Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí

(Dân trí) - Cùng điểm qua những dấu ấn đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên (5/7) ở giải pickleball báo Dân trí.

Báo Dân tríBáo Dân trí06/07/2025

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở giải pickleball Dân trí 20 năm đã diễn ra các nội dung: Đôi nam nữ Dân trí Lead, đôi nam Dân trí Lead, đôi nữ trình 4.5, đôi nữ Open và đôi nam Open. Các trận đấu diễn ra vô cùng sôi động với nhiều điểm nhấn thú vị.

VĐV “lão tướng” nén đau thi đấu

Ở nội dung đôi nam nữ Dân trí Lead diễn ra vào sáng 5/7 tại sân Đại Kim Pickleball Complex, cặp đôi VĐV Lê Thị Hoàng Yến (Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam) và Nguyễn Nam đã xuất sắc đánh bại cặp đôi Minh Tiệp và Thu Thủy với tỷ số 11-6 để giành chức vô địch.

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí - 1

VĐV Lê Thị Hoàng Yến dù đã 56 tuổi nhưng cố gắng nén đau thi đấu và giành chức vô địch (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù đã bước sang tuổi 56 nhưng VĐV Hoàng Yến vẫn thi đấu máu lửa. Ở thời điểm giữa trận đấu, bà đã bị đau chân. Tuy nhiên, thay vì nhận sự trợ giúp y tế, bà vẫn cố gắng nén đau thi đấu và giành chức vô địch một cách xứng đáng.

Chia sẻ vì lý do nén đau, VĐV “lão tướng” này cho biết: “Cũng như khi chơi tennis, tôi cảm thấy đau chân khi thi đấu với mật độ dày đặc. Tôi cố gắng gượng để tiếp tục thi đấu. Tôi không muốn dừng lại để kiểm tra y tế vì cảm thấy mình có thể vượt qua. Hơn nữa, tôi không muốn mất đà hưng phấn của cả đội.

Trong buổi sáng nay, tôi thi đấu 5 trận nhưng vẫn cảm thấy mình đủ sức thi đấu và vượt qua. Sau vòng bảng, chúng tôi được nghỉ khoảng 15 phút và có thời gian hồi phục. Ban tổ chức cũng chăm sóc các vận động viên nhiệt tình khi bố trí đầy đủ đồ ăn, nước uống. Điều đó giúp tôi có thêm năng lượng”.

Cặp VĐV tuổi teen (dưới 20 tuổi) gây ấn tượng

Hai VĐV trẻ tuổi Nguyễn Minh Ngọc (sinh năm 2008) và Trần Tuệ Ngọc (sinh năm 2007) tới từ Bắc Ninh thực sự là điểm sáng ở nội dung đôi nữ Open. Về tuổi đời và kinh nghiệm, cặp đôi “song Ngọc” không thể so sánh với lứa đàn chị. Thế nhưng, về tài năng và quyết tâm, hai cô bé luôn có thừa.

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí - 2

Nguyễn Minh Ngọc (sinh năm 2008) và Trần Tuệ Ngọc (sinh năm 2007) gây chú ý nhờ tinh thần chiến đấu rực lửa (Ảnh: Mạnh Quân).

Đáng chú ý, ở vòng tứ kết, Ngọc “bé” và Ngọc “thỏ” đã tạo nên màn ngược dòng không tưởng trước ứng cử viên vô địch Hằng Adam và Bình Zafa. Dù liên tục bị dẫn trước nhưng cặp đôi song “Ngọc” đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời và thắng sát nút với tỷ số 15-14.

Vì nể phục với tinh thần của hai cô bé, nhiều người đã cổ vũ nhiệt tình cho họ trong trận chung kết với ứng cử viên số 1 là Sĩ Bội Ngọc và Trần Huyền Trang. Chỉ đáng tiếc, hai VĐV trẻ tuổi không thể chiến thắng trước đàn chị và chấp nhận ngôi á quân.

Bất ngờ rất lớn ở nội dung đôi nam Open

Đạt “trố” và Triệu “cầu lông” là hai tay vợt pickleball ở đẳng cấp quốc gia. Họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch nội dung đôi nam giải pickleball Dân trí 20 năm. Thực tế, trên hành trình vào chung kết, cặp VĐV này không gặp trở ngại nào.

Tuy nhiên, tới trận đấu cuối cùng, họ đã vấp phải đối thủ đáng gờm khi Quốc Khánh và Minh Luân tới từ Tiền Giang. Hai VĐV tới từ miền Nam thực sự là ẩn số ở giải đấu này. Họ đã thi đấu hai trận tứ kết và bán kết khá vất vả nhưng đã khiến tất cả bất ngờ khi chơi xuất thần trong trận chung kết.

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí - 3

Cặp đôi Đạt "trố" và Triệu "cầu lông" bất ngờ thất bại ở nội dung chung kết đôi nam Open (Ảnh: Ngọc Lưu).

Cặp đôi Quốc Khánh - Minh Luân khởi đầu vô cùng khởi sắc. Họ vươn lên dẫn trước 5-1 trước cặp Đạt “trố” - Triệu “cầu lông”. Sau đó, cặp đôi VĐV số 1 đã gỡ hòa 5-5, đẩy trận đấu và thế trận giành giật.

Tuy nhiên, với lối chơi nhanh, mạnh và chiến thuật khá rõ ràng, Quốc Khánh - Minh Luân đã trở lại và liên tục bỏ xa đối thủ. Cuối cùng, cặp đôi tới từ Tiền Giang đã giành chức vô địch với tỷ số cách biệt 15-5.

Chia sẻ sau khi tạo nên bất ngờ, Quốc Khánh nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc. Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Tôi đã trở thành nhà vô địch”. Trong khi đó, Minh Luân chia sẻ: “Trước khi bước vào trận đấu, tôi và anh Khánh chỉ động viên nhau đánh hết sức có thể. Cuối cùng, chiến thắng đã tới với chúng tôi thành công”.

Sức nóng từ những cổ động viên

Pickleball đang trở thành môn thể thao đại chúng. Điều đó tiếp tục được thể hiện ở giải pickleball Dân trí 20 năm. Bất kể ở thời điểm nào, sân Đại Kim Pickleball luôn chứng kiến hàng trăm khán giả tới cổ vũ cho các VĐV.

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí - 4

CĐV cháy hết mình trong các trận đấu ở giải pickleball Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, sự chú ý dồn vào hai trận chung kết đôi nữ Open và đôi nam Open. Rất nhiều cổ động viên (CĐV) đã đi từ khá xa để tới theo dõi những trận đấu của VĐV mình yêu mến như Đạt “trố”, Triệu “cầu lông”, Sĩ Bội Ngọc, Trần Huyền Trang hay cặp đôi VĐV trẻ tuổi Ngọc “bé’ và Ngọc “thỏ”.

Những tiếng hò reo không ngớt đã khiến sân Đại Kim Pickleball luôn ở trong bầu không khí như lễ hội. Sự đón nhận của khán giả là điều đáng mừng với báo Dân trí trong lần đầu tiên tổ chức giải pickleball.

Sự nhiệt huyết từ các trọng tài

Ngày đầu tiên của giải đấu diễn ra từ 8h sáng đến 8h tối trong bầu không khí “nóng như lửa” ở Đại Kim Pickleball. Để đảm bảo cho các trận đấu diễn ra liên tục trong cả 9 sân đấu, các trọng tài cũng phải hoạt động liên tục.

Những điều đặc biệt trong ngày thi đấu đầu tiên giải pickleball báo Dân trí - 5

Các trọng tài làm việc hết công suất ở giải pickleball Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Chứng kiến trọng tài ăn vội hộp cơm, rồi lại làm nhiệm vụ, chúng ta mới thấy sự nhiệt huyết của họ. Đặc biệt, trong các trận đấu quan trọng (như chung kết đôi nữ, đội nam Open), ban tổ chức đã bố trí tới 4 trọng tài làm việc.

Điều đáng mừng là không có bất kỳ tranh cãi nào liên quan tới công tác trọng tài. Chia sẻ với Dân trí, Trưởng ban trọng tài Đinh Công Minh cho biết: “Trọng tài đã xử lý tốt. Chúng tôi đã tập huấn kỹ càng trước giải đấu. Chúng tôi hướng tới xử lý mềm dẻo. Các VĐV không có bất kỳ phản ứng nào”.

Ban Tổ chức Giải Pickleball “Dân trí 20 năm – Rực rỡ ngày mới” xin trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ và Đơn vị đồng hành đã tin tưởng, ủng hộ và góp phần quan trọng vào thành công của giải đấu: Nhà tài trợ Bạch Kim – Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity, Tập đoàn Vingroup; Nhà tài trợ Bạc – Tập đoàn Masan, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, Nhà tài trợ trang phục thi đấu độc quyền – Thương hiệu thời trang Coolmate, Thương hiệu mỹ phẩm Hasuno, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine; Nhà tài trợ Đồng – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI; cùng các Đơn vị đồng hành – Công ty Cổ phần MK Vision, Công ty bảo hiểm MIC Thăng Long, Tập đoàn Sơn Pafoli, Công ty TNHH Sơn KOVA, Công ty Cổ phần Thể thao ZSports, Công ty TNHH Việt Nam Phát G.C.K, Công ty TNHH Thương mại & Sản xuất Thể thao Hoàng Phong, Công ty Cổ phần Primer Group, Công ty TNHH Medlatec Việt Nam, Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam, Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam, Công ty Cổ phần Động Lực, Công ty TNHH Otsuka Nutraceutical Việt Nam. Sự đồng hành quý báu của Quý đơn vị là nguồn động lực to lớn để giải đấu lan tỏa tinh thần thể thao, gắn kết cộng đồng và tiếp tục rực rỡ trong những mùa giải tiếp theo.

Nguồn: https://dantri.com.vn/the-thao/nhung-dieu-dac-biet-trong-ngay-thi-dau-dau-tien-giai-pickleball-bao-dan-tri-20250705233756310.htm


Chủ đề: pickleballdân trí

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Hương vị miền sông nước
Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Trà sen - Món quà thơm của người Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm