Mùa phim lễ 30/4 - 1/5 năm nay trở nên khốc liệt chưa từng thấy khi hai đạo diễn sừng sỏ của thị trường điện ảnh Việt là Lý Hải và Victor Vũ lần đầu tiên đụng độ. Trong khi Lý Hải là đạo diễn nghìn tỷ đồng sau 7 phần của thương hiệu Lật mặt, Victor Vũ cũng xây dựng một “đế chế” riêng trên hành trình 20 năm chinh chiến ở thị trường phim Việt.
Nhiều năm qua, Lý Hải thống lĩnh mùa phim lễ lớn thứ hai trong năm tại phòng vé nội địa. Dù đụng độ với một số dự án phim khác, song Lật mặt đều dễ dàng vượt qua để có thể chinh phục những cột mốc khả quan về doanh thu. Song cục diện năm nay đã thay đổi khi Victor Vũ không còn để Lý Hải “một mình một ngựa”. Ở hướng ngược lại, Lý Hải cũng không thể chủ quan khi đối đầu với một tên tuổi lớn, nhiều kinh nghiệm trong ngành phim như Victor Vũ.
Diễn biến cuộc đua tranh tại phòng vé nội địa mùa lễ 30/4 vì thế sẽ trở nên gay cấn và nhiều biến số nhất trong các năm đổ lại đây.
Lý Hải và Victor Vũ rót tiền ở ‘chiến địa’ đầu tiên
Tại thị trường phim Việt, dịp lễ 30/4 - 1/5 luôn là thời điểm vàng cho các dự án điện ảnh, chỉ sau mùa phim Tết Nguyên đán. Năm nay, nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với nhiều hoạt động sôi nổi ở TP.HCM, các bộ phim ra mắt dịp này lại càng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.
Đường đua phim lễ trở nên nóng hơn bao giờ hết khi xuất hiện hai cái tên Lý Hải và Victor Vũ. Trước đó, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, đến từ Victor Vũ vốn ấn định lịch khởi chiếu vào giữa tháng 5. Song hơn một tháng trước, dự án đột ngột thay đổi lịch chiếu, vào đúng dịp 30/4, đối đầu trực tiếp với Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải. Victor Vũ nói đây là quyết định chung, đến từ cả đơn vị phát hành, sản xuất, một mình anh không đủ quyền lực để thay đổi.
Song anh cũng cho rằng “30/4 là thị phần tiềm năng của phim Việt và mong muốn mang tới bữa tiệc điện ảnh nhiều khẩu vị cho khán giả”. Dù diễn giải theo cách nào, tính toán kể trên của Victor Vũ và ê-kíp cũng cho thấy tham vọng chia miếng bánh thị phần dịp lễ năm nay.
Không chỉ vậy, Victor Vũ đã thay đổi hoàn toàn trong các khâu về truyền thông, chiến dịch quảng bá tiền công chiếu. Vài tuần trước khi chính thức đưa phim ra mắt khán giả, đạo diễn và ê-kíp đã “chơi lớn” khi tổ chức hai sự kiện showcase hoành tráng tại TP.HCM và Hà Nội. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ làm phim, đạo diễn 50 tuổi mở showcase tại Hà Nội. Những ngày qua, ê-kíp phim cũng triển khai chiến dịch quảng bá bài bản và rầm rộ.
Vợ chồng đạo diễn tham gia nhiều sự kiện để giới thiệu phim, tung trailer, short clip, phủ mạnh các nội dung về phim, dàn diễn viên trên báo giới, social. Trên “chiến địa” đầu tiên, Victor Vũ được cho là chơi tất tay cho một dự án lớn, đánh dấu cột mốc tròn 20 năm dấn chân vào thị trường phim Việt.
Trong khi đó, Lý Hải cũng sốt sắng tung ra những “quân bài” đầu tiên. "Đạo diễn nghìn tỷ" mở ra showcase tại TP.HCM trong khuôn viên của Công viên Ánh sáng, TP Thủ Đức, TP HCM, quy tụ khoảng 10.000 khán giả tham gia. Tại sự kiện, khán giả tham dự được đổi vòng tay, nhận lightstick, xem nghệ sĩ trình diễn âm nhạc, DJ, giao lưu, song ca với nghệ sĩ và tham gia các trò chơi, nhận quà. Đây được xem là showcase có quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay ở thị trường phim Việt. Tới đây, Lý Hải và ê-kíp còn dành tặng 1.000 suất chiếu miễn phí đầu tiên cho khán giả vào vai quần chúng ở concert trong phim Lật mặt 8, ngày 18/4.
Đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên tiếp tục có hoạt động giao lưu với khán giả tại một trung tâm thương mại ở quận Tân Phú, TP.HCM vào tối cùng ngày.
Những bước đi đầu tiên của Victor Vũ và Lý Hải đều cho thấy cả hai đang tập trung tối đa cho trận so kè quyết liệt. Bộ đôi thay đổi cách thức truyền thông mới mẻ, sáng tạo hơn để tiếp cận những lượng khán giả mục tiêu.
"Khi nhìn vào cục diện chung hiện tại, Lật mặt 8 đang nhỉnh hơn về mặt truyền thông. Phim của Lý Hải nhắm vào khán giả miền Nam, bình dân đại chúng, trong khi đó Thám tử Kiên tập trung vào người xem từ miền Bắc trở vào. Tuy nhiên ưu thế của Lý Hải là hội tụ được dàn diễn viên đông và mạnh về truyền thông hơn so với phim của Victor Vũ. Song cả hai đều rót số tiền lớn cho khâu truyền thông, quảng bá phim thời gian qua, ước tính gấp 2-3 lần so với những dự án khác", ông Anh Nguyễn, chuyên gia trong lĩnh vực marketing phim nhận định.
Điều gì sẽ xảy ra?
Với lần tham chiến này, Victor Vũ sẽ "giải ngấy" cho người yêu phim với một dự án điện ảnh thuộc thể loại trinh thám. Tác phẩm lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn khoảng 200 năm trước, khi nhân vật thám tử Kiên (Quốc Huy) được mời tới một ngôi làng để điều tra vụ mất tích bí ẩn. Nhân vật thám tử Kiên và bà Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp) có sự kết nối trước đó từ phim Người vợ cuối cùng. Cả hai tiếp tục đồng hành trong câu chuyện mới xảy ra sau 3 năm từ các biến cố của Người vợ cuối cùng, liên quan tới vụ việc Nga (cháu của Hai Mẫn) mất tích mà dân làng đồn đại liên quan tới ma da cùng câu chuyện rùng rợn về những cái xác không đầu trôi dạt vào bờ sông.
Theo trailer được Victor Vũ công bố, tác phẩm đan xen yếu tố kinh dị, tâm linh với nhiều tình tiết ly kỳ. Ê-kíp đầu tư về mặt bối cảnh, phục trang.
Với Lật mặt 8: Vòng tay nắng, tính đến thời điểm hiện tại, Lý Hải chưa tung trailer chính thức. Song thông qua teaser, hình ảnh hậu trường và nội dung do ê-kíp công bố, bộ phim tiếp tục theo đuổi đề tài gia đình, với cốt truyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ sống ở dải đất miền Trung có đam mê với âm nhạc, ước mơ trở thành “idol”. Tuy nhiên, những khác biệt quan điểm giữa ba thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu khiến xung đột xảy ra.
Phim quy tụ dàn cast đông đảo, ở nhiều thế hệ, có thể kể đến như Kim Phương, Hữu Châu, Tuyết Thu, Chiều Xuân, Ngân Quỳnh, Kiều Trinh, Trần Kim Hải, Đoàn Thế Vinh, Tín Nguyễn... Bối cảnh phim cũng đa dạng, ở nhiều nơi như TP.HCM, Vĩnh Hy, Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), Long An. Đề tài về gia đình, khoảng cách thế hệ từng được Lý Hải khai thác ở dự án gần nhất - Lật mặt 7: Một điều ước. Tác phẩm giúp đạo diễn thu về 482 tỷ đồng, lớn nhất trong thương hiệu Lật mặt.
Dự đoán về doanh thu phòng vé dịp lễ năm nay, ông Nguyễn Khánh Dương, founder của Box Office Vietnam cho rằng Lật mặt 8 và Lý Hải vẫn dễ dàng chiếm vị trí dẫn đầu phòng vé dịp lễ năm nay, dù phải so găng với Victor Vũ.
"Lý Hải là một nhà làm phim hiểu tâm lý thị trường và biết khán giả muốn gì. Khán giả yêu quý các tác phẩm của anh. Và anh biết chính xác cần làm gì để chiều lòng khán giả đại chúng. Về Thám tử Kiên, đây là một sản phẩm có ấn tượng thị giác tốt, tạo cảm giác về production value cao. Nhưng ngoại trừ Mắt Biếc chuyển thể tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những dự án gần đây của Victor Vũ đều chưa tạo được doanh thu bùng nổ. Do vậy, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn để phim của Victor Vũ có thể vượt mặt được sản phẩm của Lý Hải, một người giàu kinh nghiệm, quan trọng nhất có sức hút lớn với khán giả bình dân, đại chúng", ông Dương nhận định.
Chung quan điểm, nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho rằng kết quả cuộc đấu phim Việt dịp lễ năm nay sẽ phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của hai dự án. Song Lật mặt 8 sẽ khó vượt qua cột mốc 482 tỷ đồng của phần 7. Ông dự đoán bộ phim mới nhất của Lý Hải sẽ đạt doanh thu khoảng 350 tỷ đồng, trong khi Thám tử Kiên có thể thu về khoảng 150 tỷ đồng."
"Thị trường điện ảnh nội địa đang phân hóa rõ và trở nên đa dạng hơn. Cơ hội chia đều cho các đạo diễn. Trấn Thành không còn độc chiếm mùa phim Tết. Tương tự, Lý Hải không độc tôn, thống lĩnh mùa phim lễ 30/4. Nếu có hai phim đều tốt trong kỳ nghỉ lễ, khả năng cao sẽ kéo doanh thu toàn thị trường lên. Tuy nhiên điều này cũng gây sức ép cho chính các đạo diễn như Trấn Thành, Lý Hải... Họ phải tự làm mới bản thân, đầu tư ngày càng chỉn chu vào kịch bản phim, chất lượng dự án", ông Cao Tùng trao đổi.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nguoi-dam-dau-voi-ly-hai-3353810.html
Bình luận (0)