Thành viên nhỏ tuổi nhất của Mensa
Một cậu bé người Anh mới hơn 2 tuổi đã trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất từng gia nhập Mensa, một hiệp hội quy tụ những người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.
Cậu bé Joseph Harris-Birtill vừa chính thức được gia nhập hiệp hội danh giá này khi mới 2 tuổi 182 ngày. Để đủ điều kiện gia nhập Mensa, ứng viên phải có chỉ số IQ ít nhất ở mức 132, mức chỉ số IQ này khiến những thành viên của Mensa thường được cho là thuộc nhóm 2% người có chỉ số IQ cao nhất thế giới.
Về cậu bé Joseph, cậu bắt đầu nói được những từ đầu tiên lúc mới 7 tháng tuổi. “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra con là một đứa trẻ đặc biệt. Con biết lật người từ lúc 5 tuần tuổi, nói từ đầu tiên khi mới 7 tháng, và đọc to toàn bộ một cuốn sách lúc mới gần 2 tuổi”, mẹ của Joseph - tiến sĩ Rose Harris-Birtill - chia sẻ.
Đến khi được 2 tuổi 3 tháng, Joseph đã có thể đọc to và lưu loát trong 10 phút liên tục, biết đếm đến 10 bằng 5 thứ tiếng, biết đếm xuôi và đếm ngược vượt quá con số 100 bằng tiếng Anh.
Cha mẹ của Joseph đều là những người làm việc trong lĩnh vực học thuật. Cha em - ông David Harris-Birtill - là giảng viên cao cấp tại Đại học St Andrews, mẹ em cũng là giảng viên tại trường này. Cha mẹ cho Joseph học những gì mà em thích thú.

Cậu bé Joseph Harris-Birtill đang là thành viên nhỏ tuổi nhất của Mensa (Ảnh: NYP).
“Joseph đang học mã Morse, bảng chữ cái Hy Lạp và bảng tuần hoàn hóa học. Con có nhiều sở thích đa dạng, luôn háo hức học hỏi và thích những thử thách. Con nhân hậu, tự tin, hiếu kỳ và kiên định. Con đặc biệt thích những điều phức tạp, từ học chơi cờ cho tới mày mò những khái niệm mới mà con chưa từng nghe đến”, mẹ em cho biết.
Theo cha mẹ Joseph, hiện em vẫn chưa nhận thức rõ về trí thông minh vượt trội của mình. Gia đình đã chủ động liên hệ với hiệp hội Mensa sau khi nhận thấy một số khả năng vượt trội của Joseph. Họ hy vọng tìm được một cộng đồng phù hợp giúp con phát triển toàn diện hơn.
Tiến sĩ Rose Harris-Birtill cũng bày tỏ hy vọng rằng câu chuyện của Joseph sẽ giúp nâng cao nhận thức về nhu cầu giáo dục của những trẻ em có năng lực đặc biệt.
“Nhiều người lầm tưởng rằng mọi thứ thật dễ dàng với trẻ thông minh, nhưng thực tế, các em cần được kích thích tư duy và hỗ trợ đúng cách để có thể phát triển tốt. Nếu không, những phát triển thiên bẩm lúc ban đầu có thể bị thui chột bởi áp lực hòa nhập vào môi trường không phù hợp.
May mắn là Joseph đã được gia nhập Mensa. Đây sẽ là cộng đồng giúp con kết nối với những bạn đồng trang lứa có năng lực tương tự. Điều này đặc biệt quan trọng khi trí tuệ của con cần được kích thích để con tiếp tục phát triển trong những năm tới”, tiến sĩ Rose Harris-Birtill cho hay.
Bé gái nhỏ tuổi nhất gia nhập Mensa
Năm 2022, Isla McNabb - bé gái sống ở thành phố Crestwood, bang Kentucky, Mỹ - đã trở thành thành viên nữ nhỏ tuổi nhất gia nhập hiệp hội Mensa, khi ấy, em mới được 2 tuổi 195 ngày.
Isla được cha mẹ phát hiện có năng khiếu đặc biệt sau khi em có thể tự đọc nhiều từ vựng khi mới 2 tuổi. Cha của Isla - anh Jason McNabb - cho biết anh rất bất ngờ khi viết ra bảng một số từ đơn giản và cô con gái đọc trôi chảy không chút lúng túng.
Cha mẹ Isla còn sửng sốt khi thấy những từ vựng đơn giản được con gái xếp quanh nhà bằng bộ chữ cái đồ chơi. Chẳng hạn, từ "chair" được Isla xếp bên cạnh chiếc ghế nhỏ, từ "sofa" được xếp cạnh ghế bành to, chú mèo cưng Booger nằm bên cạnh từ "cat".

Cô bé Isla McNabb vẫn đang giữ kỷ lục "bé gái nhỏ tuổi nhất từng gia nhập Mensa" (Ảnh: NYP).
Sau hàng loạt dấu hiệu cho thấy Isla có sự phát triển vượt trội về IQ, mẹ của bé - chị Amanda McNabb - đã đưa con đi kiểm tra chỉ số IQ. Kết quả cho thấy Isla có trí thông minh vượt trội. Ngày 2/6/2022, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã chính thức công nhận Isla là thành viên nữ nhỏ tuổi nhất gia nhập Mensa.
Cũng như cậu bé Joseph, Isla không ý thức được sự đặc biệt của bản thân. Cha mẹ em cho biết Isla luôn dễ dàng tiếp nhận những kiến thức vượt xa độ tuổi của em. Đối với họ, việc tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho một đứa trẻ đặc biệt như Isla vẫn còn nhiều thách thức.
Cha của em cho biết: “Trẻ thông minh vượt trội không nhất thiết sẽ đạt thành tích cao hoặc có kỹ năng xã hội tốt. Chúng tôi đăng ký cho Isla vào Mensa với mục đích là để con tìm được một cộng đồng gồm những cá nhân tương đồng, từ đó chúng tôi cũng học hỏi được cách hỗ trợ con tốt hơn”.
Hiện tại, Isla đã lên 5 tuổi. Cô bé đặc biệt có năng khiếu về học toán và vẫn tiếp tục nâng cao hiểu biết thông qua thói quen đọc sách.
Thành viên nhỏ tuổi nhất nước Anh gia nhập Mensa khi mới 4 tuổi
Trước khi cậu bé Joseph được biết đến, cậu bé 4 tuổi Teddy Hobbs sống tại hạt Somerset, Anh, từng thành viên nhỏ tuổi nhất của Anh gia nhập Mensa. Teddy tự học đọc và học đếm, không chỉ bằng tiếng Anh mà còn bằng tiếng Trung Quốc. Em tự học nhiều kiến thức bằng cách chơi với máy tính bảng.
Teddy Hobbs được nhận vào Mensa trong năm 2022, sau khi cha mẹ em nhờ các chuyên gia đánh giá khả năng nhận thức của em. Teddy bắt đầu tự học đọc từ năm 2 tuổi, khi em vừa xem tivi vừa chơi máy tính bảng. Ban đầu, cha mẹ em không hề hay biết về việc em đã tự học đọc.
Mẹ của Teddy - chị Beth Hobbs - nói: “Ban đầu, chúng tôi tưởng con chỉ đang bập bẹ những âm thanh vô nghĩa khi chơi máy tính bảng. Nhưng rồi tôi nhận ra con đang phát âm các con số bằng tiếng... Trung Quốc”.

Cậu bé Teddy Hobbs từng là thành viên nhỏ tuổi nhất nước Anh gia nhập Mensa (Ảnh: NYP).
Chị Beth cho biết, Teddy thay đổi sở thích học tập vài tháng một lần: “Lúc thì con đam mê các con số, thích học bảng cửu chương, lúc con lại chuyển sang học về các quốc gia, cách xem bản đồ, có lúc con lại học các ngôn ngữ khác nhau thông qua việc học đếm”.
Teddy đã thực hiện bài kiểm tra chỉ số IQ kéo dài một tiếng, dưới sự giám sát của chuyên gia tâm lý giáo dục, khi mới bé được 3 tuổi 7 tháng. Kết quả cho thấy Teddy có trí tuệ phát triển vượt trội so với độ tuổi.
Dù Teddy thông minh vượt trội đến mức được gia nhập Mensa, bố mẹ của em vẫn luôn cố gắng giữ cho con có một tuổi thơ bình thường nhất có thể.
“Cháu không biết mình có IQ cao, và chúng tôi cũng giữ bí mật điều đó càng lâu càng tốt. Khi con phát hiện ra bạn bè xung quanh chưa biết đọc và làm toán, con hơi ngạc nhiên nhưng cũng thấy mọi chuyện rất đơn giản. “Con biết đọc, còn bạn thì chạy nhanh hơn con. Mỗi người có một khả năng riêng”, con đã nói với chúng tôi như vậy”, chị Beth cho hay.
Theo The Guardian/Daily Mail
Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/nhung-em-be-gia-nhap-nhom-thong-minh-nhat-the-gioi-20250528152057128.htm
Bình luận (0)