Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc ra mắt tiểu thuyết "Miền cỏ tranh"

Ngày 5-7, nhân dịp ra mắt tiểu thuyết Miền cỏ tranh (NXB Quân đội nhân dân), Đại tá - Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc đã có buổi gặp gỡ thân tình và ấm áp với đồng nghiệp tại TPHCM.

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng05/07/2025

Tính từ khi xuất bản tập truyện ngắn đầu tiên Cành mận trắng (NXB Thanh niên) vào năm 1997, tính đến nay, Đại tá - Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc đã có gần 30 năm gắn bó với chữ nghĩa. Ở tuổi 68, ông vẫn tỏ ra sung sức và bền bỉ với văn chương. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, ông đã có 2 cuốn sách được xuất bản, gồm: tập chân dung Cho mùa xuân ở lại (NXB Kim Đồng) và tiểu thuyết Miền cỏ tranh, được ông ấp ủ và hoàn thành trong 3 năm.

IMG_1860.jpg
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc (giữa) chia sẻ về tác phẩm mới nhất của mình, bên cạnh là PGS-TS Võ Văn Nhơn và nhà văn Thu Trân

Tiểu thuyết Miền cỏ tranh dày 360 trang, viết về Tiểu đoàn 840 từ những năm 1962 đến ngày toàn thắng 30-4-1975. Bối cảnh là chiến trường Khu 6 - Khu 10 (cũ), trải dài từ Nam Trung bộ, xuôi Đông Nam bộ, rồi ngược lên Bình Long, Phước Long… Nhân vật chính của tác phẩm là Võ Lượng, một người lính trinh sát dũng cảm trong cuộc chiến cũng như trong cuộc sống, dám xé rào, sống thật với bản thân mình.

Là một đất nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, trong những năm qua, đề tài về chiến tranh đã được các nhà văn trong nước khai thác không ít. Vậy nên, lựa chọn một điểm nhìn, cách kể và viết như thế nào là một thách thức không nhỏ với người viết sau. Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc nói, ông không khỏi áp lực khi viết Miền cỏ tranh, thậm chí dù đã viết gần xong nhưng ông vẫn quyết định bỏ để viết lại.

“Tôi muốn tái hiện một cuộc chiến hết sức khốc liệt nhưng không theo mạch chung, giống như trước đây nhiều người đã viết. Ở tác phẩm lần này, tôi muốn đào xới tâm tư, hình ảnh con người trong cuộc chiến. Trong cuộc chiến đó, sức sống của con người rất kỳ diệu, đó là lý do tôi lấy tên tiểu thuyết là Miền cỏ tranh. Cỏ tranh là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ, không bao giờ bị tuyệt diệt mặc dù trong bom đạn bị cày xới, bị cháy, nó vẫn mọc rễ đâm chồi. Sức sống của con người trong chiến tranh cũng như vậy”, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ.

Trong Miền cỏ tranh, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc có đề cập đến những trận đánh có thật, tuy nhiên, ông không có tham vọng viết lại lịch sử, mà xem đó như một cái cớ để khắc họa, đào sâu vào chân dung con người trong thời chiến, nhất là trong tình yêu.

“Trong tất cả hoàn cảnh, tình yêu đối với con người vẫn là một điều kỳ diệu. Nếu ai phủ nhận điều đó thì không phải. Bởi vì nó là thực tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, cho dù anh cấm đoán kiểu gì thì một khi có tình yêu người ta vẫn tìm đến nhau thôi. Đó chính là sức mạnh để mọi người có thể đứng vững trong cuộc chiến đấu đó”, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Dù đã là tác giả của gần 20 đầu sách, nhưng theo chia sẻ của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc, tiểu thuyết Miền cỏ tranh là tác phẩm khiến ông phải chật vật, tốn nhiều thời gian và tâm sức nhất. Thông qua tác phẩm này, ông muốn nhắn nhủ đến bạn đọc: Chiến tranh không bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho con người, mà điều quan trọng nhất là phải làm thế nào để tránh được tai họa chiến tranh có thể xảy ra, ập xuống số phận của dân tộc, của con người. Bởi vì để có hòa bình, độc lập, tự do thì cái giá phải trả rất đắt, phải hy sinh biết bao xương máu.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/nha-van-nguyen-minh-ngoc-ra-mat-tieu-thuyet-mien-co-tranh-post802568.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm