Không khí nhộn nhịp lúc 4h sáng ở chợ cá Duy Hải, thuộc xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, cách phố cổ Hội An gần 10km. Ảnh: Lê Cao Hải
Khi bầu trời vẫn còn buông màn đêm, nhiều bà con thương lái đã có mặt ở chợ cá Duy Hải để xem mẻ cá đánh bắt hôm nay ra sao. Ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Ảnh: Lê Cao Hải
Những người đàn ông, làm công việc lái đò, bốc vác, hay gom lưới - được nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải miêu tả có khí chất lặng lẽ mà rắn rỏi. Họ là những mắt xích không thể thiếu của chuỗi đời giản dị này. Ảnh: Lê Cao Hải
Một phụ nữ kiểm tra những con cá tươi vừa cập bến. Ảnh: Lê Cao Hải
Hai người đàn ông đang gom vận chuyển từng mẻ cá đánh bắt được trong đêm để chuyển lên cho thương lái phía trên chợ. Bức tranh mưu sinh ấy có vị mặn của biển cả, của cá và của mồ hôi, của sự vất vả. Ảnh: Lê Cao Hải
Một mẻ cá tươi rói, óng ánh bạc được ngư dân mang về đất liền. Ảnh: Lê Cao Hải
Anh Cao Hải cho hay: "Chợ cá Duy Hải không chỉ là nơi mua bán. Đó là nơi bắt đầu một ngày mới. Là nơi những người dân vùng biển mưu sinh bằng sự chăm chỉ, bằng đôi tay thô ráp và trái tim kiên cường. Là nơi lưu giữ những khoảnh khắc mà ta gọi là đời sống, không màu mè, không diễn – chỉ có chân thật và yêu thương". Ảnh: Lê Cao Hải
Một mẻ cá tươi rói chờ ra chợ.
Mặt trời ló rạng, khung cảnh bình minh ven biển làm xao xuyến lòng người.
Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu với những người thương lái ở chợ cá Duy Hải. Ảnh: Lê Cao Hải
Laodong.vn
Nguồn:https://laodong.vn/du-lich/kham-pha/ngay-moi-ban-ron-o-cho-ca-duy-hai-1530237.html
Bình luận (0)