Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà thơ Thái Tràng với giai điệu ngọt ngào từ tâm hồn đồng bằng

Nhà thơ, nhà giáo Thái Tràng (tên thật là Thái Văn Tràng), quê ở xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang. Không chỉ là một nhà giáo tận tâm, anh còn là người với tâm hồn thơ ca sâu sắc, được thể hiện qua những vần thơ thấm đẫm tình yêu quê hương, con người và cuộc đời.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang31/03/2025

Nhà thơ Thái Tràng (bên phải) nhận giải Nhất - Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 - 2025).
Nhà thơ Thái Tràng (bên phải) nhận giải Nhất - Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 - 2025).

Hành trình thơ của Thái Tràng là một quá trình dài, đầy ắp những trải nghiệm và cảm xúc. Anh đã từng đoạt nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật như: Giải B cuộc vận động sáng tác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; giải Tư thi thơ chào mừng 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 30 năm đổi mới đất nước.  Và mới đây, nhà thơ Thái Tràng đoạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2023 - 2025). Những giải thưởng này là minh chứng cho sự nỗ lực và tài năng của anh trên con đường văn chương.

Tập thơ “Giai điệu lá”, được xuất bản sau 25 năm làm thơ và dạy học, là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Thái Tràng. Tập thơ gồm 4 phần, trong đó 3 phần mang âm hưởng của giấc mơ: Giấc mơ tuổi thơ, giấc mơ biển, giấc mơ rời… 

Điều này cho thấy, một phần nào đó trong thơ của Thái Tràng có sự lãng mạn, bay bổng. Tuy nhiên, không vì thế mà thơ của anh xa rời thực tế. 

Ngược lại, thơ Thái Tràng bám rễ rất chặt vào đời sống, nhưng lại được anh thổi hồn để trở nên lung linh và huyền ảo như một giấc mơ, đây chính là một nét đặc sắc trong nghệ thuật thơ của anh.

Thơ Thái Tràng là tiếng lòng của một người con miền Tây Nam bộ, thấm đẫm hương vị phù sa của vùng đất sông Tiền, sông Hậu. Anh viết về những điều bình dị, gần gũi trong cuộc sống, về con người, cảnh vật, quê hương. Trong thơ anh, sẽ bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa bát ngát, những dòng sông mênh mang, những con người chân chất, mộc mạc. Tất cả được thể hiện qua một cái nhìn yêu thương, trân trọng và đầy lạc quan. 

Cánh đồng bao dung chân tình bạn mới
tri âm cùng dài rộng đời trăng.

(Cánh đồng và ngôi nhà của cha)

Cánh đồng được nhân hóa như một người bạn lớn, rộng lượng, ôm lấy những tâm hồn chân chất. Hình ảnh “đời trăng” gợi lên sự trường tồn, thanh bình, như cách cánh đồng lúa nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần con người. Qua ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc, bài thơ không chỉ vẽ nên một bức tranh thôn quê Việt Nam mộc mạc mà còn gửi gắm những suy tư sâu sắc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Thái Tràng là một giáo viên dạy Toán, nên tư duy của anh có phần lô-gích và chặt chẽ. Tuy nhiên, khi đến với thơ, anh lại thể hiện một sự biến hóa tài tình trong ngôn ngữ và hình tượng. Thơ anh không khô khan, nặng về lý trí mà ngược lại rất giàu cảm xúc, lãng mạn và trữ tình.

Ngôn ngữ thơ của Thái Tràng rất chọn lọc, sâu lắng và giàu sức gợi. Anh biết cách sử dụng những từ ngữ bình dị, gần gũi để diễn tả những cảm xúc, suy tư sâu sắc. Hình tượng thơ trong thơ Thái Tràng thường lung linh, biến ảo, đa nghĩa, tạo nên một phong cách thơ riêng biệt, độc đáo như 2 câu đầu trong bài thơ “Lục bát sông Tiền”:

Bồng bềnh sương khói vắt ngang
hoàng hôn khẳm mẹp
ráng vàng chiều nay

Sự hài hòa giữa tình và cảnh, giữa ý tứ và hình tượng thơ là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của thơ Thái Tràng. Đặc biệt, thơ Thái Tràng thường mang âm hưởng của sự vật, thiên nhiên vùng sông Tiền, sông Hậu. Anh có khả năng cảm nhận và diễn tả một cách tinh tế những sắc màu, nhịp điệu của cuộc sống, thể hiện qua 2 câu thơ:

Nắng đồng bằng ôm hôn mặt sông
Lục bình Sơn Nam trần lưng tắm sóng

(Trên đỉnh cầu Cần Thơ)

Thái Tràng là một nhà thơ có tư tưởng nhân văn và phong cách nghệ thuật riêng biệt. Thơ anh là tiếng nói của một người con miền Tây Nam bộ, là sự kết hợp hài hòa giữa tình yêu quê hương, con người và cuộc đời. Những vần thơ của anh mang đến cho người đọc những cảm xúc thẩm mỹ thăng hoa, những suy tư sâu lắng về cuộc sống.

Sau tập thơ “Giai điệu lá” sắp tới anh sẽ ra một tập thơ mới được sáng  tác trong những năm gần đây - minh chứng cho tâm huyết của anh trên con đường văn chương, là một món quà tinh thần ý nghĩa mà anh dành tặng cho cuộc đời.

QUANG HUY

Nguồn: https://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202503/nha-tho-thai-trang-voi-giai-dieu-ngot-ngao-tu-tam-hon-dong-bang-1038408/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cánh đồng điện gió tại Ninh Thuận: "Tọa độ" check-in cho những trái tim mùa Hè
Truyền thuyết về đá Voi Cha, đá Voi Mẹ ở Đăk Lăk
Ngắm phố biển Nha Trang từ trên cao
Điểm check in cánh đồng điện gió Ea H'leo, Đắk Lắk gây bão mạng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm