Nhà báo Thu Thường.
Trước đây, việc đi lại ở Tuyên Quang rất gian nan, hàng ngày rong ruổi trên xe máy, có khi phải đi trọn 1 ngày mới đến được huyện Na Hang, tôi và đồng nghiệp là quay phim đi chung 1 xe với tư trang cá nhân, tôi ngồi sau ôm máy quay, chân máy và nhiều đồ lỉnh kỉnh khác, bây giờ còn có thêm máy Flycam nên đồ cứ chất cao vượt cả mặt.
Công việc bận rộn, áp lực lớn, có những thời điểm tỉnh tổ chức hội nghị lớn hay sự kiện quan trọng, cả ekip làm việc thâu đêm, chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ chúng tôi hoàn thành một chương trình lớn đảm bảo chất lượng, được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Vì thế, cho dù nhiều hôm trở về nhà vào lúc 1, 2 giờ sáng, thậm chí 5 giờ sáng, nhưng ai cũng cảm thấy rất vui khi mình hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Từ thực tế qua nhiều năm công tác, tôi nhận thấy nhà báo nữ có khá nhiều lợi thế, có thể trong cách nói chuyện, sự mềm mỏng, nên khi đi cơ sở làm việc khá thuận lợi, được bà con chia sẻ nhiều. Nhờ đó đã giúp tôi tìm ra những đề tài hay, những chủ đề hấp dẫn để làm. Đó cũng chính là yếu tố giúp tôi đạt được nhiều giải trong các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và cấp tỉnh. Trong đó, vô cùng vinh dự khi tôi và nhóm tác giả Ngọc Toàn, Thúy Hà, Mai Hoa đã đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 và được trao đúng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 năm nay.
Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy con đường làm nghề của nhà báo nữ gập ghềnh, vất vả là vậy, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn chọn nghề làm báo.
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/neu-chon-lai-toi-van-chon-nghe-bao-213725.html
Bình luận (0)