Giữa cái nắng của những ngày hè ở xã Vĩnh Xuân và Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long, một lớp học đặc biệt vẫn đều đặn diễn ra. Không bảng điểm, không học phí, nhưng tràn ngập tiếng cười và niềm yêu thương. Đó là lớp học hè miễn phí do thầy giáo trẻ Nguyễn Khánh khởi xướng, đang viết tiếp một câu chuyện nhân văn giữa vùng quê miền Tây.
Hè vui, học không áp lực
Tại Nhà truyền thống Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, một buổi học vẽ đang diễn ra đầy sôi nổi. Các em nhỏ chăm chú tô màu, miệng ríu rít chuyện trò. Trong số đó, Nguyễn Quỳnh Lam, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Vĩnh Xuân, vừa tô vừa thì thầm: “Con thích học ở đây vì vui và có nhiều bạn. Con được học hát, vẽ, tiếng Anh và cả rèn chữ nữa!”.
Lam và hơn 80 học sinh khác đang theo học tại hai lớp hè miễn phí ở xã Vĩnh Xuân và xã Hòa Bình, do nhóm giáo viên tình nguyện dưới sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Khánh tổ chức. “Ban đầu dự kiến mỗi lớp 30 em, nhưng các phụ huynh đăng ký đông quá, không nỡ từ chối. Chúng tôi nhận đến khi hết bàn, hết ghế thì dừng”, thầy Khánh chia sẻ.
Lớp học hoạt động ba buổi mỗi tuần, nội dung phong phú, từ rèn chữ, hát nhạc, vẽ tranh đến kỹ năng sống, diễn kịch và tập làm người dẫn chương trình. Không điểm số, không thi đua, lớp học diễn ra trong tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”. Với nhiều học sinh ở vùng quê thiếu sân chơi, đây là một trải nghiệm hè hiếm có và quý giá.
Em Nguyễn Lê Hoàng Phúc, học sinh lớp 4 ở xã Trà Côn, được mẹ đưa đến lớp trong niềm vui và hạnh phúc. “Trước đây, hè con thường ở nhà chơi game, tắm sông. Hè này con học rèn chữ. Con thích nhất là viết đẹp!”, em cười tươi rói.
Tại lớp học này, điều đặc biệt không chỉ ở chương trình học linh hoạt mà còn ở môi trường vun đắp nhân cách. Các em học cách trình bày trước đám đông, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè. “Từ khi đi học hè, con tôi tiến bộ thấy rõ. Vẽ đẹp hơn, nói chuyện tự tin, và quan trọng là biết lễ phép”, chị Lữ Thị Thi, một phụ huynh cho biết.
Lớp học cũng có sự tham gia của nghệ sĩ sân khấu đến từ TPHCM để hướng dẫn kỹ năng trình diễn cho học sinh nông thôn, một hoạt động mà nhiều phụ huynh nơi đây chưa từng nghĩ tới.

Hành trình từ một ý tưởng nhỏ
Năm 2015, thầy Nguyễn Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Hựu Thành B, lần đầu tổ chức lớp học hè miễn phí tại xã Hiếu Thành, nơi quê nhà thầy. “Nhiều em ở quê không có điều kiện học thêm hay tham gia hoạt động hè. Có em ở nhà cả ngày với điện thoại, nguy cơ tai nạn cũng cao. Tôi muốn các em có một nơi an toàn để học tập và vui chơi”, thầy Khánh chia sẻ về ý tưởng ban đầu.
Từ lớp học vỏn vẹn 25 em, sau 9 mùa hè, mô hình đã lan rộng ra nhiều xã, với hơn 600 lượt học sinh tham gia. Hiện tại, lớp học có hai điểm tổ chức thường niên, thu hút sự quan tâm của phụ huynh, chính quyền và các mạnh thường quân.
Không chỉ tổ chức lớp học, thầy Khánh còn đứng ra vận động xã hội hóa, mua sắm dụng cụ học tập, bàn ghế, phần thưởng. Thầy cũng thành lập quỹ “Tấm lòng tương trợ” để đỡ đầu 8 học sinh nghèo đến năm 18 tuổi.
“Hiện có 6 thầy cô cùng tôi duy trì mô hình này. Mỗi năm chúng tôi lại bàn giáo án, phân công theo nhóm tuổi, xin địa điểm từ địa phương. Có phụ huynh sẵn sàng cho mượn mặt bằng khang trang nhiều năm liền. Nhờ vậy mà lớp học vẫn hoặc động dù chưa có nguồn kinh phí ổn định”, thầy Khánh cho biết.
Đồng hành cùng thầy Khánh còn có nhiều giáo viên nhiệt huyết như cô Nguyễn Thị Quyên (Trường THCS Thuận Thới), cô Nguyễn Thị Mỹ Dung (Trường Tiểu học Thới Hòa A), cô Nguyễn Thị Ngọc Yến (Trường Tiểu học Vĩnh Xuân), thầy Huỳnh Ngọc Quyến (Trường THCS Trà Ôn)… Dù khoảng cách xa, công việc bận rộn, các thầy cô vẫn đều đặn lên lớp với tinh thần thiện nguyện.
Cô Mỹ Dung, người gắn bó 4 năm với mô hình, cho biết: “Tôi phụ trách dạy rèn chữ và mỹ thuật. Mỗi khóa học đều có bài kiểm tra nhẹ nhàng để theo dõi sự tiến bộ của học sinh. Phụ huynh phản hồi rất tích cực. Ở quê, để có một môi trường học vui vẻ thế này là rất hiếm”.
Còn cô Nguyễn Thị Quyên tâm sự: “Mỗi buổi đến lớp, tôi không thấy mệt. Các em ngoan, lễ phép và rất hào hứng. Lớp học giúp các em có kỹ năng mềm, học cách hợp tác và quan tâm nhau”.
Điều đáng quý là sự hỗ trợ giữa các giáo viên luôn nhịp nhàng. Nếu ai bận việc, sẽ có người khác thay ca. Chính tinh thần đoàn kết và sẻ chia ấy là nền tảng để lớp học tồn tại đến nay.
Bên cạnh giá trị giáo dục, lớp học hè miễn phí ở Vĩnh Long còn là nơi khơi dậy tinh thần cộng đồng. Phụ huynh không chỉ đưa con đến lớp, mà còn hỗ trợ hậu cần, tiếp sức bằng những việc nhỏ: cho mượn nhà, lo nước uống, vận động phần thưởng...
“Chúng tôi không cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ để dạy, còn dạy bằng cả trái tim thì đã sẵn sàng rồi”, thầy Khánh bộc bạch.
Tuy nhiên, hành trình ấy không ít gian nan. Cơ sở vật chất còn thiếu, việc vận động tài trợ ngày càng khó khăn. Nhiều giáo viên phải tranh thủ ngoài giờ, đi xa, thậm chí tự bỏ tiền túi mua đồ dùng cho học sinh. Nhưng tất cả đều chung một lòng, đem đến cho trẻ em quê nhà một mùa hè ý nghĩa và an toàn.
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-day-yeu-thuong-khong-hoc-phi-post742219.html
Bình luận (0)