
Nhìu Cồ San là đỉnh núi nằm ở xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cách Sa Pa khoảng 60km. Đỉnh núi này cao 2.965m, cao thứ 9 ở Việt Nam được những người yêu trekking (leo núi, đi bộ đường dài) xếp vào nhóm những ngọn núi có độ leo khó vừa phải.

Để đến được đỉnh núi này du khách sẽ di chuyển bằng ô tô đến điểm tập trung cách bản Nhìu Cồ San, xã Sàng Ma Sáo khoảng 10km.
Từ điểm tập trung, du khách sẽ được những xe ôm người địa phương đón tới bản Nhìu Cồ San. Cung đường đầy đá hộc và dốc cao khiến nhiều người thót tim bởi cảm giác ngồi sau yên xe xóc như phi ngựa.

Bản Nhìu Cồ San là điểm xuất phát lý tưởng bởi khung cảnh hoang sơ với nhiều cây hoa đào cổ. Vào những ngày nắng, du khách sẽ có cơ hội lưu lại những bức hình đẹp.


Vừa qua, chị Phương Hồng (áo xanh, Hà Nội) cùng nhóm bạn quyết định chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San trong 2 ngày 1 đêm.
Thời tiết không thực sự thuận lợi bởi suốt một tuần trước khi cả nhóm lên đường, huyện Bát Xát thường xuyên có mưa. Ngày cả nhóm bắt đầu leo núi, trời vẫn mưa nặng hạt. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn quyết tâm băng rừng nguyên sinh để lên đến đỉnh cao nhất.

Trên đường đến đỉnh Nhìu Cồ San, nhóm du khách sẽ đi qua thác Ong Chúa. Con thác này cách điểm xuất phát khoảng 5km.

Như nhiều đoàn khách, đoàn của chị Hồng nghỉ ngơi ăn trưa tại thác Ong Chúa trước khi tiếp tục hành trình di chuyển thêm 5km đường rừng để đến lán nghỉ.

Trekking Nhìu Cồ San vào những ngày mưa độ khó sẽ tăng lên nhiều lần. Vì vậy, các du khách cẩn trọng di chuyển từng bước qua những đoạn dốc trơn trượt toàn bùn đất, đá hộc.

Cung đường băng qua rừng nguyên sinh hay những vạt núi trồng thảo quả khiến người leo hứng khởi quên hết nhọc nhằn trên mỗi bước đi.

Từ tháng 2 đến tháng 4 là mùa hoa đỗ quyên nở đẹp. Du khách vì vậy có cơ hội chiêm ngưỡng những bông đỗ quyên đỏ rực trên đường đi.

Thảm thực vật phong phú, rừng thảo quả xanh mướt, rừng nguyên sinh, các thân cây lớn, địa hình thay đổi liên tục là điểm hấp dẫn khi chinh phục đỉnh Nhìu Cồ San.
Kết thúc ngày thứ nhất, du khách sẽ dừng chân ở lán nghỉ nằm ở độ cao khoảng 2.500m. Các lán nghỉ này không có điện, cũng không có sóng điện thoại, chỉ có nước suối sinh hoạt. Vì vậy nhóm du khách được trải qua những giây phút hòa mình vào thiên nhiên, cùng nhau hàn huyên tâm sự.

Sau một đêm, cả nhóm thức dậy vào lúc 3h, băng qua rừng đêm, để chinh phục đoạn đường 1km còn lại với độ cao tăng thêm gần 500m.
"Đoạn đường này tuy ngắn nhưng dốc đứng liên tục nên chúng tôi mất gần 2 tiếng di chuyển. Muốn đón bình minh, chúng tôi phải rời lán khi trời chưa sáng, đường trơn trượt nên phải cẩn trọng từng chút một", chị Thu Thảo (trái), một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.


Đến khoảng 6h, nhóm du khách đã leo lên được vị trí cao nhất của đỉnh núi Nhìu Cồ San. Do trời mưa và sương mù dày đặc nên họ không thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bình minh một cách trọn vẹn.
Tuy vậy, ở một số thời điểm, họ vẫn nhìn thấy mặt trời ẩn hiện trong màn mây mù huyền ảo. Sau khi tận hưởng cảm giác của người chiến thắng, chị Hồng cùng bạn bè trở về lán nghỉ ăn trưa và bắt đầu chặng về để xuống chân núi.

Từ kinh nghiệm chinh phục Nhìu Cồ San, nhiều du khách cho biết, cần chuẩn bị thể lực tốt, rèn luyện sức bền trước khi đi để tránh bị chuột rút, căng cơ… Bên cạnh đó là tinh thần quyết tâm cao và sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành.
Ảnh: Phạm Hồng Hạnh, Cường Phan, Lam Steven
Nguồn: https://dantri.com.vn/du-lich/ngu-dem-trong-rung-day-tu-3h-de-san-binh-minh-o-do-cao-gan-3000m-20250306101308503.htm
Bình luận (0)