Tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Khánh Hoà, huyện U Minh, góc lớp nào cũng có một chú heo đất nhỏ xinh xinh. Mỗi ngày, từng em học sinh thay nhau “cho heo ăn”, không phải bằng đồ ăn mà bằng tình yêu thương gói trong những tờ tiền lẻ. Chỉ trong năm học 2024-2025, mô hình “Nuôi heo đất vì bạn nghèo” tại đây đã gây quỹ hơn 29 triệu đồng, hỗ trợ 38 em học sinh, người có xe đạp để không phải cuốc bộ 5 cây số đến lớp, người có bộ sách mới thay cho những trang giấy nhàu nát, người có đồng phục lành lặn để không ngần ngại mỗi lần chào cờ.
Các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Khánh Hoà, huyện U Minh cùng nhau tiết kiệm tiền lẻ nuôi heo đất - hoạt động giàu tính nhân văn nhằm giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.
Em Nguyễn Thị Hà Linh, học sinh Lớp 5A2, cười rạng rỡ: “Em rất tự hào khi được học dưới mái trường mang tên Anh hùng Võ Thị Sáu. Trong nhiều hoạt động ý nghĩa do thầy cô tổ chức, em ấn tượng nhất với phong trào nuôi heo đất. Dù chỉ góp từng đồng nhỏ, nhưng mỗi lớp, mỗi bạn đều góp công chăm sóc “chú heo” của mình bằng cả tấm lòng. Khi heo đất đầy lên, là lúc yêu thương được san sẻ, giúp bạn khó khăn có thêm sách vở, dụng cụ học tập. Em mong phong trào này sẽ tiếp tục lan toả, để những điều nhỏ bé tiếp tục làm nên những điều lớn lao”.
Thầy Lê Hoàng Dẽo, giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, chia sẻ: “Mỗi lần đập heo đất, nhìn các em reo vui, tôi xúc động vô cùng. Ðây không chỉ là phong trào thi đua mà là hành trình gieo yêu thương, nuôi dưỡng nhân cách cho học sinh từ những điều giản dị nhất”.
Thực hiện chương trình công tác năm học của Hội đồng Ðội tỉnh Cà Mau, ngay từ đầu năm học, Hội đồng Ðội các huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai phong trào “Nuôi heo đất” đến toàn thể đội viên, sao nhi đồng, thầy cô và phụ huynh. Hoạt động nhanh chóng nhận được sự đồng lòng hưởng ứng, với mục tiêu giúp đỡ học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khen thưởng những em có thành tích vượt trội; từ đó, “Nuôi heo đất” không chỉ là phong trào tiết kiệm đơn thuần, mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái. Mỗi đồng tiền lẻ được các em góp nhặt hằng ngày, từ bữa ăn sáng, phần thưởng nhỏ, đều mang theo tình yêu thương và sự sẻ chia.
Không chỉ phong trào “Nuôi heo đất”, phong trào “Kế hoạch nhỏ” cũng được các liên đội triển khai đều khắp. Giấy vụn, lon bia, lon nước ngọt hay vỏ chai nhựa, thứ người lớn dễ bỏ qua, lại trở thành tài sản quý trong tay các em. Ở Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, câu chuyện của em Sơn Khánh Huy, Lớp 2A2, dân tộc Khmer, khiến nhiều thầy cô nghẹn lòng. Gia đình em thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, ở nhà tạm, cha mẹ làm thuê kiếm sống qua ngày, em từng có ý định nghỉ học vì không đủ tiền mua sách. Chính những tờ tiền lẻ của bạn bè, người góp 1.000 đồng, người góp 2.000 đồng và phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã gom lại thành món quà cho em tiếp tục đến lớp.
Học sinh Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn) tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” gây quỹ giúp bạn nghèo vượt khó.
“Hôm nhận được chiếc xe đạp, bộ sách giáo khoa và dụng cụ học tập, con mừng muốn khóc. Con thấy thương bạn bè lắm, con hứa sẽ học giỏi để sau này giúp lại người khác như vậy”, Sơn Khánh Huy rụt rè nói.
Thầy Trịnh Hoàng Thám, Tổng phụ trách Ðội Trường Tiểu học xã Hàng Vịnh, cho biết: “Những mô hình tiết kiệm, sẻ chia đầy tính nhân văn như thế này không chỉ giúp các em học sinh khó khăn vơi bớt gánh nặng vật chất, mà còn nuôi dưỡng trong các em tinh thần nhân ái, biết yêu thương và san sẻ. Qua từng hành động nhỏ, các em học cách sống có trách nhiệm, trưởng thành trong suy nghĩ và lan toả giá trị tốt đẹp đến bạn bè xung quanh. Phong trào ấy như ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ thắp sáng tinh thần tự giác, đoàn kết trong mỗi tập thể lớp, nơi những điều lớn lao đang được gieo mầm từ trái tim trong trẻo và tấm lòng chân thành của các em”.
Từ những phong trào nhỏ như “Kế hoạch nhỏ”, “Nuôi heo đất”, một giá trị lớn đang âm thầm hình thành tinh thần sẻ chia trong mỗi em học sinh. Năm học 2024-2025, 2 huyện, U Minh và Năm Căn có 56 liên đội thực hiện mô hình này, gây quỹ hơn 400 triệu đồng, hỗ trợ trên 530 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, vươn lên trong học tập.
Chị Quách Cẩm Tú, Chủ tịch Hội đồng Ðội huyện U Minh, nhận định: “Trong những năm qua, Hội đồng Ðội huyện luôn dành sự quan tâm đặc biệt việc triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ đến 100% liên đội trên toàn huyện. Ðiều khiến phong trào này trở nên đáng trân quý không phải là số tiền quyên góp được nhiều hay ít, mà là sự lan toả của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia giữa các em học sinh. Mỗi tờ giấy vụn, mỗi đồng tiền lẻ không chỉ góp phần tiếp sức bạn đến trường, mà còn là minh chứng cho một thế hệ đang lớn lên với trái tim biết yêu thương và biết sống vì nhau. Ðó chính là thành công lớn nhất của phong trào”.
Những mô hình hay tuy giản dị nhưng đầy nhân văn, đang trở thành chiếc cầu nối yêu thương giữa các em học sinh với nhau, tiếp thêm nghị lực cho những mầm xanh vượt lên hoàn cảnh, viết tiếp giấc mơ đến trường. Ðây chính là thành quả từ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và tổ chức Ðội trong việc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn cho thế hệ thiếu nhi hôm nay./.
Ðại Dương
Nguồn: https://baocamau.vn/mo-hinh-nhan-ai-tu-lien-doi-hoc-sinh-a38979.html
Bình luận (0)