Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Lạ lẫm hố Giang Thơm, suối Nà Nghệ

Nằm ở 2 xã miền núi Tam Mỹ và Đức Phú (thành phố Đà Nẵng), thắng cảnh hố Giang Thơm và suối Nà Nghệ còn giữ nguyên nét hoang sơ thu hút nhiều du khách tham quan…

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng08/10/2025

Hố Giang Thơm
Hố Giang Thơm. Ảnh: VĂN PHIN

Hố Giang Thơm thuộc thôn Đồng Cố (xã Tam Mỹ) - nơi được mệnh danh là thác 11 tầng - nằm cách quốc lộ 1 khoảng 10km về phía tây. Hố được kiến tạo bởi những dải đá nổi chìm chạy dài suốt gần 1km, ở đầu nguồn có một con suối nhỏ, nước từ trên cao đổ xuống, tạo ra những thác nước trắng xóa rì rào suốt ngày đêm.

Ngay dưới chân những thác nước, nhiều dòng chảy tạo thành những vũng nước sâu trong xanh, mát lạnh. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh vật huyền ảo như chốn thiên thai với màu sương trắng mờ như những áng mây tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.

Khu vực Giang Thơm có ba hố nước phân cách nhau bởi những mỏm đá lồi và cao, ở đây có những tảng đá rộng, dựa sát vào vách núi, nơi khách tham quan có thể dừng lại để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Suốt dọc theo con suối là những triền đá nhấp nhô với ngọn thác tung bọt trắng xóa cùng những hồ nước trong xanh hiện ra giữa lưng chừng núi. Phía dưới, nhiều tảng đá đen tuyền tạo khung cảnh hoang sơ và không kém phần thu hút. Khí hậu ở đây mát mẻ, dễ chịu trong không gian bình yên rất hợp cho du khách trải nghiệm.

Hố Giang Thơm xã Tam Mỹ. Ảnh VĂN PHIN
Trải nghiệm hố Giang Thơm. Ảnh: VĂN PHIN

Ngày nay, xung quanh khu vực hố Giang Thơm nhiều trang trại mọc lên với những vườn cây ăn trái trĩu quả, rừng keo lá tràm trải dài tô thêm vẻ đẹp của thiên nhiên. Xung quanh khu vực còn có các dịch vụ phục vụ du khách như ẩm thực với món gà ta thả vườn cùng đặc sản vùng núi và những nơi nghỉ trọ trên lưng chừng đồi lộng gió…

Rời thắng cảnh hố Giang Thơm, du khách tiếp tục hướng về phía tây đến xã Đức Phú với núi đồi trùng điệp để thưởng ngoạn suối Nà Nghệ hoang sơ. Suối Nà Nghệ thuộc thôn Thuận Yên Tây có chiều dài chừng 2km. Phía tây suối là gầm Bà - núi Gõ; phía nam là núi Hàng Mồ; phía bắc và phía đông là núi Thùng - ông Bình.

Từ đỉnh núi Hàng Mồ - ở độ cao có thể nhìn thấy cả quang cảnh Chu Lai (xã Núi Thành) - dòng nước chảy về xuôi tạo ra thác Gieo, một dòng thác khổng lồ thả nước xuống dòng suối Nà Nghệ. Men theo dòng thác là những phiến đá xanh, có bề mặt rộng trải dài đến thác Gò Ổi. Nơi đây những cột nước lách mình qua các phiến đá dày rồi đổ xuống bên dưới tạo nên màu trắng xóa hòa vào dòng suối Nà Nghệ êm đềm.

Suối Nà Nghệ xã Đức Phú. Ảnh VĂN PHIN
Suối Nà Nghệ xã Đức Phú. Ảnh: VĂN PHIN

Lòng suối Nà Nghệ tạo nên sức hút với nhiều tảng đá xếp chồng lên nhau. Xung quanh nhiều cây cổ thụ vươn rễ to sà xuống cùng với những chùm hoa leo dại đem đến cảm giác thú vị… Nước suối Nà Nghệ trong veo theo hang đá nhỏ chảy qua phiến đá xanh hòa với dòng nước mát sông Thuận Yên và vào lòng hồ chứa Phú Ninh bao la…

Suối Nà Nghệ (xã Đức Phú) và hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ) là những danh lam thắng cảnh còn rất hoang sơ, môi trường trong sạch, du khách đến tham quan sẽ không khỏi lạ lẫm, ngỡ ngàng. Nơi đây cũng đang rất cần các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất để tạo thêm trải nghiệm, thu hút du khách thập phương.

Nguồn: https://baodanang.vn/la-lam-ho-giang-thom-suoi-na-nghe-3305710.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vùng lũ lụt ở Lạng Sơn nhìn từ máy bay trực thăng
Hình ảnh mây đen 'như muốn sập xuống' ở Hà Nội
Mưa trắng trời, đường thành sông, người Hà Nội mang thuyền ra phố
Tái hiện Trung thu cung đình thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC
KHUNG TRỜI HẠNH PHÚC