Nhiều năm qua, NSƯT Phạm Huy Thục tích cực đưa kịch nói về với Đồng Nai phục vụ các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh, sinh viên.
Kịch nói giúp thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử
* Thưa ông Phạm Huy Thục, cảm xúc của ông thế nào khi nhiều năm qua liên tục đưa các vở kịch về biểu diễn phục vụ khán giả Đồng Nai?
![]() |
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Huy Thục. |
- Năm 2025 đánh dấu cột mốc lần thứ 10 tôi về đây theo sự kết nối của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, biểu diễn vở kịch Đặng Thùy Trâm phục vụ nhân dân. Năm ngoái, tôi đã về Đồng Nai biểu diễn vở kịch nói Đêm trắng. Tôi luôn xem Đồng Nai là một trong những “điểm hẹn nghệ thuật” quen thuộc. Mỗi lần về biểu diễn, trong tôi xen lẫn niềm vui và sự xúc động, bởi khán giả Đồng Nai rất trân trọng và đồng cảm sâu sắc với những tác phẩm sân khấu chính luận, cách mạng.
* Kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất trong hành trình biểu diễn tại Đồng Nai?
- Kỷ niệm thì nhiều nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là lần đoàn chúng tôi biểu diễn vở kịch Đêm trắng về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Quảng Trường, phường Tân Triều và vở kịch Đặng Thùy Trâm tại các đơn vị quân đội, trường cao đẳng, đại học. Khi màn nhung khép lại, cả khán phòng đứng lên vỗ tay rất lâu. Có những khán giả rưng rưng nước mắt, bước lên sân khấu bắt tay và nói lời cảm ơn. Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi xúc động, bởi tôi cảm nhận rõ ràng sân khấu không chỉ là nghệ thuật mà còn là nhịp cầu kết nối trái tim nghệ sĩ với nhân dân.
* Đồng Nai vốn nổi bật với sân khấu cải lương, ca múa nhạc. Theo ông, việc đưa kịch nói đến đây có ý nghĩa như thế nào?
- Mỗi loại hình nghệ thuật có thế mạnh riêng và đối tượng khán giả riêng. Cải lương gắn với âm nhạc, ca từ, nhưng kịch nói lại gần gũi, phản ánh trực diện cuộc sống. Ở Đồng Nai hiện chưa có trường đào tạo sân khấu kịch, vì vậy, việc đưa kịch đến với khán giả nơi đây mang ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là trong việc giáo dục truyền thống, truyền lửa nghệ thuật. Người trẻ hôm nay được tiếp cận lịch sử, văn hóa qua kịch nói sẽ thêm yêu, tự hào và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước.
* Theo ông, yếu tố nào quyết định để một vở kịch chạm đến trái tim khán giả, đặc biệt là những tác phẩm chính luận, cách mạng?
- Để một vở kịch chạm đến trái tim khán giả, điều cần thiết là tính chân thật. Với kịch chính luận, cách mạng, sự chân thật càng phải đặt lên hàng đầu, chân thật trong kịch bản, trong hình tượng nhân vật và trong cách diễn xuất của nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tính nhân văn cũng là linh hồn của tác phẩm. Ngoài ra, sự đồng hành của khán giả là nguồn động lực để nghệ sĩ không ngừng sáng tạo và giữ lửa cho sân khấu.
Lan tỏa kịch nói, truyền lửa đam mê
* Trong kịch nói, ông thường được giao những vai phản diện. Có bao giờ ông cảm thấy mình bị “đóng khung”?
- Ngoài đời, bạn bè và đồng nghiệp bảo tôi là người hiền lành. Thế nhưng, trên sân khấu, tôi lại thường vào những vai mưu mô, xảo quyệt, thậm chí ác độc. Tôi luôn xem các vai diễn đó là cơ hội. Khán giả xem những “vai ác” mà tôi thể hiện, thay vì ghét bỏ, nhiều người càng thương mến nghệ sĩ hơn, bởi họ hiểu đó là công sức sáng tạo nghệ thuật. Điều quan trọng nhất là phải bước lên sân khấu với tất cả tâm thế, tất cả trái tim.
![]() |
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Huy Thục vào vai ông Phó trong vở kịch Đặng Thùy Trâm phục vụ khán giả Đồng Nai. |
* Trong bối cảnh sân khấu đang gặp nhiều khó khăn trước sự bùng nổ của các loại hình giải trí hiện đại, theo ông, Đồng Nai cần làm gì để kịch nói lan tỏa rộng hơn?
- Trước hết phải có sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp, ngành và đặc biệt là Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Họ là chiếc cầu nối giúp nghệ sĩ tiếp cận công chúng. Bên cạnh đó, Đồng Nai cần chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, mở lớp đào tạo sân khấu để tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, nhiều sinh viên Đồng Nai yêu thích kịch đã lên Thành phố Hồ Chí Minh học, vì tại địa phương chưa có nơi đào tạo, cũng chưa có đầu ra rõ ràng. Tôi tin rằng, nếu được quan tâm đầu tư, trong tương lai sân khấu kịch ở Đồng Nai sẽ phát triển mạnh mẽ.
Vào vai phản diện trong các vở kịch nói biểu diễn ở Đồng Nai, điều tôi muốn gửi gắm đến khán giả là: Trong cuộc sống luôn tồn tại 2 mặt, cái tốt và cái xấu. Nhưng cái tốt, tinh thần đoàn kết sẽ luôn chiến thắng, còn cái xấu vốn đơn lẻ thì không thể trường tồn.
Nghệ sĩ Ưu tú PHẠM HUY THỤC
* Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, ông có lời khuyên nào dành cho người trẻ đang ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên kịch chuyên nghiệp?
- Tôi luôn nhắn nhủ với các thế hệ học trò rằng: Muốn trở thành một diễn viên kịch chuyên nghiệp, trước hết phải có niềm đam mê thật sự với nghề. Sân khấu là một hành trình gian khổ, đòi hỏi sự khổ luyện, bền bỉ, không có chỗ cho sự hời hợt. Người trẻ theo đuổi sân khấu cần rèn luyện cả tri thức, nhân cách và tinh thần học hỏi không ngừng. Sân khấu kịch Việt Nam hiện vẫn cần những gương mặt trẻ, vừa có tài vừa có tâm, dám dấn thân và cống hiến.
* Thời gian tới, ông có ấp ủ hay dự định dàn dựng thêm những vở kịch mới để phục vụ riêng khán giả Đồng Nai không, thưa ông?
- Tôi và các nghệ sĩ, diễn viên ở Thành phố Hồ Chí Minh luôn mong muốn tiếp tục được kết nối, đưa thêm nhiều vở kịch mới đến với Đồng Nai. Chúng tôi đang ấp ủ một số đề tài về kịch lịch sử, cách mạng và những câu chuyện đương đại gần gũi với đời sống hôm nay chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đây cũng là cách chúng tôi bày tỏ sự tri ân đối với tình cảm mà khán giả Đồng Nai nói riêng, cả nước nói chung đã dành cho mình trong suốt nhiều năm qua.
* Trân trọng cảm ơn ông!
My Ny (thực hiện)
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202510/nghe-si-uu-tu-pham-huy-thuchanh-phuc-khi-kich-noi-den-voi-khan-gia-dong-nai-6b50ed9/
Bình luận (0)