KHÁC BIỆT RÕ RÀNG TỪ KHI BÓNG CHƯA LĂN
Người ta đã tranh cãi, họp bàn căng thẳng trước khi đi đến thỏa thuận: Paris Saint-Germain (PSG) sẽ diễu hành trong ngày chủ nhật 2.6 ở Champs-Élysées (Paris), một trong những đại lộ đẹp nhất thế giới, trong trường hợp đội này đoạt cúp vô địch Champions League. Còn trong thời gian trận đấu diễn ra vào tối hôm trước, đèn xanh và đỏ sẽ được bật lên sáng rực ở tháp Eiffel. Đèn sẽ chớp nháy cho thêm phần lung linh, rực rỡ mỗi khi PSG ghi bàn. Paris lộng lẫy tất yếu là phải như vậy!
PSG (phải) chơi tấn công rất ấn tượng
ẢNH: REUTERS
Inter thì không ồn ào như thế. Họ chỉ lắp đặt những màn hình lớn tại sân nhà San Siro để cổ động viên của mình có dịp cùng nhau theo dõi trận đấu (trận chung kết diễn ra tại Munich, Đức). Những ai mua vé nguyên mùa sẽ được ưu tiên mua vé trước trong sự kiện này. Inter sẽ làm gì trong trường hợp đoạt cúp? Họ sẽ thưởng 10 triệu euro cho toàn đội. Khoản thưởng (nếu có) này tương đương với 1 tuần lương của các cầu thủ!
Nếu thắng, PSG không chỉ đăng quang lần đầu tiên trong lịch sử cúp C1/Champions League, mà còn hoàn thành "cú ăn ba" rực rỡ, sau những chiến thắng rất thuyết phục ở giải Ligue 1 (hơn đội về nhì 19 điểm) và cúp quốc gia (thắng Reims 3-0 trong trận chung kết). Inter thì chẳng có gì cho đến trước khi bóng lăn trong trận đấu tối quan trọng này. Họ chỉ về nhì sau Napoli ở giải Serie A và thua AC Milan ở cả cúp quốc gia lẫn siêu cúp Ý.
Như một định mệnh: Inter được dẫn dắt bởi HLV Simone Inzaghi, người có sự nghiệp bóng đá khiêm nhường đến mức nhiều lần bị nhẫm lẫn với ông anh nổi tiếng hơn là Filippo Inzaghi. Dẫn dắt PSG là Luis Enrique, nhân vật thành công từ khi chơi bóng đến lúc huấn luyện. Enrique mà thắng trong trận chung kết sắp tới thì sẽ gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các HLV vô địch Champions League ở nhiều CLB khác nhau.
INTER CHỈ BỊ DẪN TRƯỚC TRONG... 13 PHÚT
Tất cả những gì vừa nêu chỉ nói lên sự tương phản rất rõ ràng giữa PSG và Inter, chứ không nhất thiết kết luận bên nào mạnh hơn, hay hơn.
Đặc điểm "đá để thắng" của PSG rõ ràng đến mức ngay cả khi thua, họ vẫn hiển nhiên được ghi nhận là đội "đáng lẽ phải thắng". Đấy là trận thua Liverpool 0-1 trên sân nhà, mà PSG áp đảo từ đầu đến cuối và bắn phá cầu môn nhiều đến nỗi nếu Liverpool chỉ thua 1-2 bàn thì cũng là may mắn rồi. Ở giải Ligue 1, vốn không có nhiều đối thủ ngang tầm, cứ hễ PSG không thắng thì đấy đã là thất bại. Không có gì lạ khi đội bóng của ông Enrique chỉ quen tấn công chứ không quen đá thiên về phòng ngự.
Inter, qua bao đời nay, luôn có bản chất phòng ngự, chơi bóng trước tiên là để không thua, cho dù bề dày truyền thống của họ vượt xa PSG. Chỉ có 6 đội bóng khác xếp trên Inter về số lần vô địch cúp C1/Champions League. Đấy cũng là đội duy nhất xuất hiện ở trận chung kết Champions League 2 lần trong 3 mùa bóng gần đây.
Đội bóng của HLV Inzaghi chỉ thủng lưới 1 bàn trong suốt 8 trận ở giai đoạn "league". Thật đáng nể: tổng thời gian bị dẫn điểm của Inter trong suốt 14 trận đã đấu ở Champions League mùa này là 13 phút (không tính thời gian bù giờ thì tổng thời gian của 14 trận là 1.260 phút). Bức tường phòng ngự của Inter gần như là bất khả xâm phạm. Nhưng điều này không có nghĩa Inter không biết tấn công. Khi đối đầu với Barcelona - đội bóng nổi tiếng nhất giải về sức tấn công, Inter đã thắng 7-6 chung cuộc. Đội phòng ngự hay nhất giải đã thắng đội tấn công hay nhất giải, trong 2 lượt trận bán kết có lẽ là nổi tiếng và hấp dẫn nhất trong lịch sử Champions League!
Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Inter và PSG gặp nhau trong một trận đấu chính thức. Càng thêm thú vị khi đấy là cuộc đụng độ đầy tương phản, giữa hai đội bóng khác hẳn nhau về mọi đặc điểm, từ trong ra ngoài sân cỏ.
Nguồn: https://thanhnien.vn/lich-thi-dau-psg-inter-milan-chung-ket-champions-league-day-tuong-phan-185250529215728508.htm
Bình luận (0)