Tại buổi ra mắt phim ở cụm rạp Lotte Tây Hồ, Hà Nội, đạo diễn Vũ Thành Vinh cùng dàn diễn viên Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, Phương Lan, Lâm Bảo Châu và đặc biệt là hai ngôi sao đến từ Thái Lan - Moslhong (Mos) và Isbanky (Bank) đã có dịp giao lưu, trò chuyện cùng khán giả.
Đạo diễn Vũ Thành Vinh xúc động cho biết đây là lần đầu tiên anh giới thiệu tác phẩm của mình tại Thủ đô Hà Nội: “Tôi đã mong chờ khoảnh khắc ra mắt này từ lâu. Tôi muốn làm phim để gắn kết những tình yêu thương. Đó là thông điệp tôi luôn gửi trong các tác phẩm của mình. Và hi vọng quý vị cũng yêu thương bộ phim này”.
Từng thành công trong vai trò nhà sản xuất gameshow, lần trở lại với điện ảnh này mang đến cho đạo diễn Vũ Thành Vinh không ít áp lực. Anh khẳng định sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc, biến áp lực thành động lực để đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả bằng những câu chuyện giàu tính nhân văn.
"Gần 30 năm gắn bó với truyền hình, thật ra, nếu không làm phim, tôi cũng vẫn ổn. Nhưng điện ảnh là một thử thách mà tôi khao khát từ rất lâu, là ước mơ mà mình đã chắt chiu, dành dụm nhiều năm để thực hiện. Vì vậy, điều khiến tôi áp lực nhất chính là làm sao thuyết phục khán giả tin rằng bản thân có thể thành công trong lĩnh vực này. Còn doanh thu, nếu tốt thì đó là nguồn động lực để tiếp tục tái đầu tư cho những dự án mới”, đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng bộc bạch rằng, với bộ phim thứ hai này, anh cảm thấy mình đã tiến bộ nhiều so với bộ phim đầu tay. Sự đón nhận và tin tưởng từ khán giả chính là động lực để cá nhân tôi làm tốt hơn ở những dự án tiếp theo.
“Điện ảnh có sức mạnh rất lớn: nó không chỉ khơi gợi tình yêu đất nước, sự tự hào, mà còn chạm tới những góc sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Qua bộ phim này, tôi muốn khán giả nhận ra rằng trong gia đình, trong tình yêu, đôi khi chúng ta vì thương mà làm người mình yêu tổn thương. Tình yêu cần sự kiên nhẫn. Chẳng ai muốn mình ngã, nhưng khi ngã, ai cũng mong có một vòng tay nâng mình dậy”, đạo diễn nhấn mạnh.

Diễn viên Quốc Trường chia sẻ bản thân đã đến Hà Nội nhiều lần nhưng lần nào cũng bồi hồi như lần đầu. Vốn quen thuộc với khán giả từ những vai “trai hư”, phản diện, Quốc Trường lần này thử sức ở vai bác sĩ Trường - một vai chính diện.
Nam diễn viên thừa nhận đây là thử thách mới: “Trước đến nay sở trường của Trường là những vai phản diện. Ngoài đời thì mình không phản diện lắm, nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần đóng vai phản diện thì lại hợp, khán giả nhớ và ấn tượng. Tuy nhiên, diễn lâu rồi thì bắt đầu thấy ngán, vì những nét đó lặp đi lặp lại mãi. Là diễn viên, Trường cũng không muốn bị rơi vào một khuôn mẫu, nên gần đây mình ưu tiên những vai chính diện nhiều hơn”.
Quốc Trường cũng chia sẻ, ngoài đời anh may mắn có nhiều bạn bè làm bác sĩ, nên cảm giác như “gặp thời tới” - rất phù hợp để thử đưa nét tính cách ngoài đời vào nhân vật: vui vẻ, hoạt bát, dễ thương và chung tình.
Nam diễn viên cũng cho biết, sau khi phim ra mắt, anh nhận được nhiều phản hồi tích cực về vai diễn này, và thấy rất vui. Cái khó nhất khi hóa thân là lúc nhân vật tức giận - nếu không tiết chế sẽ dễ bị lộ chất phản diện. Vì vậy anh luôn cố gắng thể hiện cảm xúc giận dữ và đau khổ theo cách của một người si tình, hiền lành, đáng yêu, để giữ đúng mạch tâm lý từ đầu đến cuối.

Trong vai diễn tình cảm, Thuận Nguyễn và Uyển Ân đã có nhiều cảnh quay lãng mạn. Cả hai tiết lộ nguyên tắc làm việc là tôn trọng bạn diễn và tuyệt đối chuyên nghiệp.
Thuận Nguyễn chia sẻ: “Uyển Ân là bạn diễn tuyệt vời, hết mình và lăn xả. Chúng tôi có chemistry đặc biệt, nên nhiều cảnh chỉ cần quay 1 đến 2 lần là xong”.
Uyển Ân bật mí: “Đóng cảnh yêu với người mới gặp quả thật khó. Nhưng với sự dẫn dắt của anh Thuận, cộng thêm bối cảnh lãng mạn, chúng tôi dễ nhập vai hơn”.
Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, Lâm Bảo Châu tiết lộ bản thân cũng khá ngần ngại nhưng được sự động viên từ phía nữ ca sĩ Lệ Quyên mà anh có thêm động lực và niềm tin để trở lại thị trường giải trí, trở lại điện ảnh hoàn thành giấc mơ dang dở của mình. Trong vai Lê Bi, Lê Bảo Châu phải thể hiện một nhân vật tiêu cực, khác hẳn hình ảnh ngoài đời. Anh kể lại cảnh đánh nhau với Thuận Nguyễn, bị cây gậy lớn đập vào lưng 5 lần khiến mình bầm tím cả lưng sau nhiều take quay.
Khi được hỏi liệu có lo khán giả sẽ ghét mình, anh hài hước đáp: “Bị ghét là vui. Tôi còn muốn làm ngược lại để đảo chiều tình cảm khán giả.”

Trong “Chị ngã em nâng”, diễn viên Phương Lan đóng vai Đào - bạn thân của Hải Âu. Dù không đảm nhận vai chính, song phần thể hiện của cô mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười và góp phần thúc đẩy tình cảm của cặp đôi Âu-Lực.
Phương Lan cho hay đây là lần trở lại màn ảnh rộng của cô sau 2 năm vắng bóng, vì vậy nữ diễn viên hy vọng được khán giả đón nhận bản thân cũng như bộ phim Chị ngã em nâng. “Vai Đào trong phim cũng chỉ là một vai nhỏ, nhưng tôi mong nhận được sự động viên của mọi người. Bản thân tôi luôn yêu quý phim Việt, hầu như phim nào ra tôi cũng đi xem. Với ‘Chị ngã em nâng’, tôi cảm nhận đây là một “gia vị mới”, một món ăn tinh thần khác biệt trong năm nay. Tôi tin đây là một bộ phim mang tính chữa lành. Khi xem, mọi người sẽ cảm thấy yêu thương gia đình mình hơn, trân quý hơn những người anh, người chị, người em của mình”.
Bộ phim điện ảnh “Chị ngã em nâng” chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 3/10, với sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, Thanh Thức, các nghệ sĩ gạo cội như Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm, Nghệ sĩ Ưu tú Hạnh Thúy…
Nguồn: https://nhandan.vn/nghe-si-chia-se-ve-hanh-trinh-dong-phim-chi-nga-em-nang-post912875.html
Bình luận (0)