Cách đây 327 năm (năm 1698), Chưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh vâng mệnh Chúa Nguyễn vào Nam bằng đường thuỷ. Thuyền của Nguyễn Hữu Cảnh đi ngược dòng Đồng Nai đến Cù lao phố, triệu tập các bô lão địa phương truyền lệnh ổn định tổ chức cuộc sống, lập sổ bộ, lập dinh Trấn Biên, khởi đầu cho giai đoạn vùng đất phương Nam trở thành bộ phận hành chính của Đàng Trong.

Năm 1700, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh qua đời, người dân Biên Hòa - Đồng Nai trân trọng công lao của ông đã cải tổ đình Bình Hoành của thôn Bình Hoành, tổng Trấn Biên thành đình Bình Kính để thờ ông với lòng ngưỡng vọng sâu sắc, mãi mãi ghi nhớ công lao khai phá, xây dựng vùng đất Đồng Nai- Nam bộ.
Phát biểu tại lễ giỗ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, Lễ giỗ Đức ông năm nay trở nên đặc biệt hơn khi được Bộ VH- TT- DL ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và đề nghị Sở VH- TT- DL phối hợp với địa phương, các đơn vị liên quan gìn giữ và phục hồi toàn vẹn các giá trị nguyên gốc của lễ hội. Đồng thời nghiên cứu lập hồ sơ khoa học tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận di tích quốc gia đặc biệt trong thời gian tới; phát huy vai trò chủ thể cộng đồng trong thực hành và gìn giữ giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá giá trị di sản.

Dịp này, UBND TP Biên Hòa đã trao thư cảm ơn đến các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng địa phương trong tổ chức lễ giỗ và Họa sĩ Mai Văn Nhơn trao tặng tranh chân dung Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cho Ban Quý tế Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Trong khuôn khổ của lễ giỗ, UBND TP Biên Hòa còn tổ chức hội thi vẽ tranh chủ đề các nhân vật lịch sử, cảnh đẹp vùng đất Biên Hòa và lễ thả 1.000 hoa đăng trên sông Đồng Nai, bắn pháo sáng nghệ thuật vào tối cùng ngày.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/le-gio-le-thanh-hau-nguyen-huu-canh-lan-thu-325-post798990.html
Bình luận (0)