Những câu hò kéo pháo thấm mồ hôi, nước mắt và máu
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, những khẩu pháo nặng hàng tấn được kéo lên trận địa núi cao chỉ bằng đôi vai, đôi tay của người lính cùng với lòng quyết tâm của họ. Nhiều tấm gương đã anh dũng hy sinh để bảo vệ pháo, bảo vệ công sức của biết bao người và trên hết để trận đánh đảm bảo bí mật, thắng lợi đến cùng. Những tiếng “hò dô ta nào” của bộ đội ta mỗi khi bắt nhịp để kéo pháo lên đã trở thành lời khích lệ động viên người lính quyết tâm đánh thắng cho dù có phải “máu trộn bùn non” nhưng “gan không núng, chí không mòn”. Và cũng trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Hoàng Vân viết lên ca khúc "Hò kéo pháo".
Cùng chủ đề
Trăn trở cùng di tích
Cùng chuyên mục
Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện
Bình luận (0)