Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Ngôi sao nhập tịch Indonesia nói điều bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam

(Dân trí) - Tiền đạo U23 Indonesia, Jens Raven thẳng thắn thừa nhận sức mạnh của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Báo Dân tríBáo Dân trí29/07/2025

Đánh bại Indonesia, U23 Việt Nam lần thứ 3 vô địch U23 Đông Nam Á

U23 Việt Nam đã có trận đấu đầy quả cảm trên sân Gelora Bung Karno (Indonesia) tối 29/7 khi giành chiến thắng sát nút 1-0 trước đội chủ nhà. Bàn thắng duy nhất của Công Phương ở phút 37 không chỉ mang về ngôi vương cho “Những chiến binh sao vàng” mà còn đánh dấu danh hiệu vô địch thứ 3 liên tiếp tại sân chơi khu vực.

Trước khi trận chung kết diễn ra, Jens Raven từng tuyên bố sẽ ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam và cùng U23 Indonesia giành ngôi vô địch. Tuy nhiên trong suốt 90 phút trên sân Gelora Bung Karno, tiền đạo chủ lực trên hàng công của đội bóng xứ vạn đảo chỉ có một tình huống đáng chú ý duy nhất đó là cú đánh đầu vọt xà ở phút thứ 5.

Ngôi sao nhập tịch Indonesia nói điều bất ngờ sau trận thua U23 Việt Nam - 1

Jens Raven bất lực trước hàng phòng ngự của U23 Việt Nam (Ảnh: Kompas).

"Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt, họ chơi gắn kết khiến chúng tôi rất khó để tạo ra cơ hội. Về tình huống bỏ lỡ, bóng bay tới và buộc tôi phải đưa ra quyết định ngay lập tức nhưng pha đánh đầu lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Thật đáng tiếc, nếu tận dụng được tình huống đó chúng tôi sẽ thi đấu dễ dàng hơn. Dù sao thì cả đội cũng cố gắng và U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vô địch. Cảm ơn sự cổ vũ của những CĐV. Mùa giải tới chúng tôi sẽ có mặt ở đây với chiếc cúp vô địch”, Jens Raven chia sẻ với đài truyền hình Indonesia sau trận đấu.

Tiền đạo Jens Raven sinh năm 2005, sở hữu chiều cao 1m89. Trước khi gặp U23 Việt Nam, cầu thủ gốc Hà Lan đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông lẫn người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á khi ghi tới 7 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kỷ luật và chắc chắn của U23 Việt Nam, chân sút này hoàn toàn bị “khóa chặt” và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Kết quả, U23 Indonesia chấp nhận thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam, trong khi Jens Raven khép lại giải đấu với danh hiệu Vua phá lưới nhưng không thể chạm tay vào chức vô địch.

Chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik một lần nữa khẳng định bản lĩnh của “Rồng vàng” và cho thấy sự khác biệt đến từ lối chơi tập thể đầy kỷ luật.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/ngoi-sao-nhap-tich-indonesia-noi-dieu-bat-ngo-sau-tran-thua-u23-viet-nam-20250729234621274.htm


Chủ đề: U23 Việt Nam

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

U23 Việt Nam rạng rỡ mang cúp vô địch U23 Đông Nam Á về nhà
Đảo ở miền Bắc như 'hòn ngọc thô', hải sản giá rẻ, cách đất liền 10 phút đi tàu
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm