
Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Vũ Linh
Xe biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xe Nghi trượng có biểu tượng Quốc huy. Ảnh: Vũ Linh
Đội hình xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vũ Linh
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/thoi-su/truc-tiep-le-dieu-binh-dieu-hanh-29-cac-khoi-di-trong-lop-lop-vong-tay-nhan-dan-1567702.ldo
Bình luận (0)