Nhiều gia đình về quê Bác dịp Quốc khánh, nuôi dưỡng tình yêu nước cho con trẻ
Trong dòng người về thăm Khu Di tích Kim Liên dịp 2/9, rất dễ bắt gặp hình ảnh nhiều gia đình đưa con, cháu đi dâng hương, tham quan. Hành trình này không chỉ để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là bài học sống động giúp trẻ em hiểu hơn về giá trị độc lập, tự do và bồi đắp tình yêu Tổ quốc.
Báo Nghệ An•02/09/2025
Trong không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) trở thành điểm hẹn tâm linh, nơi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về để tưởng nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Tuyên
Từng dòng người nối nhau về quê hương Bác, nhiều người mặc áo đỏ sao vàng rực rỡ, trên ngực in khẩu hiệu yêu nước, tạo nên bức tranh giàu cảm xúc, vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Ảnh: Đình Tuyên
Không chỉ là chuyến tham quan, với nhiều gia đình, việc về thăm quê Bác dịp 2/9 còn là hành trình tri ân đối với vị cha già của dân tộc - người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Ảnh: Đình Tuyên
Giữa không gian làng quê xứ Nghệ bình dị, lời thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng khiến nhiều người xúc động, lắng nghe với lòng thành kính. Ảnh: Đình Tuyên
Khách tham quan khu di tích hầu hết là các đoàn gia đình. Từng thế hệ nối tiếp nhau, kể lại những kỷ niệm, những câu chuyện giản dị mà cao đẹp về vị lãnh tụ kính yêu, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Đình Tuyên
Một em bé 6 tháng tuổi với trang phục theo chủ đề Quốc khánh 2/9 được gia đình đưa về thăm quê Bác. Ảnh: Diệp Thanh
Sau chuỗi ngày về Nghệ An tham gia khắc phục ảnh hưởng sau cơn bão số 5, nhóm bạn trẻ là kỹ sư công nghệ từ TP. Hồ Chí Minh tranh thủ về thăm quê Bác. Ảnh: Diệp Thanh
Vào khung giờ cao điểm, các bãi gửi xe chật kín, nhiều đoàn khách lớn từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung và cả miền Nam hội tụ. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng lượng khách năm nay không đông bằng các năm trước vì người dân tập trung theo dõi lễ diễu binh, diễu hành và tham gia các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn tại nhiều địa phương. Ảnh: Diệp Thanh
Đoàn du khách 171 người đến từ xã Quan Thành về thăm quê Bác. Được biết, hoạt động tham quan này được địa phương tổ chức thường niên vào ngày Quốc khánh với đối tượng hướng đến chủ yếu là các em học sinh. Ảnh: Diệp Thanh
Trên hành trình về với quê chung, nhiều du khách đã ghé thăm và dâng hương tại đền Chung Sơn - nơi thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Diệp Thanh
Trong dòng chảy của lòng biết ơn, nhiều đoàn khách đã dành thời gian ghé thăm các di tích lịch sử. Tại "tọa độ lửa" Truông Bồn, trong không khí thiêng liêng, xúc động, du khách được lắng nghe câu chuyện về 13 thanh niên xung phong ngã xuống trong khoảnh khắc bình minh của Tổ quốc. Ảnh: Trọng Lộc
Ngày 2/9 không chỉ là dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do, từ đó hun đúc tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc hôm nay và mai sau. Ảnh: Trọng Lộc
Bình luận (0)