Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người trẻ lan toả hình ảnh quê hương

Diễn biến mưa bão phức tạp đã khép lại mùa lễ hội sớm hơn dự kiến, để lại đôi chút tiếc nuối. Thế nhưng, điều đọng lại trong lòng du khách năm nay không chỉ là ký ức về những chiếc đèn lồng kỷ lục mà là dấu ấn về những người trẻ lan toả một Tuyên Quang thân thiện, văn minh và mến khách đến với bạn bè muôn phương.

Báo Tuyên QuangBáo Tuyên Quang08/10/2025

"Chị Hằng Nga" đời thực

Trên chiếc xe mô hình mô phỏng lại hình ảnh thuyền rồng, chị Hằng Nga Vũ Thuỳ Linh, xã Yên Sơn nổi bật với tà áo trắng tinh khôi, mái tóc đen dài và nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi. Chị nhẹ nhàng vẫy tay chào mọi người, đáp lại là vô số những ánh mắt ngưỡng mộ và những chiếc điện thoại giơ lên không ngớt. Để có được khoảnh khắc toả sáng ấy, Linh và nhiều bạn trẻ khác đã tự mình chuẩn bị mọi thứ, từ trang phục, trang điểm với chi phí dao động từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, Thuỳ Linh không giấu được niềm hạnh phúc: "Mỗi khi được khoác lên mình bộ trang phục này và đứng trên xe mô hình, em cảm thấy vô cùng tự hào. Nhìn thấy niềm vui của các em nhỏ, sự trầm trồ của du khách, mọi mệt mỏi đều tan biến. Em chỉ mong muốn góp một phần nhỏ bé để hình ảnh quê hương mình đẹp hơn trong mắt bạn bè bốn phương".

Không chỉ có chị Hằng, những nhân vật cổ tích khác cũng được tái hiện một cách sống động. Trong hình ảnh chị Thỏ Ngọc đáng yêu, tinh nghịch, bạn Hoàng Thị Vui, xã Hùng Đức tạo nên một nét chấm phá đầy thú vị. Vui tâm sự: "Lúc đầu em cũng hơi ngại, nhưng khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, em thấy tự tin hơn hẳn. Có nhiều du khách còn xin chụp ảnh cùng, em vui lắm. Chính những khoảnh khắc đó khiến em cảm nhận được sự thân thiện và ấm áp của lễ hội quê mình".

 Đoàn viên, thanh niên phường Minh Xuân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mỗi tối diễn diễu mô hình.
Đoàn viên, thanh niên phường Minh Xuân dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mỗi tối diễn diễu mô hình.

Chị Hằng Nga như Đỗ Thị Minh Nguyệt, phường Bình Thuận với vẻ đẹp tươi trẻ, tinh nghịch tạo ấn tượng với du khách. Minh Nguyệt chia sẻ: “Để thành chị Hằng, em phải mất 3 tiếng makeup rồi tìm thuê đồ cho hợp đấy. Mỗi tối tụi em lại đổi một bộ đồ, một hình ảnh khác nhau cho mới mẻ".

Những chị Hằng Nga, chị Thỏ Ngọc trở thành một phần không thể thiếu của đêm hội. Sự thân thiện, cởi mở khi giao lưu, sẵn sàng chụp ảnh cùng du khách đã để lại ấn tượng sâu sắc về một Tuyên Quang mến khách, con người nồng hậu, góp phần biến những câu chuyện cổ tích trở nên gần gũi và đời thực hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó có những bạn trẻ là những nhà sáng tạo nội dung đã theo cách riêng quảng bá hình ảnh Trung thu trên mạng xã hội. Chị Nguyễn Thị Luyến, phường An Tường, chủ nhân của các tài khoản TikTok và Facebook "Anna Luyến". Chỉ trong mùa lễ hội năm nay, chị đã cho ra đời hàng chục video giới thiệu các mô hình đèn Trung thu một cách hấp dẫn. Những thước phim được đầu tư kỹ lưỡng, quay lại cận cảnh vẻ đẹp lung linh của mô hình Cột cờ Lũng Cú, mô hình Song Long, hay mô hình chú vịt, đàn cá nhiều màu sắc... Những video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận.

Điều đặc biệt, Anna Luyến không chỉ đăng tải video. Chị cần mẫn trả lời từng thắc mắc của người xem, từ việc hỏi lịch trình diễn diễu, gợi ý các địa điểm ăn uống, nghỉ ngơi, cho đến tư vấn các dịch vụ trải nghiệm. Chị Luyến chia sẻ: "Mình xem mỗi người bình luận như một người bạn đang muốn tìm hiểu về Tuyên Quang. Mình muốn qua kênh của mình, mọi người không chỉ thấy lễ hội đẹp mà còn cảm nhận được sự nhiệt tình của con người nơi đây".

Bên cạnh Anna Luyến, những Tiktoker khác như Nguyễn Mạnh Cường, phường An Tường; Đặng Hà Trang, chủ nhân kênh TikTok “Thuồng luồng mini”  tạo ấn tượng với cách giới thiệu hóm hỉnh, độc đáo, thu hút đông đảo khán giả trẻ. Bằng sự nhạy bén và sáng tạo, những người trẻ này đã biến chiếc điện thoại thông minh thành một công cụ quảng bá văn hoá hữu hiệu, góp phần đưa hình ảnh Lễ hội Trung thu Tuyên Quang lan toả rộng rãi hơn.

Tiktoker Anna Luyến tác nghiệp lan toả hình ảnh Lễ hội Trung thu.
Tiktoker Anna Luyến tác nghiệp lan toả hình ảnh Lễ hội Trung thu.

Góp sức trẻ tạo hình ảnh đẹp

Mỗi buổi tối, khi các hoạt động diễn diễu kết thúc và dòng người tham quan thưa dần, trả lại không gian tĩnh lặng cho các tuyến phố vào khoảng 22 giờ đêm, một đội hình tình nguyện đặc biệt lại bắt đầu công việc của mình. Đó là các đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn phường Minh Xuân.

Với tinh thần trách nhiệm, các tình nguyện viên đã nhanh chóng triển khai công tác thu dọn rác thải, làm sạch các tuyến đường sau một đêm diễn ra lễ hội. Hình ảnh những thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện chăm chỉ dọn dẹp, nhặt rác, phân loại rác đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đồng chí Vũ Thùy Linh, Bí thư Đoàn phường Minh Xuân cho biết: "Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh Tuyên Quang văn minh, thân thiện trong mắt du khách thập phương".

Em Nguyễn Vũ Quỳnh Lương, đoàn viên trường THPT Ỷ La, bày tỏ: "Em cảm thấy rất vui khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giữ gìn môi trường, giúp lễ hội của quê hương thêm phần sạch đẹp và ý nghĩa".

Hành động thiết thực của các đoàn viên thanh niên đã tạo ra sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Anh Trần Long Dần, một hộ kinh doanh tại phường Minh Xuân, chia sẻ: "Chứng kiến sự nhiệt tình của các bạn trẻ, chúng tôi cũng có ý thức hơn trong việc chủ động dọn dẹp khu vực kinh doanh của mình, cùng chung tay bảo vệ cảnh quan chung”.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, tại các giao lộ và các điểm nút giao thông lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã luôn túc trực để thực hiện nhiệm vụ. Giữa mật độ người và phương tiện tăng cao, sự có mặt của các chiến sĩ trẻ trong công tác phân luồng, điều tiết giao thông đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cho các hoạt động của lễ hội diễn ra an toàn, thông suốt.

Mặc dù phải làm nhiệm vụ liên tục trong nhiều giờ, các chiến sĩ vẫn giữ vững tinh thần và thái độ làm việc chuyên nghiệp. Thượng úy Lê Hoàng, đoàn viên Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết: "Việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để Lễ hội Thành Tuyên diễn ra thành công. Cá nhân tôi cũng như các đồng đội luôn sẵn sàng cống hiến sức trẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Khi du khách rời Tuyên Quang sau mùa lễ hội, điều đọng lại trong họ có lẽ không chỉ là ký ức về những mô hình đèn lồng khổng lồ, mà còn là ấn tượng sâu đậm về con người nơi đây. Đó là hình ảnh một mảnh đất giàu bản sắc văn hoá và hơn hết là sự thân thiện, văn minh và nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Bằng những hành động cụ thể, từ nụ cười chào khách đến việc giữ gìn con phố sạch đẹp, những người trẻ đã trở thành "đại sứ" lan toả vẻ đẹp và sự mến khách của quê hương.                                                                  

        Giang Lam

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202510/nguoi-tre-lan-toa-hinh-anh-que-huong-bcd49cc/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm