Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Người về Mai Hoa trang

Sau bao thăng trầm, nữ sĩ Mai Hoa trở về quê núi Thiên Nhẫn (Nghệ An) lập trang viên để tĩnh tâm sáng tác, làm thiện nguyện…

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk26/05/2025

Viết sách và thiện nguyện

Mai Hoa tỏ bày, chị mê viết từ nhỏ, nhọc nhằn sinh kế vẫn không nguôi ngoai viết. Thế nhưng, khi hôn nhân tan vỡ, con chữ mới chợt bùng lên, trở thành điểm tựa cho chị. Mai Hoa lao vào ôm chặt, khỏa lấp, nồng nàn, thăng hoa với từng con chữ ruột rà.

Nhà thơ Mai Hoa. Ảnh nhân vật cung cấp

“Lúc đó, mình viết như điên”, nữ sĩ tư lự. Mùa hoa nở muộn, chỉ trong vòng 5 năm (2019 - 2024), Mai Hoa đã “sinh hạ” 11 cuốn sách. Đêm Thiên Nhẫn, nghe Trần Hà Yên ngâm bài “Người đàn bà cưới nỗi buồn”. Giọng thơ lặng sau giông bão. Im lìm như nước Hồ Thành đối diện Mai Hoa trang. Giản đơn cùng kiệt. Tôi cảm vì sao chị đắm đuối, nồng hậu, kiêu hãnh đến vậy.

Nữ sĩ Mai Hoa phát kiến “cưới nỗi buồn”: “Có một ngày em tự cưới nỗi buồn/ Hồi tưởng thanh xuân/ đôi lần mơ ước/ Khi tóc còn xanh/ từng mong có được/ Chàng hoàng tử yêu em/ như cổ tích chuyện tình”… Bởi đàn ông - đàn bà muôn đời vẫn thế: “Mấy chục năm rồi/ em quen với lỡ làng/ Nuôi tuổi thơ con giữa dòng đời xô đẩy/ Em kiêu hãnh như bông sen giữa bùn lầy kia vậy/ Cứ tỏa ngát một mình không cần biết cô đơn”. Bởi tình yêu có bao giờ bình yên: “Em tỉnh mộng sau những ngày chao đảo yêu anh/ Thấy nắng đỏ bình minh vẫn ngoan hiền trong mắt/ Anh không còn là hoàng tử em mong được gặp/ Và tay em lại nắm chặt tay mình”...

Ngoài thơ, năng lượng tình yêu của Mai Hoa còn dành cho hội họa, với những gam màu rực rỡ, thâm u.

Dân làng văn ai cũng biết, nhà thơ Mai Hoa là người làm thiện nguyện một cách âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả, giúp bao cảnh đời cơ cực thêm cơ hội vươn lên. Địa chỉ thường xuyên của chị là các bệnh viện ung bướu. Nhiều đợt lũ lụt miền Trung, cái dáng nhỏ nhắn của chị đã xuất hiện ở nhiều vùng gian khó nhất. Nhưng khi chụp ảnh, chị thường… lui ra sau. Đợt TP. Hồ Chí Minh ở đỉnh dịch COVID-19 và nóng bức, chị vẫn nón lá, khẩu trang kín mặt đi vận động chuyển thực phẩm cho các bếp ăn từ thiện.

 

Nhà thơ Mai Hoa tên thật Võ Mai Hoa, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sách đã in: Giấc mộng hoàng hoa (thơ, 2019); Người đàn bà cưới nỗi buồn (thơ, 2020); Bước huyền đêm (thơ, 2020); Người trong giấc mơ (tiểu thuyết, 2020); Duyên (tùy bút, 2021); Khoảng trời của ngoại (thơ thiếu nhi song ngữ Việt - Anh, 2022); Cát (thơ, 2023); Vọng thiên hà (thơ, 2023); Quán trần gian (tập truyện, 2023); Hoa thơm tay bé (thơ thiếu nhi, 2024); Trên đôi cánh thời gian (tản văn, 2024).

Hằng năm, Mai Hoa đều dành thời gian đến các trường tặng sách cho học sinh. Sau khi bán cuốn sách “Khoảng trời của ngoại”, chị tặng 60 triệu đồng cho một trại trẻ mồ côi. Với cuốn “Hoa thơm tay bé”, khi bán được 20 triệu đồng, chị đã tặng ngay cho mái ấm Chư Sê (Gia Lai)…

Góc trời Thiên Nhẫn

Những lần ngắn ngủi gặp nhau, Mai Hoa kể rời rạc về đời mình. Quê quán huyện Nam Đàn, Nghệ An; lên Hà Nội học ngành thương mại, rồi lập thân tại đất Hải Phòng; sau chuyển việc vào TP. Hồ Chí Minh. “Mình có ba quê: Nghệ An, Hải Phòng và Sài Gòn. Mình xuất phát ở xứ Nghệ, cuối đời lại về đây”, chị nói.

Đầu năm 2024, khi con cái đã trưởng thành ở phương Nam, chị khăn gói quay về núi rừng Thiên Nhẫn xây dựng Mai Hoa trang. Vốn liếng có bao nhiêu chị dốc sạch; rồi anh chị em họ hàng góp tay. Một mình chị lo tất tần tật từ dọn mặt bằng đến thiết kế, thi công.

Nhà văn Như Bình kể: “Mùa mưa năm trước, tôi thật cám cảnh khi đến Thiên Nhẫn thăm chị Mai Hoa. Đường sá xa xôi, nhòe nhoẹt lối đi. Chị phải lót từng bao xi măng mới có thể đi vào nhà. Một tay chị mỗi ngày vài chục chuyến xe đẩy vật liệu, xà bần. Rồi chị cặm cụi trồng từng cái cây, luống rau, hoa các loại. Chỉ trong mấy tháng, Mai Hoa trang đã nên vóc nên hình giữa rừng Thiên Nhẫn nắng mưa khắc nghiệt. Xong, chị lại ngồi viết và làm thiện nguyện”. 

Một góc Mai Hoa trang (Thiên Nhẫn, Nam Đàn, Nghệ An). Ảnh: Hùng Phiên

Tháng 4/2025, tôi bay từ Buôn Ma Thuột ra Nghệ An để dự trại sáng tác văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn. Trại viết do Mai Hoa đăng cai tại Mai Hoa trang, bên dãy núi Thiên Nhẫn, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn. Từ vài năm nay, Hội đồng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn đã đi đầu trong lĩnh vực xã hội hóa các trại sáng tác. Nghĩa là vận động nhà tài trợ một phần, phần còn lại do các nhà văn tham gia trại góp tay. Chương trình trại viết hướng vào kết nối, lấy hiệu quả sáng tạo làm đầu.

Tất bật lo cái ăn, cái ở suốt tuần cho hơn 20 người đủ lứa tuổi, cá tính, Mai Hoa nữ sĩ vẫn trong niềm vui được giúp đỡ bạn viết. Tôi đùa “mở cửa nhà để làm trại sáng tác là hành động trên dũng cảm”. Chị cười “mình tài hèn sức mọn, chỉ tâm nguyện giúp anh chị em nhà văn có điều kiện đi và viết. Mong thêm được tác phẩm hữu ích”.

Một tuần khách khứa tíu tít, rồi chị lại lặng lẽ với bao công việc chăm sóc gia trang và thâu đêm gõ máy tính. Giờ này chị viết những dòng thơ trong veo: “Sắp có trận mưa rào/ Me, sấu cười tít mắt/ Chị Gió bay phần phật/ Gom các chú Mây về/ Bác Sấm quát thật ghê/ Cô Mưa khóc lộp độp/ Cụ cóc kêu ộp ộp/ Từ khe thềm nhảy ra/ Bầy lá quẩy cha cha/ Cùng cô Mưa khiêu vũ” (Cảm ơn cô Mưa). “Con chim sâu ngồ ngộ/ Ríu rít cả hiên nhà/ Giàn đậu biếc tím hoa/ Vươn tay chào bông giấy/ Nắng non trườn mây mẩy/ Mai nhu nhú nụ mềm” (Mùa xuân nhà em). Với chị, “trẻ em là bầu trời đẹp nhất để người lớn quay về”.

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202505/nguoi-ve-mai-hoa-trang-46f0676/


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm