Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Miệt mài tìm cách đưa học trò ra lớp

Những trang sách bỏ dở, những chỗ ngồi trống trong lớp học, những cái tên không còn được gọi và những gương mặt học trò sớm lam lũ vì mưu sinh chính là nỗi trăn trở của những người làm giáo dục. Bằng tâm huyết và tình yêu thương dành cho học trò, các thầy cô giáo làm nhiều cách để cố gắng giữ chân, đưa các em trở lại lớp học.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk23/10/2025

Năm học mới đã qua hơn 1 tháng nhưng rải rác ở các lớp học của Trường THCS Châu Kim Huệ (xã Tuy An Đông) vẫn còn những chỗ ngồi bỏ trống. “Đây là chỗ ngồi của em T.H.T. Năm nay lẽ ra em bước vào lớp 7, vậy mà từ khai giảng đến nay vẫn chưa thấy đến trường. Thầy cô đã nhiều lần đến tận nhà tìm, vận động, khuyên nhủ cả em và gia đình để cho em tiếp tục đến trường nhưng chưa lần nào thành công. Chỉ cần em chịu ra lớp, sách vở sẽ được thầy cô tặng. Nhưng T. nhất định không chia sẻ lý do bỏ học và vẫn chưa có ý định trở lại trường”, cô Mai Thị Xuân Hạnh - giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục của Trường THCS Châu Kim Huệ trầm ngâm.

Cô Mai Thị Xuân Hạnh - giáo viên phụ trách phổ cập giáo dục của Trường THCS Châu Kim Huệ thường xuyên gặp gỡ, khuyên nhủ các em cố gắng học hành để tạo lập tương lai. Trong ảnh: Cô Hạnh trò chuyện với một trong số những học trò đã được cô đưa trở lại trường trong năm học vừa qua.

Những gương mặt thiếu vắng khiến khoảng trống trong các lớp học trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. “Mỗi lần nhìn chỗ ngồi vắng các em, tôi lại thấy nhói lòng. Các em ở vùng biển này, chỉ cần bước ra khỏi cổng trường là đã thấy biển gọi, công việc mưu sinh vẫy tay. Một khi các em bỏ học, con đường phía trước sẽ còn chông chênh hơn cả sóng gió ngoài khơi”, cô Hạnh xót xa.

Năm học này, Trường THCS Châu Kim Huệ ghi nhận 55 trường hợp học sinh bỏ lớp giữa chừng (tính đến tháng 9/2025). Trong đó, khối lớp 6 có đến 13 em chưa ra lớp, khối lớp 7 có 14 em bỏ học, khối lớp 8 có 21 em và khối lớp 9 có 7 em. Đa phần các em đều theo gia đình mưu sinh trên bè tôm, cá ở Đầm Môn, Vũng Rô.

Ở các xã vùng cao, tình trạng học sinh bỏ lớp giữa chừng cũng là vấn đề nan giải. Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Yang Mao) có 840 học sinh, trong đó có 562 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thầy Mai Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, trong 3 năm học gần đây, mỗi năm học nhà trường có khoảng 25 - 30 học sinh bỏ học, đa phần là học sinh khối lớp 10 và thường tập trung vào thời điểm sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân thường là vì các em học yếu nên chán nản, nghỉ để theo người thân đi làm kiếm tiền hoặc bỏ học để lập gia đình do phong tục …

Không để ước mơ con trẻ bị dang dở, các thầy cô đã miệt mài gõ cửa từng nhà, thuyết phục từng phụ huynh, bền bỉ dựng lại con đường học tập cho các em.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tùng (Trường THCS Châu Kim Huệ) là một nhà giáo thâm niên, giàu kinh nghiệm trong việc “giữ chân” trò nhỏ. Năm trước, lớp cô Tùng chủ nhiệm có 5 học sinh có nguy cơ bỏ học. Nắm bắt thông tin kịp thời, bám sát học trò và gia đình các em, cô Tùng đã thành công giữ được tất cả các em ở lại lớp. Theo cô Tùng, đầu mỗi năm học, cô đều tìm hiểu tình hình của từng học sinh trong lớp, động viên, chia sẻ với các em về những cơ hội rộng mở khi được học hành đến nơi đến chốn. “Với những em có nguy cơ bỏ học vì gia đình khó khăn, chúng tôi hỗ trợ sách vở, quần áo, vận động các nhà hảo tâm trao học bổng. Những em ngại học vì chậm tiến bộ, thầy cô, bạn bè kèm cặp thêm để các em không nản chí…”, cô Tùng nói.

Thầy Lê Thịnh Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Kim Huệ, thường xuyên đến nhà học sinh, gặp gỡ cha mẹ các em để vận động gia đình tiếp tục cho con đến trường học tập.

Em Nguyễn Trần Tấn Tài (Trường THCS Châu Kim Huệ) cho biết: “Nhờ thầy cô quan tâm chăm sóc, yêu thương và hỗ trợ em vượt qua mọi khó khăn, em mới được tiếp tục đến trường cùng các bạn. Em cũng đã hiểu được đi học là con đường dễ dàng nhất đưa em chạm đến ước mơ, nên em đang nỗ lực học tập tốt để không phụ lòng thầy cô giáo”.

Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, những năm qua, để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Ngoài việc thành lập ban vận động gồm giáo viên chủ nhiệm, hội cha mẹ học sinh, già làng, trưởng buôn… đi đến nhà từng em vận động, trường còn kết nối với các nhà hảo tâm chung tay, góp sức để hỗ trợ sách vở, học bổng. Những em nhà xa được trường tạo điều kiện ở miễn phí tại khu tập thể.

Thầy Mai Văn Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Ở vùng cao, điều kiện kinh tế của người dân còn rất khó khăn, nên bữa ăn của các em cũng rất thiếu thốn. Các thầy cô trong trường cùng trích tiền lương đóng góp để hàng tuần tổ chức chương trình bữa cơm có thịt cho các em đang trọ học tại khu tập thể của trường, vừa bổ sung dinh dưỡng cho các em, vừa gắn kết thầy - trò, trường - lớp”.

Trước thực trạng học sinh trên địa bàn bỏ học sớm, nhiều năm qua, chính quyền các địa phương cũng liên tục vào cuộc. Các cuộc họp nhân dân, những buổi tuyên truyền được tổ chức ngay tại thôn, xóm để nhắc nhở phụ huynh. Chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể chung tay vận động người dân thay đổi suy nghĩ, khuyến khích con em tiếp tục học tập.

 

Theo thống kê trên cơ sở dữ liệu của Sở GD-ĐT, từ đầu năm học 2025 - 2026 đến nay, toàn tỉnh có khoảng 200 học sinh không ra lớp vì nhiều lý do. Tình trạng này khiến chúng tôi rất trăn trở. Xác định giữ học sinh ở lại lớp là nhiệm vụ ưu tiên, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương cùng các trường học vừa hỗ trợ học sinh khó khăn, vừa tăng cường tuyên truyền, thay đổi nhận thức phụ huynh. Mỗi học sinh được níu giữ ở lại trường là một cơ hội phát triển mới cho cả gia đình và cộng đồng.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT  Võ Thị Minh Duyên

Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông Trần Văn Biên cho biết: “Chúng tôi xác định việc đưa học sinh đến trường là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, địa phương thường xuyên vận động bà con thay đổi suy nghĩ, coi việc học như khoản đầu tư cho tương lai. Đồng thời, xã kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập”.

Với sự kiên trì của ngành giáo dục và sự vào cuộc tích cực từ chính quyền địa phương, những năm qua, tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở các địa phương đã giảm đáng kể. Trước đây, mỗi năm số học sinh bỏ học của Trường THCS Châu Kim Huệ khoảng 100 em. Ba năm học gần đây nhất, con số này đã giảm 50%. Còn Trường THPT Trần Hưng Đạo trước đây có khoảng 45 - 50 học sinh bỏ học, nay cũng giảm 50%. Dù số học sinh bỏ học giữa chừng vẫn còn nhiều, nhưng đó là kết quả ban đầu khẳng định nỗ lực của các thầy cô và chính quyền địa phương không hề vô ích.

Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Yang Mao) tổ chức ôn tập miễn phí cho các em bán trú.

Nhà trường, chính quyền các địa phương đã và đang gắng sức níu giữ từng em nhỏ ở lại lớp. Tuy nhiên, để con chữ không bị bỏ quên nơi làng biển, trên nương rẫy hay các công trình…, cần nhiều hơn nữa sự đồng hành của phụ huynh, xã hội. Bởi mỗi em học sinh đến trường không chỉ là niềm vui của thầy cô, mà còn là hy vọng đổi thay của cả một làng quê. “Nếu không có sự chung tay từ gia đình, xã hội, thì nỗ lực của thầy cô cũng khó đi đến đích. Mong rằng mỗi phụ huynh đều hiểu - cho con đến trường chính là cách tốt nhất để giúp con xây dựng ước mơ, hoài bão lớn cho tương lai”, thầy Lê Thịnh Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Kim Huệ, bộc bạch.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202510/miet-mai-tim-cach-dua-hoc-tro-ra-lop-dbf174e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đẹp ngất ngây ruộng bậc thang ở thung lũng Lục Hồn
Hoa 'nhà giàu' mỗi bông giá 1 triệu đồng vẫn đắt khách dịp 20/10
Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Bắc Ninh thân yêu
Bắc Ninh thân yêu