ặc khu Cô Tô) đã vươn lên, trở thành một trong những tấm gương điển hình của phong trào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Quê gốc ở tỉnh Thanh Hóa, năm 2001 vợ chồng chị Nguyễn Thị Út ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh) lập nghiệp. Khi ấy, hành trang của họ chỉ là hai bàn tay trắng, cùng với đó là 3 con nhỏ. Những ngày đầu bám trụ nơi đảo xa, chị Út cùng chồng mưu sinh bằng nghề chài lưới truyền thống. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mùa vụ bấp bênh, thu nhập của gia đình không ổn định, cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau, bữa no bữa đói. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của các con đều dựa vào những mẻ cá không ổn định và khoản vay mượn đắp đổi qua ngày.
Dẫu muôn vàn khó khăn, nhưng chị Nguyễn Thị Út vẫn giữ niềm tin, không rời bỏ đảo. Năm 2013, điện lưới quốc gia được kéo ra đảo, mở ra cơ hội mới cho người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch. Nhận thấy lượng khách du lịch đến Cô Tô ngày càng đông, đặc biệt vào mùa hè, chị Út tận dụng khoảng đất nhỏ trước nhà mở một quán ăn sáng đơn giản, phục vụ những món bình dân như: Bún hải sản, xôi, bánh mì… phù hợp với khẩu vị du khách. Cạnh đó, chị mở thêm cửa hàng tạp hóa nhỏ cung cấp nước uống, đồ khô, vật dụng thiết yếu cho khách du lịch và người dân trong khu vực. Mô hình kinh doanh khiêm tốn, nhưng ổn định đã giúp chị có thu nhập thường xuyên và dần giảm bớt áp lực kinh tế.
Khi có điều kiện tích lũy, chị Nguyễn Thị Út mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hải sản, mặt hàng đặc trưng, giàu tiềm năng tại địa phương. Mỗi sáng, chị trực tiếp đi thu mua hải sản tươi sống từ ngư dân trong thôn, sau đó sơ chế và cung cấp cho khách du lịch, đồng thời phân phối cho các nhà hàng, quán ăn ở đất liền. Chị Út luôn giữ chữ tín, không tăng giá, không bán hàng kém chất lượng, nên được nhiều khách hàng tin tưởng, quay lại thường xuyên. Nhờ sự siêng năng và nhạy bén, lượng đơn hàng ngày một nhiều hơn, thu nhập ngày càng ổn định.
Năm 2022, nhận thấy nhu cầu di chuyển nội đảo của khách du lịch ngày càng tăng, vợ chồng chị Út quyết định đầu tư mua một chiếc xe điện phục vụ đưa đón du khách quanh đảo. Đây là bước tiến mới, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của gia đình chị trong hành trình phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời góp phần vào xây dựng hình ảnh du lịch Cô Tô thân thiện, văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Sau gần 10 năm chuyển hướng sang làm du lịch, đến nay gia đình chị Nguyễn Thị Út đã thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định. Mỗi năm, chị thu về khoảng 500 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh, đủ để trang trải sinh hoạt, nuôi con ăn học và xây dựng ngôi nhà khang trang. Ngoài ra, chị còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhiều hộ trong thôn phát triển kinh tế, cùng nhau làm du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Cô Tô Trần Thị Hoài nhận xét: “Chị Nguyễn Thị Út là một trong những hội viên tiêu biểu. Từ hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không có nhà cửa ổn định, chị Út không cam chịu số phận, luôn có ý chí vươn lên. Khi địa phương vận động hội viên chuyển đổi hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch, chị là một trong những người đầu tiên mạnh dạn chuyển hướng, dám nghĩ, dám làm”. Còn bà Lê Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hồng Hải cho biết: "Chị Út là tấm gương phụ nữ tiêu biểu của thôn. Không cam chịu nghèo khó, biết nắm bắt thời cơ để kinh doanh buôn bán, từng bước phát triển kinh tế khá giả".
Hiện tại, chị Nguyễn Thị Út đang tiếp tục học hỏi và mở rộng thêm các dịch vụ như phục vụ hải sản tại chỗ, nhận đặt tour, liên kết với các hộ homestay trong thôn để hình thành chuỗi du lịch cộng đồng bền vững. Chị chính là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần đổi mới tư duy, phát triển kinh tế từ chính tiềm năng của quê hương vươn lên thoát nghèo.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nguoi-phu-nu-vuon-len-tu-ngheo-kho-tren-dao-co-to-3380244.html
Bình luận (0)