Mỗi ngôi nhà không chỉ là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng, mà còn là một món quà, một tình thương và sự tri ân, nơi hàng triệu tấm lòng cùng thắp lên hy vọng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Với tinh thần "Ai có gì góp nấy, ai có của góp của, ai có công góp công, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít", chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là bài ca về lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã huy động tất cả các nguồn lực: không chỉ là tiền bạc mà còn là từng viên gạch, từng tấc đất, từng ngày công của cả cộng đồng, gia đình, chòm xóm gom góp, sẻ chia.
Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Đắk Lắk xác định việc huy động nguồn lực không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà còn phát huy sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Ngoài nguồn ngân sách Trung ương, nguồn tiết kiệm và ngân sách địa phương (khoảng 565 tỷ đồng), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động sâu rộng trong toàn tỉnh và đến từng người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Theo đó, 100% địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức vận động, kêu gọi ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; thành lập tổ dân vận để vận động nhân lực xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ dân trên địa bàn. Kết quả, tổng kinh phí đóng góp từ các hộ gia đình lên đến trên 107 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa khác trên 25,7 tỷ đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự lễ khởi công xây dựng nhà cho hộ nghèo ở xã Ea Drông. |
Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với gia đình có công với cách mạng, đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “không để ai bị bỏ lại phía sau"". Bí thư Tỉnh ủy , Trưởng Ban chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh |
Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã nhận xây nhà với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba giá thị trường. Nguồn vật liệu xây dựng cũng được các doanh nghiệp tính với giá gốc, lại hỗ trợ phương tiện vận chuyển để giúp các mái ấm cho hộ nghèo được triển khai nhanh chóng, tiết kiệm. Ông Vũ Văn Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Anh Tuấn (phường Buôn Ma Thuột) cho hay, tham gia Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Đắk Lắk, Công ty đảm nhận xây dựng 433 căn nhà tại các huyện Lắk, Krông Bông và Ea Súp (cũ). Ngoài việc nhận xây dựng với giá thấp, công ty còn hỗ trợ thêm các phần quà và nhu yếu phẩm và đồ gia dụng, với tổng trị giá lên tới 330 triệu đồng.
Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia. |
Với nhiều nguồn lực, hàng nghìn ngôi nhà trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng với kinh phí lên đến hàng trăm triệu đồng từ sự đóng góp của gia đình, người thân và cộng đồng. Thực tiễn này chứng minh lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Vốn Nhà nước chỉ đóng vai trò dẫn dắt, vốn mồi, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm”.
Mỗi ngôi nhà được dựng lên là một câu chuyện cảm động về tình người. Đầu năm 2025, gia đình anh Ksor Y Tlang (buôn Lê Diêm, xã Sông Hinh) được xét hỗ trợ xóa nhà tạm. Tuy nhiên, do điều kiện quá khó khăn, không có nguồn vốn đối ứng nên có nguy cơ không thực hiện được. Thời điểm đó, Đoàn Thanh niên thị trấn Hai Riêng (cũ) phối hợp với đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), Đoàn Trường Cao đẳng nghề cùng một số doanh nghiệp, đơn vị đồng hành đã góp công, góp của để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình Ksor Y Tlang. Với sự chung tay góp sức, căn nhà mới của gia đình Ksor Y Tlang đã hoàn thành với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
Cùng địa phương, hộ anh Niê Nghi cũng thuộc diện đặc biệt khó khăn, một mình anh nuôi 2 con nhỏ; trong đó, một cháu bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại, tự lo sinh hoạt nên cậu con trai lớn đang tuổi học phải nghỉ ở nhà chăm em để bố đi làm. “Tài sản” của gia đình anh Niê Nghi chỉ là căn nhà gỗ đã xuống cấp, xập xệ và mấy sào ruộng do mẹ anh cho mượn để trồng lúa ăn qua ngày.
Đại diện các tổ chức, đơn vị bàn giao nhà cho gia đình anh Ksor Y Tlang. |
Để giúp gia đình xóa nhà tạm, Đoàn xã Sông Hinh đã phối hợp với các kênh từ thiện kêu gọi cộng đồng hỗ trợ được 100 triệu đồng. Để giảm thiểu chi phí, chính quyền địa phương đã vận động anh Huỳnh Minh Hoàng (một chủ thầu xây dựng tại địa phương) nhận xây nhà cho anh Niê Nghi với giá bằng một nửa so với giá thị trường. Đặc biệt, ngay chính những thợ xây, thợ phụ trong đội xây cũng giảm tiền công, góp thêm tiền để hỗ trợ gia đình anh Niê Nghi có được ngôi nhà khang trang với chi phí thấp, chất lượng tốt nhất có thể. “Dù không có lợi nhuận nhưng cả đội đều thấy rất vui và ấm lòng khi thấy cha con anh Niê Nghi có được ngôi nhà mới. Ngày giao nhà, anh em thợ xây còn góp tiền mua tặng thêm một số thiết bị điện gia đình cho anh và các cháu", anh Huỳnh Minh Hoàng chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, điểm nhấn trong phong trào xóa nhà tạm tại xã Sông Hinh là tạo được sự đồng thuận, chung tay góp sức của cả cộng đồng; người góp công, người góp của để hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm. Tiêu biểu, các tổ chức đoàn thể đã huy động hơn 150 ngày công lao động, tổ chức tháo dỡ nhà cũ, thu gom đá chẻ, lợp mái, sơn tường, mắc điện… để giảm chi phí xây dựng. Địa phương cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cửa hàng bán vật liệu xây dựng với giá thấp, hỗ trợ phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị đào, múc móng nhà; vận động kinh phí mua hơn 300 m3 đất, hơn 160 m3 đá, hơn 210 m3 cát và hỗ trợ gạch lát nền với tổng trị giá gần 50 triệu đồng cho các hộ nghèo xóa nhà tạm.
Có thể nói, mỗi ngôi nhà được xây lên là một câu chuyện cảm động về tình người, nghĩa đồng bào. Đằng sau mỗi bức tường vững chãi, mỗi mái nhà kiên cố được dựng lên là sức mạnh của sự đoàn kết, là minh chứng cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân" đã tồn tại và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.
(Còn nữa)
Nguồn: https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202509/mai-am-cho-dong-bao-toi-ky-1-add207d/
Bình luận (0)