Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Mẹ đỡ đầu" thắp sáng ước mơ học trò nghèo miền núi Phước Sơn

Từ sự kết nối của Hội LHPN huyện Phước Sơn, chương trình “Mẹ đỡ đầu - San sẻ yêu thương” đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều học sinh mồ côi, nghèo khó tiếp tục đến trường.

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam29/04/2025

z6530246150962_fcf083ab07c7632bc10855cb07739555.jpg
Hội LHPN huyện Phước Sơn kết nối, tổ chức chương trình "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" cho học sinh được nhận đỡ đầu vào tháng 1/2025. Ảnh: TẤN SỸ

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN huyện Phước Sơn triển khai từ năm 2022, đến nay đã kết nối được 35 học sinh với các nhà hảo tâm. Các em được hỗ trợ từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng, cùng với quà tặng, học bổng và dụng cụ học tập... Tổng giá trị hỗ trợ của chương trình hơn 600 triệu đồng.

Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng là em Trần Hưng Thịnh, học sinh lớp 12 Trường THPT Khâm Đức. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ qua đời vì ung thư vào năm 2022, Thịnh đối mặt với nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến, một nhà hảo tâm từ TP.Hồ Chí Minh đã nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng đến khi hoàn thành chương trình phổ thông.

“Nhờ sự giúp đỡ của mẹ Hoàng Yến, em có thêm nhiều động lực để cố gắng tập trung học tập và chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới” - Thịnh chia sẻ. Hiện tại, Thịnh đang nỗ lực ôn luyện để thực hiện ước mơ vào đại học. Chương trình đã kết nối để Thịnh có thêm một “mẹ đỡ đầu”, tiếp thêm động lực trong chặng đường sắp tới.

Tương tự Thịnh, em Y Phụng, người dân tộc Giẻ Triêng ở thôn Lao Mưng (xã Phước Xuân) cũng là tấm gương vượt khó được chương trình kết nối với mẹ đỡ đầu. Mồ côi cha, sống cùng mẹ và hai chị em trong cảnh túng thiếu, Phụng chưa bao giờ từ bỏ việc học.

Được nhà báo Huỳnh Thị Phương Thùy (công tác tại Đài PT-TH Quảng Nam) đỡ đầu, Phụng càng có thêm niềm tin để vươn lên. Năm 2024, em là một trong 6 học sinh nghèo vượt khó của Quảng Nam được tham gia chương trình giao lưu học tập tại Hàn Quốc. “Chị Thùy như người mẹ thứ hai, luôn khích lệ em theo đuổi ước mơ” - Phụng xúc động nói.

z6530246126537_61e975bc56edc14a28f77cc988f9ccbb.jpg
Đã có rất nhiều học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ, chia sẻ thông qua chương trình. Ảnh: TẤN SỸ

Chị Huỳnh Thị Phương Thùy - người đang đỡ đầu 5 học sinh, chia sẻ: “Nhìn các em vượt qua khó khăn và đạt thành tích tốt, tôi cảm thấy tự hào và vui mừng cho các em.

Qua chương trình, tôi hy vọng các em sẽ tìm được thêm sự đồng cảm, có thêm động lực từ sự quan tâm nhỏ bé của chúng tôi để hiểu rằng, hành trình phía trước các em sẽ không bao giờ đơn độc” - chị Thùy nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn cho biết, chương trình không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần thay đổi cuộc đời các em.

“Chúng tôi đang tiếp tục kêu gọi thêm nhiều nhà hảo tâm để hỗ trợ hơn 400 trẻ mồ côi, nghèo khó khác trên địa bàn, đặc biệt là các em đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ bỏ học cao” - bà Hiệp nói.

Mùa thi 2025 sắp đến, hành trang khát vọng của học trò nghèo miền núi Phước Sơn mang theo có thêm lòng biết ơn đối với những người mẹ đỡ đầu đã dang rộng vòng tay yêu thương. Hội LHPN huyện Phước Sơn đang tiếp tục kêu gọi, kết nối thêm nhiều trái tim nhân ái để chặng đường tiếp theo của các em vẫn được soi sáng...

Nguồn: https://baoquangnam.vn/me-do-dau-thap-sang-uoc-mo-hoc-tro-ngheo-mien-nui-phuoc-son-3153863.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Màn trình diễn 10.500 drone trên bầu trời TP Hồ Chí Minh
Diễu binh 30.4: Góc nhìn thành phố từ biên đội trực thăng
"Đường quê" trong tâm thức người Việt
Góc nhìn đặc biệt từ tiêm kích Su30-MK2 nhào lộn thả bẫy nhiệt

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm