Ngay từ sáng sớm, thung lũng mận Nà Ka đã trở nên nhộn nhịp với rất đông người dân và du khách tham gia trải nghiệm Ngày hội.
Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mộc Châu cho biết: Năm nay, ngoài tôn vinh, quảng bá giá trị quả mận, còn có nhiều hoạt động giao lưu mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Đồng thời, khẳng định đây là sản phẩm nông nghiệp xanh tiêu biểu mang thương hiệu Mộc Châu.
Nét đặc biệt của Ngày hội hái quả mận năm nay chính là chương trình nghệ thuật đặc sắc và trao giải các cuộc thi: Sáng tác ca khúc về Mộc Châu; tìm kiếm gương mặt KOL du lịch Mộc Châu năm 2025.
![]() |
Ban tổ chức trao giải C Cuộc thi sáng tác ca khúc về Mộc Châu. (Ảnh: PV) |
Ngoài ra, phần thi thú vị được nhiều người mong chờ nhất chính là hái mận. Giữa vườn mận sai trĩu quả, những người nông dân đã thể hiện kỹ năng, tốc độ hái mận của mình. Và sau 5 phút, đội Mường Sang giành chiến thắng khi hái được nhiều nhất với số lượng 85kg.
![]() |
Thành viên các đội tham gia phần thi hái quả tại ngày hội. (Ảnh:PV) |
![]() |
Ngoài hái nhanh, các đội thi còn phải lựa chọn những quả mận to nhất, đẹp nhất theo tiêu chuẩn. (Ảnh:PV) |
Trong không gian của Ngày hội hái quả, những người nông dân Mộc Châu còn thể hiện sức sáng tạo, khéo léo qua phần thi tạo hình, trình bày mâm quả. Từ những loại quả đặc trưng của địa phương, sau khi được sắp xếp công phu đã trở thành các tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, mang thông điệp về mảnh đất Mộc Châu trù phú, thân thiện và mến khách.
Ngày hội hái quả mận hậu không chỉ là dịp tôn vinh giá trị loại nông sản đặc hữu đã làm nên thương hiệu nông nghiệp Mộc Châu, mà thông qua các trò chơi dân gian truyền thống, các cuộc thi trình diễn ẩm thực, trình diễn thời trang nông sản, thời trang dân tộc… góp phần quảng bá hình ảnh con người và bản sắc văn hóa nơi mảnh đất cao nguyên. Đây cũng là dịp để khách du lịch khám phá mùa quả ngọt, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa đầy sắc màu của các dân tộc miền núi phía bắc.
Nguồn: https://nhandan.vn/ngay-hoi-hai-qua-tren-cao-nguyen-moc-chau-post883730.html
Bình luận (0)