Em Tạ Bảo Khoa say sưa bên những phím đàn - Ảnh: NVCC
Piano là người bạn
Gần một tháng nay, em Tạ Bảo Khoa dường như bận rộn hơn. Ngoài lịch học ở trường, Khoa còn phải chạy đua với việc tập luyện, góp mặt tại các cuộc thi lớn nhỏ. Dẫu vậy, nụ cười trên môi cậu học sinh lớp 7 vẫn không mỏi mệt. Bởi, đồng hành với Khoa trong các cuộc thi luôn là cây đàn piano. Từ lâu, em đã xem những cây đàn như người bạn thân của mình.
Người đưa Khoa đến với người bạn đặc biệt mang tên piano chính là ba mẹ. Cả hai tuy không đi theo con đường nghệ thuật nhưng hiểu rất rõ ý nghĩa của âm nhạc đối với một đứa trẻ. Vì thế, từ khi Khoa 5 tuổi, em đã được ba mẹ cho làm quen, tự học trên ipad với phần mềm Simply Piano. Điều khiến ba mẹ Khoa rất vui mừng là cậu con trai đầu lòng yêu thích và dường như có năng khiếu ở bộ môn này. Không suy nghĩ nhiều, ba mẹ em đã tìm kiếm giáo viên dạy kèm piano cho con một thời gian, rồi sau cho con theo học tại Trung tâm Âm nhạc Piano Rondo ở Phường 5, TP. Đông Hà.
Tuy không dám đặt quá nhiều kỳ vọng vào con nhưng khi nghe thầy cô dành nhiều lời ngợi khen về Khoa, ba mẹ em thấy vui trong lòng. Đó cũng là động lực để hai người chú tâm hơn vào việc học năng khiếu của con mình. Theo từng bước tiến của Khoa, những cây đàn trong nhà dần được thay thế, từ organ, đến piano điện, rồi piano cơ. Dẫu mỗi lần thay một chiếc đàn mới là cả một sự nỗ lực lớn của cả gia đình nhưng ba mẹ em chưa bao giờ tiếc nuối.
Hằng ngày, ngoài thời gian ở trung tâm, dù lịch học khá bận rộn nhưng Khoa vẫn dành thời gian cho việc tập luyện ở nhà. Cậu bé không quá gò ép mình vào khuôn khổ mà luôn tạo ra một không gian, tinh thần thoải mái nhất để việc học đạt hiệu quả cao. Từ ngày được giáo viên ở trung tâm giới thiệu, động viên tham gia các cuộc thi piano lớn, quyết tâm trong Khoa dường như nhân lên. Khoa học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đi trước và các kênh dạy piano trên Youtube, đồng thời chăm chỉ tập luyện hơn và đặt ra những mục tiêu cho mình.
Chinh phục những giải thưởng
Trò chuyện về những cuộc thi từng tham gia, Tạ Bảo Khoa cho biết, với em, tất cả đều mang lại ý nghĩa. Đến với mỗi cuộc thi, Khoa đều có những trải nghiệm quý giá và thấy mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên, ấn tượng khó quên nhất vẫn là cuộc thi đầu tiên cậu bé tham gia tại TP. Đà Nẵng. Bấy giờ, Khoa mới 7 tuổi.
Khoa chụp ảnh lưu niệm cùng người thầy của mình tại Festival Piano - Guitar lần thứ II - Ảnh: NVCC
Trước khi cuộc thi này diễn ra, em cùng thầy cô đã dành rất nhiều thời gian, công sức cho việc tập luyện. Thế nhưng, vào thời điểm cần tỏa sáng nhất, Khoa lại không có phần thể hiện tốt. Kết quả là cậu bé không sở hữu bất kỳ phần thưởng nào. “Lần đầu tiên đánh đàn trước rất nhiều thính giả nên em khá áp lực. Điều đó đã dẫn đến kết quả không được như kỳ vọng của mọi người. Sau cuộc thi, em buồn và hụt hẫng nhiều.
Tuy nhiên, lúc đó, ba mẹ em động viên rằng: Quan trọng nhất là con không bỏ cuộc mà đã hoàn thành bài thi của mình. Câu nói đó giúp em vượt qua những cảm xúc tiêu cực và mong muốn sớm có cơ hội thứ hai để chinh phục. Em nhận ra rằng, khi bước vào một cuộc thi, ngoài kỹ thuật đàn thì bản lĩnh sân khấu rất quan trọng vì mình sẽ bị tác động bởi rất nhiều yếu tố ngoại cảnh. Do đó, trước tiên tinh thần phải vững”, Khoa chia sẻ.
Tuy nhiên, thất bại chỉ là sự thành công đến muộn. Mỗi lần trở về với nỗi thất vọng, Khoa càng chú tâm hơn vào việc học tập, rèn dũa. Nhờ thế, năm 2020, khi tham gia Festival Piano - Guitar lần thứ nhất do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức, Khoa đã xuất sắc vượt qua nhiều bạn nhỏ tài năng và đoạt giải Nhì. Năm 2023, trở lại với cuộc thi này, em cho ban tổ chức, ban giám khảo thấy rõ sự “lột xác” của chính mình và vinh dự được trao giải Nhất. Đó là tháng ngày hạnh phúc nhất đối với Khoa.
Con đường thành công không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Sau lần này, Khoa từng hai lần tham gia cuộc thi piano tại TP. Hồ Chí Minh và Huế nhưng đều không đạt kết quả như mong muốn. Đó cũng chính là lý do khiến cậu bé không cho phép mình “ngủ quên trên chiến thắng”.
Với nhiều nỗ lực, mới đây nhất, Khoa đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc 2025 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức. Tại cuộc thi, Khoa là một trong những thí sinh được ban tổ chức trao tặng Huy chương Bạc.
Ngoài những giải thưởng kể trên, với cây đàn piano, Khoa còn ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi, sân chơi khác ở cấp tỉnh, thành phố. Đến giờ, cậu học trò lớp 7 không thể nhớ hết những giải thưởng mình đã được nhận. Tuy nhiên, Khoa không lấy những kết quả đó để cho là mình đã giỏi. Cậu vẫn luôn nhận thức rằng còn rất nhiều bạn tài năng, giỏi giang hơn nên bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Đó cũng chính là lý do thôi thúc Khoa luôn thu xếp thời gian để đến trung tâm và tự bồi dưỡng năng khiếu.
Nhắc đến Tạ Bảo Khoa, nhiều người thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cậu bé thư sinh ngồi bên chiếc đàn piano, dùng ngón đàn điêu luyện để thổi bùng lên những xúc cảm. Ít ai biết, ở trường, Khoa còn là một học sinh xuất sắc. Em từng giành nhiều giải cao tại các cuộc thi cấp trung ương, tỉnh, thành phố như: “Tin học trẻ”; “Sáng tạo trẻ”; hùng biện tiếng Anh; “Trạng nguyên tiếng Việt” trên internet; giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi; Olympic tiếng Anh trên internet...
Với Khoa, mỗi trải nghiệm tại các cuộc thi giống như một phím đàn trong bản giao hưởng lớn, giúp cuộc đời em thêm phần tươi vui. Vì thế, Khoa tự hứa với lòng mình sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể đạt được những thành tích cao hơn nữa.
Tây Long
Nguồn: https://baoquangtri.vn/lon-len-voi-nhung-phim-dan-193054.htm
Bình luận (0)